Lan tỏa lý tưởng sống tốt đẹp của thanh niên cực Bắc

1.229 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, mang theo trong mình hành trang là tri thức, khát vọng, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng sống tốt đẹp, để tiếp bước cha anh, viết lên những trang sử đẹp của tuổi trẻ cực Bắc.

Sáng 27.2, trong tiết trời Xuân, khắp trung tâm các huyện, thành phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Hôm nay là một ngày đặc biệt với gia đình chị Sùng Thị Nhọt, thôn Khuổi Lác, xã Trung Thành (Vị Xuyên), bởi con trai Lù Văn Giai của chị lên đường nhập ngũ. Cả nhà đã dậy từ sáng sớm, có mặt tại sân vận động trung tâm huyện để tiễn con đi. Trên gương mặt của người phụ nữ dân tộc Nùng, tuy ngấn giọt lệ vì nhớ con nhưng hiện rõ niềm tự hào khi thấy con mình trong trang phục người lính, nghiêm trang trong hàng ngũ. Chị Nhọt chia sẻ: "Gia đình tôi có truyền thống đi bộ đội, bố và các anh trai của Giai đều được rèn luyện và trưởng thành qua quân ngũ, vì vậy Giai cũng luôn mong muốn được giống như bố và các anh. Tôi mong con đi mạnh khỏe, chịu khó rèn luyện tốt để ngày càng trưởng thành hơn, góp sức của mình xây dựng quê hương".

Thanh niên Vị Xuyên quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Tại thành phố Hà Giang, trong tiếng nhạc quân hành, 79 tân binh cũng náo nức bước qua cổng "Vinh quang là người chiến sỹ" để về đơn vị, trong đó có 6 tân binh có trình độ đại học. Tân binh Lương Thế Vinh, tổ 4, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) chia sẻ: "Em đã tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bố em hiện cũng đang công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nên em luôn noi gương bố và cũng muốn mình được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Em sẽ nỗ lực hết mình để học tập tốt, rèn luyện chăm, hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trên phía cổng trời, hàng trăm con em ưu tú của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ cũng nô nức lên đường tòng quân. Sáng nay, thời tiết trên Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn trở lạnh, cái lạnh đủ để cảm nhận sự ấm áp trong những lời động viên của cha, lời dặn dò của mẹ và lời nhắn gửi yêu thương của vợ, của người yêu. Các tân binh dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã ra dáng trưởng thành khi nhắn nhủ người thân ở nhà bình an, con đi hứa quyết tâm rèn luyện tốt, không phụ niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương.

Bạn bè, người thân cùng động viên, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Một điểm đặc biệt năm nay là tỷ lệ tân binh được kết nạp Đảng và học xong lớp tìm hiểu về Đảng tăng hơn các năm trước, khẳng định chất lượng các tân binh không ngừng được nâng lên. Trước ngày tòng quân, tân binh Lê Hoàng Nam, tổ 3, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) vinh dự được kết nạp vào Đảng. Hôm nay, trong bộ quân phục người chiến sỹ, Lê Hoàng Nam xúc động: "Là người con của Bắc Quang và là một thanh niên, em luôn muốn mang trí tuệ, sức khỏe, ý chí, khát vọng của mình để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đặc biệt khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em càng thấy mình có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với quê hương và việc lên đường nhập ngũ cũng là hành động thiết thực, ý nghĩa để em thực hiện hoài bão và lý tưởng sống của mình".

Năm nay, tỉnh Hà Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ tổng số 1.229 công dân, trong đó Quân sự 950 công dân và Công an 279 công dân. Dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng loạt, hiệu quả của các ban, sở, ngành và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; trong đó có 827 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 193/193 xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Tất cả công dân nhập ngũ có đủ phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe để phục vụ trong quân đội và công an. Đặc biệt, trong tổng số công dân nhập ngũ năm nay có 747 công dân có trình độ Trung học phổ thông, tăng 1,06 % so với năm 2023; 223 công dân là đảng viên, tăng 13,65 % so với năm 2023; 54 công dân là con cán bộ, công chức, tăng 1,2% so với năm 2023 và số công dân tình nguyện nhập ngũ tăng 242 người.

Sáng nay, Lễ giao, nhận quân được đồng loạt tổ chức tại các địa phương trong tỉnh. Buổi lễ trang trọng, ấm áp tình cảm giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, bạn bè và các tân binh. Tặng hoa chúc mừng và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện chúc tân binh “chân cứng, đá mềm”, vững niềm tin, mạnh ý chí, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tự hào là công dân trên miền đá. Trước đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức tìm hiểu về Đảng đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ được chính quyền cơ sở triển khai chu đáo.

Hồi trống giao quân hùng tráng, rộn rã giục giã bước quân hành, ngọn lửa truyền thống đã được thắp sáng, tiếp thêm sức mạnh, ý chí quê hương cho các thanh niên lên đường. Bước qua cổng "Vinh quang là người chiến sỹ" lên đường về đơn vị, trong tiếng reo vang, chúc mừng và tự hào từ phía hậu phương, các thanh niên hào hứng lên đường, viết tiếp tương lai và mang theo khát vọng Xuân nơi miền cực Bắc.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202403/lan-toa-ly-tuong-song-tot-dep-cua-thanh-nien-cuc-bac-72e1214/