Kỳ 2: Kết cục bi thảm trong lòng giếng

Suốt gần 2 tháng, các nhóm tìm kiếm đã dùng chó nghiệp vụ, sử dụng camera kèm đèn pha và thả người xuống đáy sâu hàng chục mét của hơn 100 giếng tìm vàng trong vùng sa mạc có tên Công viên quốc gia Joshua Tree để tìm thi thể người phụ nữ trẻ mất tích trước đó.

Mộng tưởng của người vợ trẻ

Ngày 16/8/2014, một trong các nhóm tìm kiếm phát hiện nơi đáy giếng sâu hơn 40m 1 thi thể nữ đang phân hủy, cạnh đó còn 1 cái thòng lọng tự chế bằng 2 đoạn cốt thép ngắn và sợi dây bện, bình khí gas cùng một số vỏ đạn. Cơ quan điều tra xác nhận thi thể đó chính là Aaron Corwin (19 tuổi), mất tích từ hôm 29/6/2014.

Aaron sống với chồng trong khu gia binh của Căn cứ quân sự Twentynine Palms, bang California, Mỹ. Sáng 29/6/2014, cô lái xe hơi về phía Công viên quốc gia Joshua Tree cách nhà chừng 20km về phía Nam và nói với chồng là tới đó để chọn chỗ đẹp trước, vì mẹ cô đang sống ở bang Tennessee báo sắp ghé thăm 2 vợ chồng và bà rất thích chụp ảnh. Nhưng đến cuối ngày, Aaron đã không trở về. Sau 1 đêm thăm hỏi qua người quen, bạn bè không được, chồng cô đã báo cảnh sát vào sáng hôm sau.

Cuộc tìm kiếm phối hợp giữa quân đội và các lực lượng dân sự được tiến hành trong nhiều ngày. Trực thăng nhanh chóng tìm thấy chiếc xe hơi của Aaron trong sa mạc, nhưng bên cạnh có thêm vết bánh xe Jeep.

Trong khi việc tìm kiếm nạn nhân đang diễn ra thì cuộc điều tra về các mối quan hệ của Aaron cũng được khởi động. Ban đầu, chồng của Aaron bị đưa vào diện tình nghi, nhưng sau đó được loại. Khi biết tin Aaron mất tích, 1 người bạn thời thơ ấu của Aaron cho mẹ cô biết rằng, ngày 28/6/2014 trong cuộc chuyện trò giữa 2 người, Aaron tiết lộ cô sẽ vào sa mạc gặp "anh ta" vào ngày hôm sau. Thì ra Aaron từng tâm sự với bạn rằng cô đã "say nắng" người đồng ngũ của chồng tên Christopher Lee (25 tuổi), hiện sống với vợ và con gái ở ngay tầng trên nhà cô trong khu gia binh. "Mình không biết tại sao Lee muốn lôi mình vào cái chỗ hoang vu đó? Muốn gây ngạc nhiên cho mình à?" - Aaron nhắn tin cho cô bạn. Trong lòng người vợ trẻ này đang nuôi ảo mộng rằng Lee rủ cô tới đó để cầu hôn vì cô đã mang thai, mà theo cô nghĩ cái thai là của Lee!

Christopher Lee

Aaron Corwin

Và kết cục bi thảm

Thông tin trên được củng cố bằng lời khai từ 1 đồng ngũ khác của chồng Aaron. Cặp đôi này sống cùng vợ chồng Lee và vợ chồng Aaron trong ngôi nhà có 4 căn hộ. Người chồng ấy khai sáng 29/6/2014 Lee lái xe đi săn chó hoang trong Công viên quốc gia Joshua Tree và trên xe của anh này có bình khí gas, nhưng chiều hôm đó khi quay trở về thì không thấy chiếc bình đó! Người vợ biết việc Aaron - Lee dan díu với nhau và vợ của Lee cũng phát hiện chồng ngoại tình, nhưng chỉ làm căng với chồng, còn bên ngoài vẫn giữ hòa khí xóm giềng.

Bị thẩm vấn, Lee chỉ nhận rằng anh ta và Aaron có quan hệ tình cảm, nhưng khoảng 1 tháng trước vợ anh ta phát hiện nên hai người đã ngừng gặp nhau. Các điều tra viên tìm thêm được nhiều bằng chứng cho thấy Lee có thể liên quan đến việc Aaron mất tích, chẳng hạn dấu vết vỏ xe Jeep của anh ta xuất hiện cạnh xe của Aaron trong sa mạc, Lee cũng đã truy tìm trên mạng "cách giấu thi thể"... Tuy nhiên, nếu chưa tìm được xác Aaron, cảnh sát chưa thể tiến xa hơn. Và họ đã gặp may! Một người bạn của Lee cho biết, tuần trước Lee rủ anh ta vào sa mạc để chụp ảnh.

Cơ quan điều tra nghi Lee tìm chỗ phi tang xác trong các giếng mỏ cũ, nhưng suốt thế kỷ XIX ở khu vực rộng 3.200km2 này từng có tới 300 khu mỏ với vô số giếng tìm vàng bạc, cảnh sát đã phải mời các chuyên gia của khu công viên quốc gia cùng so sánh số ảnh trên với thực địa để khoanh vùng tìm kiếm.

Sau khi thi thể Aaron được phát hiện, Lee mới chịu khai sự thật rằng anh ta gặp cô vào sáng 29/6/2014, hai người cãi nhau khi cô nói cái thai là của anh ta. Lee cho biết mình vốn rất kiềm chế nhưng không hiểu sao trong cơn giận dữ đã dùng sợi dây thòng lọng siết cổ Aaron từ phía sau, rồi kiểm tra xem Aaron chết chưa trước khi lôi cô ném xuống 1 cái giếng mỏ cũ. Lee thả chiếc bình khí gas xuống và dùng súng bắn vào để nó phát nổ trong lòng đất. Những vỏ đạn trong xe Jeep của Lee trùng với số vỏ đạn nằm lại trong giếng. Phía công tố 1 lần nữa khẳng định Christopher Lee đã chuẩn bị trước để sát hại Aaron Corwin.

Tháng 11/2016, trong phiên tòa xét xử Christopher Lee về tội sát hại Aaron Corwin, đoàn bồi thẩm đã bác bỏ ý kiến luật sư bào chữa của bị cáo rằng Lee hành động bộc phát và tuyên phạt tù chung thân.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-ket-cuc-bi-tham-trong-long-gieng_151580.html