Kỳ cuối: Hậu quả khi cố tình dàn cảnh bị bắt cóc, tống tiền

Ăn chơi sa đọa, nhiều thanh niên nông nổi đã nghĩ ra việc vòi tiền cha mẹ bằng cách thông đồng với bạn bè hay thuê người dàn dựng bị bắt cóc để tống tiền gia đình. Rồi khi sự việc vỡ lở không chỉ làm tổn thương niềm tin và tình yêu thương của cha mẹ mà bản thân họ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi mình gây ra…

Khi các “quý tử” báo nợ gia đình:

3 đối tượng Sơn, Hà và Lành bị trinh sát phục kích bắt giữ tại quán cà phê. Ảnh: CQCA

Nỗi đau không nói nên lời của người mẹ khốn khổ

Còn nhớ vào buổi sáng 6/3/2019, bà Nguyễn Thị L, hơn 70 tuổi, trú tại quận 9, TP Hồ Chí Minh hớt hải đến Công an phường Long Thạnh Mỹ trình báo về việc con trai mình là Võ Thanh Sơn, SN 1987, bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu bà phải đưa 40 triệu đồng thì mới cho con trai bà trở về nguyên vẹn.

Người gầy đét, nước da ngăm, gương mặt khắc khổ, dường như không chịu nổi cú sốc lớn, bà L khóc nấc nghẹn tại trụ sở Công an trình bày, vào tối 1/3, Sơn nói với mẹ là ra ngoài chơi chút xíu nhưng khuya vẫn không thấy con về, bà đợi cửa mãi không được, lo lắng nên bà gọi điện thoại cho Sơn thì không liên lạc được. Vợ của Sơn bế theo đứa con nhỏ đi tìm chồng khắp nơi nhưng cũng không có kết quả.

Đêm hôm đó, cả gia đình bà L như ngồi trên đống lửa. Đến trưa 3/3, bà L nhận được một cuộc điện thoại lạ, xưng là chủ nợ đang giữ Sơn, yêu cầu bà L đưa 40 triệu đồng để chuộc con trai về, nếu không thì tính mạng của con trai khó mà giữ được. Gia đình bà chẳng khá giả gì, còn đang lo ăn từng bữa thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy.

Trong lúc chạy đôn chạy đáo vay tiền thì sáng 5/3, bà L tiếp tục nhận được điện thoại, vừa mở máy thì nghe giọng Sơn thều thào “mẹ mang tiền cứu con nếu không chúng sẽ lấy của con một quả thận”. Chiều cùng ngày, 2 thanh niên lạ mặt tìm đến nhà bà L lấy tiền, bà L nói chưa chuẩn bị đủ thì 2 đối tượng bỏ đi. Lo sợ đây là nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, bà L đã đến Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, nhận định vụ bắt cóc đã kéo dài nhiều ngày, sợ ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân, Công an phường Long Thạnh Mỹ đã báo cáo Công an quận 9 để có phương án giải cứu. Ngay sau đó, Công an quận 9 đã triển khai lực lượng vào cuộc truy tìm tung tích đối tượng.

Đến chiều 6/3, bà L nhận được điện thoại của các đối tượng yêu cầu mang tiền đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, khi 2 đối tượng giao giấy nợ và nhận 40 triệu đồng từ bà L thì lực lượng Công an đã ập đến khống chế.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn An Hà, SN 1991 và Nguyễn Đình Lành, SN 1996, cùng quê Bình Định. Lúc này, Sơn cũng có mặt tại quán và không có dấu hiệu gì của một người bị bắt cóc. Nghi ngờ vụ việc này do Sơn dựng lên để tống tiền mẹ, Công an đã đưa Sơn cùng Hà, Lành về trụ sở. Tại cơ quan Công an, màn kịch của Sơn đã bị hạ và khai do thua bạc nên đã nhờ Hà, Lành dựng ra vụ bắt cóc để tống tiền mẹ mình.

