Kỳ 3: Ám ảnh 'quỷ búa' nơi cầu thang bộ

Bị tước chứng chỉ hành nghề do làm giả chứng cứ, luật sư ấy trả thù bằng cách tấn công hàng chục phụ nữ bằng búa, làm 4 người tử vong.

Sợ "quỷ búa", phụ nữ ra đường phải đội mũ bảo hiểm

Vụ án đầu tiên do "quỷ búa" gây ra ngày 03/3/2005, một phụ nữ đang lưu thông trên đường ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã bị 1 thanh niên dùng búa tấn công vào đầu để cướp tài sản. Tiếp đó, nhiều vụ tương tự xảy ra ở các khu vực xung quanh thành phố này thường từ sáng đến trưa, nạn nhân là nữ trong độ tuổi 20-50, khiến chị em mỗi khi ra đường đều nhắc nhau phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn.

Theo mô tả của các nạn nhân, đối tượng gây án khoảng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ trí thức, lầm lì ít nói. Công an các huyện thị ở TP.Thẩm Dương được thông báo dốc toàn lực truy tìm "quỷ búa" thường gây án nơi cầu thang bộ, nhưng mọi sự cố gắng đều chưa mang lại kết quả, khiến dư luận địa phương càng nơm nớp lo. Ngày 13/2/2007, liên tiếp 2 phụ nữ trung niên bị đánh bằng búa tại cầu thang tầng 2 một tòa chung cư ở TP. Thẩm Dương, cướp túi xách ngay trước thềm năm mới, khiến người dân trong khu vực càng thêm hoảng loạn, khi chưa đầy 2 năm đã có hơn 20 vụ tấn công bằng búa khiến 4 nạn nhân thiệt mạng, nhiều người trọng thương với di chứng để lại cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Dù đã bước sang ngày cuối năm âm lịch và đúng vào dịp lễ tình nhân 14/2/2007, Công an TP. Thẩm Dương cùng Công an tỉnh Liêu Ninh thành lập hai tổ chuyên án để truy theo vết nghi phạm, với hơn 10.000 cảnh sát được huy động vào cuộc.

Từ lời khai của các nạn nhân: nghi phạm thường chọn những phụ nữ đi một mình ở đoạn đường vắng dù là ban ngày, tìm cách bám theo, chặn đường, mai phục để cướp tài sản, xem xét kỹ hồ sơ và chiếc búa đối tượng (sống gần hiện trường) dùng gây án, cơ quan điều tra tập trung vào Cao Hoằng Vĩ (41 tuổi, ở Thẩm Dương), hành nghề luật sư. Điều đáng nói, tháng 6/2000, luật sư Cao từng bị kết án 2 năm tù treo và tước chứng chỉ hành nghề do làm giả chứng cứ.

Cao Hoằng Vĩ và hung khí gây án

Bị điều tra 2 lần vào các năm 2005 - 2006, nhưng do thông thạo luật và với tố chất tâm lý vững vàng, Cao Hoằng Vĩ không lộ bất kỳ sai sót nào. Do không đủ bằng chứng kết tội nên cơ quan điều tra đành phải trả tự do cho nghi phạm này đồng thời bí mật theo dõi mọi nhất cử nhất động.

Vài ngày sau, tổ chuyên án xác định họ Cao là nghi phạm số một vì chiếc đèn pin đối tượng sử dụng giống hệt chiếc nạn nhân bị cướp. Ngày 21/02/2007, Cao Hoằng Vĩ bị bắt. Khám nhà đối tượng, cảnh sát tìm thấy 4 loại búa khác nhau, trong đó chiếc nhỏ nhất gãy cán, cùng 5 túi xách nữ (thêm 7 chiếc tìm được ở nơi khác), 7 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, một số tiền mặt, máy tính, đèn pin và các vật dụng khác.

Biết khó thể thoát tội, họ Cao khai thường sử dụng chiếc búa đầu tròn dài khoảng 15cm để gây án, vì có thể đập vỡ sọ nạn nhân mà không cần dùng sức, tổng số tiền mặt và tài sản cướp được chưa đến 10.000 nhân dân tệ.

Lời khai lạnh gáy

"Tôi gây án bằng búa không phải vì tiền, mà đó chính là cách để trút giận lên xã hội này! Đòn nặng hay nhẹ phụ thuộc vào tâm trạng của tôi hôm đó”, Cao Hoằng Vĩ bình tĩnh nói với cảnh sát lúc bị còng tay.

Bi kịch của luật sư họ Cao bắt nguồn khi nhận bào chữa cho một công nhân nhập cư 39 tuổi tên Thời Huy đến từ Sơn Đông, bị bắt vì nhiều lần cưỡng hiếp một bé gái vị thành niên thiểu năng trí tuệ ở quận Thiết Tây vào tháng 3/2000. Gia đình họ Thời định chạy tội cho con bằng số tiền lớn và trao đổi vấn đề này với luật sư Cao. Mờ mắt vì tiền, họ Cao khi ấy nghĩ ra cách dùng 2.000 nhân dân tệ hối lộ cha con nạn nhân để họ rút đơn kiện và soạn lời khai giả cho cả hai.

Ngày 14/6/2000, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thời Huy rút lại lời thú tội, bảo rằng bị tra tấn ép cung; luật sư Cao Hoằng Vĩ cũng đưa ra lời khai giả của cha con nạn nhân, buộc tòa án phải trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung. Tại cơ quan điều tra, trong lúc hoang mang tột độ cha con nạn nhân đã khai nhận toàn bộ quá trình làm giả lời khai. Luật sư Cao bị bắt ngay sau đó, nhận mức án 2 năm tù treo và bị tước chứng chỉ hành nghề.

Bị vợ ly hôn, bỏ lại con trai, không có việc làm ổn định, phải sống dựa vào bố mẹ già, Cao Hoằng Vĩ dần xuất hiện ý nghĩ trả thù xã hội, dấn thân vào con đường phạm tội.

Quá trình thẩm vấn, Cao Hoằng Vĩ thú nhận gây ra 27 vụ cướp từ năm 2005 và "không nhớ đã xuống tay với bao nhiêu người". Do nhà ở Q.Thiết Tây nên ban đầu, Cao Hoằng Vĩ chỉ chọn gây án ở những khu vực gần đó, khi bị phát hiện lại chuyển địa bàn, nhưng tập trung ở 3 quận là Hoàng Cô, Thiết Tây, Vu Hồng vì có nhiều khu vực hẻo lánh. Họ Cao khai thường nấp ở tầng trên các tòa nhà chờ nghe tiếng bước chân đơn độc lên xuống cầu thang dừng ở chiếu nghỉ các tầng mới ló ra, vờ vừa đi vừa nghe điện thoại để tiếp cận nạn nhân và chỉ chọn nữ, lợi dụng lúc đối phương quay người sẽ lấy búa giấu sẵn trong tay áo đánh vào đầu, lấy tiền, túi xách, ví, sau đó bỏ trốn.

Quá trình phạm tội, Cao Hoằng Vĩ luôn là người cha tốt và người con hiếu thảo, đi về đúng giờ nên chẳng ai nghi ngờ. Trong lúc chờ xét xử, ngày 18/10/2007 Cao Hoằng Vĩ chết vì bệnh trong trại giam.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo Toutiao, Sohu)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-am-anh-quy-bua-noi-cau-thang-bo_154395.html