Ký ức thời hoa lửa

Những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa bồi hồi xúc động chia sẻ kỷ niệm với những người bạn chiến đấu, nhớ về một thời oanh liệt.

Một thời chiến đấu oanh liệt là những kí ức không thể nào quên của các cựu chiến binh Sư đoàn 5. Cho đến bây giờ, cảm giác rạo rực khó tả ở thời khắc thống nhất đất nước vẫn còn nguyên vẹn.

Cho đến bây giờ, cảm giác rạo rực khó tả ở thời khắc thống nhất đất nước vẫn còn nguyên vẹn.

Ra đời tại khu rừng Bà Hảo (tỉnh Tây Ninh) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt, Sư đoàn 5 vừa xây dựng, vừa chiến đấu, trưởng thành, trở thành trung đoàn cơ động chủ lực mạnh của Bộ Tư lệnh Miền, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia.

Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, các cựu chiến binh Sư đoàn 5 luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia tích cực công tác xã hội.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính năm xưa luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước; giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quê hương, đất nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ky-uc-thoi-hoa-lua-235331.htm