Vốn sẵn bệnh tim trong người, khi nghe lời khai của con trai, cơn đau tim dồn lên, bóp chặt lồng ngực khiến bà L một lần nữa đau đớn, không nói thành lời. Bởi đứa con bà rứt ruột sinh ra, cuộc sống dù cực khổ nhưng bà luôn dành mọi thứ tốt nhất để nuôi nấng, chăm sóc, cho con ăn học đàng hoàng. Chỉ vì ham mê cờ bạc mà ra nông nỗi… Dù bị sốc nặng, quặn thắt tim gan nhưng cuối cùng bà L lại làm đơn bãi nại để mong con được giảm nhẹ hình phạt.

Cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho kẻ khác

Một cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội chia sẻ, thời gian qua cơ quan Công an tiếp nhận không ít trình báo của các phụ huynh về việc con mình bị bắt cóc tống tiền với những tình tiết nghe “lạnh gáy”: con tôi đang bị dọa giết, con tôi bị chặt tay, bị bẻ răng, bị cắt gân chân, bị đánh hộc máu mồm…

Có những phụ huynh khi đến trụ sở Công an trình báo đã không giữ được bình tĩnh, khóc lóc, ngất xỉu vì quá xót thương cho con của mình. Nào ngờ khi cơ quan Công an vào cuộc, sự thật lại đắng chát khi đó chỉ là màn kịch của những đứa con cưng mà họ yêu thương vô điều kiện.

Những “quý tử” báo nợ gia đình đa số là những đối tượng ham chơi, mê cơ bạc, sa vào các tệ nạn xã hội nên lâm vào cảnh nợ nần. Không có tiền trả nợ, bị chủ nợ thúc ép nên túng quẫn làm liều... Nhiều bậc phụ huynh hết sức thương con, lo lắng cho tính mạng của con, sẵn sàng bán tài sản để trả nợ thay con. Có những bậc cha mẹ nghèo khó nhưng để có tiền chuộc con, họ đã phải muối mặt vay mượn khắp nơi để cứu con. Song, cuối cùng đều ngã ngửa khi biết sự thật.

Thế nhưng, dù đau đớn khi bị chính con của mình dàn cảnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng vì thương con, không thể nhìn con chịu cảnh đi tù nên không riêng gì bà Nguyễn Thị L mà nhiều bậc làm cha mẹ mong muốn con mình không phải rơi vào vòng lao lý, muốn con trở về nhà làm lại cuộc đời.

Theo chuyên gia pháp lý, việc dạy dỗ và quản lý con cái một cách lỏng lẻo, yêu chiều con không đúng cách đã tạo cơ hội cho những đối tượng này lợi dụng điểm yếu của cha mẹ mà dựng ra những màn kịch lừa đảo chính cha mẹ mình. Các đối tượng phải trả giá cho sự nông nổi của mình trước pháp luật, bởi việc dàn dựng các vụ bắt cóc tống tiền đã vô tình gây bất an cho xã hội, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự.

Thời gian qua các vụ bắt cóc tống tiền, mất tích liên tục xảy ra và đã có nạn nhân tử vong sau khi mất tích, bị các đối tượng hãm hiếp… Do đó, khi nhận được tin trình báo nạn nhân bị mất tích, bị bắt cóc đòi tiền chuộc, Công an tại các địa phương phải mất nhiều công sức, phải huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc.

Vì thế, việc dàn cảnh bị bắt cóc, bị tống tiền không chỉ gây ảnh hưởng đến gia đình của các đối tượng mà còn làm mất rất nhiều công sức điều tra, xác minh của lực lượng Công an, gây hoang mang trong dư luận. Với những vụ án như thế này, các đối tượng cố tình dàn cảnh bị bắt cóc cần bị xử lý nghiêm để làm gương cho những đối tượng khác đang manh nha làm khổ gia đình, gây ảnh hưởng cho trật tự xã hội.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-cuoi-hau-qua-khi-co-tinh-dan-canh-bi-bat-coc-tong-tien-361146.html