Kỳ nghỉ lễ dài ngày, công nhân vui mừng lên kế hoạch nghỉ ngơi trọn vẹn

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, doanh nghiệp cho nghỉ 4 ngày nhưng nhiều công nhân tại TP.HCM không về quê. Do hoàn cảnh còn khó khăn nên nhiều người chọn ở lại để tiết kiệm chi phí, tranh thủ vui chơi quây quần bên người thân, bạn bè, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, chuẩn bị cho đợt tăng ca khi doanh nghiệp nhận thêm nhiều đơn hàng mới.

Lên kế hoạch sum vầy

Tan ca chiều, anh Nguyễn Thanh Tùng, công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Thái Sơn vội vàng chạy xe đến đón vợ ở khu chế xuất Linh Trung, phường Bình Chiều, TP.HCM. Hai vợ chồng cười nói vui vẻ rồi đi ngang chợ mua đồ ăn, trao đổi kế hoạch mời vài người bạn thân đến xóm trọ ăn uống trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều gia đình công nhân muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đồng hành cùng con học tập và vui chơi nhiều hơn (Ảnh minh họa Kim Dung)

Anh Tùng cho biết, dịp lễ này, công ty cho nghỉ 4 ngày nhưng gia đình không có nhiều kế hoạch cụ thể. Do quê xa, vợ chồng không về, chỉ ở lại rồi nấu nướng, ăn uống cùng gia đình nhỏ và bạn bè ngay tại xóm trọ. Anh cũng không dự kiến du lịch, đi chơi xa vì điều kiện kinh tế khó khăn và cảm thấy không thoải mái vì dịp lễ này, lượng người ra đường đến các khu vui chơi rất đông.

Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: “Có thời gian để xả stress sau thời gian làm việc cực nhọc. Rồi có thời gian để đi thăm mấy người thân thiết, để bạn bè thân thiết hơn. Mình cũng có hẹn những người bạn trong xóm trọ với một số bạn thân đến phòng ăn lẩu, nấu đồ rồi uống chút bia và hát karaoke”.

Còn anh Đặng Đình Chiến, công nhân Công Ty TNHH Theodore Alexander HCM, TP Thủ Đức, chỉ mong chờ nghỉ lễ để có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ già. 2 năm nay, bố mẹ anh từ Nghệ An vào định cư để gần 2 người con trai. Vì vậy, dịp này, ông bà mong chờ các con cháu từ quê Nghệ An đi du lịch vào đây rồi cả nhà cùng sum họp.

Công việc vất vả nên shipper Bùi Văn Tùng chỉ muốn tận dụng dịp nghỉ lễ ở nhà nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, hạn chế ra đường (Ảnh Kim Dung)

Nhưng hiện mẹ anh Chiến đang bệnh nặng điều trị ở bệnh viện, con cháu phải thay phiên nhau chăm sóc, trong khi vợ chồng anh làm công nhân, còn tăng ca để nuôi con ăn học, nên ít thời gian bên bố mẹ: "Mình mong muốn lo việc gia đình, có thêm ngày nghỉ thì gặp ông bà. Ngày nghỉ lễ dài thì mấy cháu cũng nghỉ học, đưa xuống với ông bà để gia đình sum họp. Hồi trước ông bà còn trẻ thì nếu nghỉ nhiều sẽ dự tính đưa ông bà đi đâu đó chơi, dạo thành phố cho khuây khỏa nhưng giờ ông bà già yếu cả rồi”.

Đối với phần lớn những người công nhân, nhất là với những công nhân có gia đình, con cái, nhiều lo toan, gánh nặng hơn thì việc đi chơi, nghỉ dưỡng, du lịch trong các kỳ nghỉ lễ là một điều xa xỉ.

Tái tạo sức lao động

Nhưng với một người độc thân như shipper Bùi Văn Tùng của hãng vận chuyển Ninja Van, dịp nghỉ lễ chỉ cần được ở nhà nghỉ ngơi là một phần thưởng cho nhiều ngày làm việc vất vả.

Anh Tùng chia sẻ, công việc giao hàng trong những ngày nắng nóng đổ lửa của TP.HCM thực sự rất mệt, anh luôn cố gắng giao hàng cho khách đúng lịch nên thời gian cả ngày chỉ chạy ngoài đường. Dịp lễ này, anh Tùng được nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5, do đó anh chỉ muốn được nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động: “Muốn ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi vòng vòng các điểm vui chơi để cho đỡ áp lực. Chứ nghề shipper áp lực lắm, đi làm rất áp lực. Tới khách kiểm tra hàng còn không lấy hàng nữa. Nói chung lễ không đi đâu, chỉ ở nhà ngủ hoặc đi vòng vòng loanh quanh”.

Cũng được doanh nghiệp cho nghỉ 4 ngày, tuy nhiên quê ở tận Hà Tĩnh, gia đình chị Nguyễn Ngọc Nga (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đành phải ở lại thành phố đón lễ.

Thu xếp việc nhà, sửa soạn ngăn nắp và chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm cúng, hoặc mời bạn bè tới nhà là lựa chọn của nhiều công nhân (Ảnh minh họa Kim Dung)

Chị cho biết, quê xa nên 2-3 năm mới dám về một lần, vì mỗi lần về phải tốn kém rất nhiều chi phí. Do đó dịp lễ này, chị sẽ đưa con đi chơi bảo tàng, công viên Đầm Sen rồi tối xem bắn pháo hoa. Đây là dịp để chị đưa các con đi chơi khuây khỏa, vì nhiều ngày nghỉ chị đều phải đi làm thêm, không có nhiều thời gian dẫn các con đi thăm thú cảnh quan thành phố.

Còn chị Đào Thắm, công nhân ở Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức thì mấy năm nay, công việc không thuận lợi do công ty ít đơn hàng, mãi đến đầu năm 2024 mới tạm ổn. Cuộc sống vốn khó khăn, gia đình chị còn phải cố gắng tiết kiệm để sửa nhà ở quê nên chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch dịp lễ. Vì vậy, bản thân chị không mong nghỉ lễ quá dài, chỉ cần duy trì ngày nghỉ cuối tuần được nghỉ ngơi lại sức là đủ.

Dịp này vào những năm trước, chị cũng về quê để thăm bố mẹ, nhưng năm nay dự định thay đổi: “Về quê sợ kẹt xe. Lễ này nghỉ dài nên nhiều người nghỉ cũng đổ nhau về quê, lúc lên kẹt xe nắng nữa. Thôi cho tụi nhỏ thi xong rồi thi xong. Giờ ở nhà ôn bài thi cho con, cho con đi siêu thị, nơi vui chơi mát mát, gần gần thôi chứ không di đâu xa cả”.

Dự định tranh thủ về thăm nhà, dắt các con đi vui chơi... hay là dịp nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả, để tái tạo sức khỏe, quây quần bên gia đình cũng đều vô cùng ý nghĩa đối với công nhân, người lao động trong ngày lễ 30/4 và 1/5. Đó là ngày mà người lao động thụ hưởng niềm vui chiến thắng, ngày đất nước hoàn toàn tự do và độc lập, cũng như người lao động xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho mình thành công.

Kim Dung, CTV Bảo Trân, Thanh Ngân/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ky-nghi-le-dai-ngay-cong-nhan-vui-mung-len-ke-hoach-nghi-ngoi-tron-ven-post1091287.vov