Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc bị cản trở bởi bão tuyết

Bão tuyết đã gây gián đoạn lớn cho đợt du lịch cao điểm dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, khiến tài xế mắc kẹt trong ô tô trên đường cao tốc băng giá và hành khách chật vật đặt lại các chuyến tàu và chuyến bay bị hủy.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt xảy ra khi Trung Quốc bắt đầu kỳ Xuân vận với dự báo kỷ lục có 9 tỷ chuyến đi kéo dài 40 ngày quanh dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Hàng triệu người lao động thành thị bất chấp tình trạng bến xe đông đúc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng để lên đường trở về quê hương trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Các phương tiện di chuyển ở thủ phủ của tỉnh Hồ Nam ngày 22/1 trong trận tuyết đầu tiên của năm 2024. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiều đường cao tốc phải đóng cửa

Kể từ sáng thứ Ba (6/2), nhiều đoạn đường của 90 đường cao tốc lớn trên khắp Trung Quốc đã bị đóng cửa do ảnh hưởng của băng tuyết, theo truyền thông nước này. Tại Hồ Bắc và các tỉnh lân cận An Huy, nơi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng trong những ngày gần đây, hàng nghìn công nhân đã được triển khai để khôi phục hoạt động tàu hỏa và dọn dẹp đường sá.

Vô số video và hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều ô tô phủ đầy tuyết bị chết máy trên đường cao tốc. Những bức ảnh khác cho thấy đám đông hành khách bị mắc kẹt trong các ga xe lửa, khi nhiều chuyến tàu bị hủy đi kèm thông báo: "Hôm nay không có chuyến tàu nào khởi hành. Vui lòng đi thẳng và nhận lại tiền hoàn trả".

Giao thông khu vực miền trung Trung Quốc cũng bị đình trệ khi hàng chục đường cao tốc trên khắp Hồ Bắc bị đóng cửa và hàng trăm chuyến bay bị hủy tại trung tâm quá cảnh Vũ Hán vào cuối tuần, với dự báo thời tiết xấu sẽ xảy ra ở khu vực lớn hơn trong những ngày tới.

Kể từ năm 2020, đây là kỳ nghỉ lễ đầu tiên hàng vạn người trên khắp Trung Quốc có thể tự do đi du lịch cùng bạn bè và gia đình, sau khi kết thúc các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Covid-19 khiến việc di chuyển bị hạn chế nghiêm trọng. Kỳ nghỉ lễ năm ngoái diễn ra chỉ vài tuần sau khi các biện pháp đó được dỡ bỏ.

Du khách kéo hành lý trên tuyết tại ga xe lửa Luohe ở tỉnh Hà Nam vào ngày 2/2. Ảnh: Visual China Group

Hành trình khó khăn, tinh thần phấn chấn

Năm nay, bất chấp những cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, nhiều người Trung Quốc vẫn lên đường về quê đón Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 10 tháng 2.

Đường Tử Thao, một người buôn xe cũ ở Hồ Bắc, là một trong số nhiều người quyết tâm tự lái xe về quê ăn Tết cùng gia đình. Bình thường hành trình về quê của anh chỉ mất 6 giờ, nhưng lần này, anh đã mắc kẹt trong xe qua đêm và đã qua 24 giờ anh vẫn chưa về đến nhà.

"Chuyến đi này quá dài và thực sự là một cực hình", anh Đường nói khi mắc kẹt trong tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài giữa trời tuyết. "Tuyết đã rơi từ ngày hôm kia. Một phần tuyết sau khi tan đã đóng thành băng, vì thế đường rất ướt và trơn trượt".

Lường trước được tình huống này, anh Đường đã chuẩn bị áo khoác dày cũng như đầy đủ thức ăn và nước uống. "Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi luôn về nhà vào dịp Xuân vận. Đó là một truyền thống của Trung Quốc", người đàn ông lạc quan. Cuối cùng, anh đã đến đích lúc 2h sáng thứ Ba.

Trên mạng xã hội, nhiều video cho thấy dọc theo những con đường băng giá, mọi người đi bộ từ ô tô này sang ô tô khác hoặc dựng các trạm ven đường để cung cấp đồ dự phòng cho những người lái xe bị mắc kẹt, với một số chai nước ấm được chuyền qua hàng rào đường cao tốc.

"Những thứ này không phải để bán. Chúng đều miễn phí", một người phụ nữ phát cháo cho những du khách bị mắc kẹt dọc theo đường cao tốc cho biết.

Truyền thông nhà nước đưa tin, mặc dù các dịch vụ đường sắt ở Vũ Hán đã dần hoạt động trở lại vào thứ Hai, nhưng 100 trạm thu phí đường cao tốc ở xung quanh Hồ Bắc vẫn đang thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông do đường bị đóng băng.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm thứ Ba đã đưa ra cảnh báo về tuyết rơi dày đặc hơn ở các vùng của Hồ Bắc và các khu vực ở miền trung và miền nam Trung Quốc. Tình trạng này dự kiến kéo dài đến chiều thứ Tư.

Hoài Phương (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-nghi-tet-nguyen-dan-o-trung-quoc-bi-can-tro-boi-bao-tuyet-post283929.html