Kỳ vọng về một rừng cây tỏa mát ở khu tưởng niệm 13 liệt sĩ Rào Trăng

Với kỳ vọng tạo nên một không gian xanh, trang nghiêm, hàng trăm cây rừng bản địa đã được trồng trong khuôn viên nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3.

Sáng ngày 19/2 (nhằm ngày mồng 10 Tết Giáp Thìn), Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, thuộc sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức buổi phát dọn vệ sinh, trồng nhiều cây xanh, cây có hoa nhằm tôn tạo cảnh quan khuôn viên nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Đoàn tổ chức dâng hương trước khi tiến hành trồng mới nhiều cây xanh.

Hoạt động thể hiện tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình cho sự bình yên của nhân dân, Tổ quốc đã nhận được sự ủng hộ và tham dự của nhiều lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND huyện Phong Điền…

Nhiều cây bản địa như thông caribe, huỷnh, re gừng, sim đã được trồng trong khu khuôn viên.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, gần 100 người đã tiến hành trồng mới 64 cây thông caribe, 76 cây huỷnh, 98 cây re gừng, 250 bụi sim xung quanh khuôn viên nhà tưởng niệm.

Ngoài trồng cây, đoàn còn tổ chức phát cỏ rậm, dọn vệ sinh trong khu khuôn viên.

Đặc biệt, để duy trì kinh phí hoạt động chăm sóc cây, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân Khu 4 đã tặng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ 1000 lít xăng phục vụ việc vận hành máy bơm tưới, bảo dưỡng cây đã trồng từ nay cho đến hết năm 2024.

Cây xanh sau khi được trồng lên đã tạo một cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo địa phương, các ban ngành tham gia buổi trồng cây kỳ vọng, hoạt động ý nghĩa này sẽ tạo nên một khu rừng với nhiều cây bản địa tỏa bóng mát- một không gian xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm và thanh tịnh cho khu nhà tưởng niệm. Từ đó, tạo một không gian để giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương cho các thế hệ trẻ, cũng như là một “địa chỉ đỏ” thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào và sự kính trọng để người dân thường xuyên tìm về thăm viếng.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-vong-ve-mot-rung-cay-toa-mat-o-khu-tuong-niem-13-liet-si-rao-trang-a650325.html