Kỳ 1: Những màn kịch công phu, rút sạch hầu bao của bố mẹ

Ăn chơi, đua đòi rồi sa vào các tệ nạn xã hội, nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ thúc ép, các quý tử nghĩ ra đủ mọi mưu kế rồi 'diễn kịch' để rút hầu bao của bố mẹ. Nhiều ông bố, bà mẹ chỉ vì nuông chiều con không đúng cách dẫn đến những sự việc đáng tiếc, và đã có quý tử vướng vòng lao lý…

Khi các “quý tử” báo nợ gia đình:

Lê Huy Hoàn tại CQCA. Ảnh: CQCA

Những quái chiêu của các quý tử

Qua một người bạn tôi gặp Nh, biệt danh là “Tí”, một đứa trẻ đúng nghĩa “sinh ra ở vạch đích”. Tí kể lại rằng, nhóm bạn của mình đều là con của những gia đình giàu có, tất cả những nơi mà nhóm Tí đến ăn chơi đều là những địa điểm VIP. Mỗi cuộc chơi của cả nhóm hết cả trăm triệu đồng là chuyện thường.

Có lẽ vì thế mà nhóm của Tí được những “anh chị” làm nghề tài chính để mắt đến. Mỗi lần vào quán chơi game hay lên bar đều gặp các “anh chị” và được tỉ tê những thứ hay ho trên đời. “Anh chị” bảo các em cứ chơi thoải mái, thiếu tiền cứ ới một câu là có ngay…

“Dù là được bố mẹ chu cấp nhiều tiền nhưng không thấm được với những trận game đầu tư tốn kém, hoặc cá độ game… Số nợ cứ thế nhân lên nhưng những cuộc chơi thì không dừng lại được. Khi bị thúc ép bắt phải trả nợ, bọn em đã nghĩ ra đủ mưu kế để lấy tiền từ bố mẹ…”, Tí kể.

Ban đầu Tí và các bạn đã tự thụt két của bố mẹ nhưng bị phụ huynh phát giác, thay khóa, gắn camera để theo dõi khiến các quý tử bó tay. Không có tiền trả nợ, các “anh chị tài chính” đã lần lượt tìm đến nhà, đến nơi làm việc của phụ huynh. Sợ tai tiếng, ảnh hưởng đến công việc, bố mẹ của Tí cũng như phụ huynh khác đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Trong nhóm có T.A là người vay nợ nhiều nhất, bố mẹ T.A đã năm lần bảy lượt trả nợ thay con và tuyên bố: “Từ nay sẽ không trả hộ nữa. Nếu tiếp tục sẽ báo CA, cho vào trại giáo dưỡng…”. Nắm được thóp của bố mẹ, T.A nghĩ ra kế moi tiền, mua tiết lợn bôi lên mặt mũi, tay chân, xé rách quần áo rồi nhờ mấy “anh chị tài chính” xăm trổ đầy mình đến dọa nạt yêu cầu trả nợ nếu không sẽ “xin ngón tay”, dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho bố mẹ. Nhìn hình ảnh cậu con trai cưng trong tình trạng máu me…bố mẹ T.A liền ôm tiền đến trả.

Còn nói về độ ăn chơi thì không ai qua được B.L. Ô tô, xe máy của bố mẹ đã bị L thường xuyên mang đi cắm để lấy tiền cá độ game, chơi lô đề, lên bar bao đám bạn chơi bóng cười… Có lần, bố L vì quá bực tức trước sự phá phách của quý tử nên dọa từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. L lập tức mang balo ra khách sạn ở nhưng vẫn ăn chơi, tiêu tiền như nước, bởi có các “anh chị tài chính” cung cấp.

Mẹ L ra sức can ngăn chồng, được mẹ bênh, L lớn giọng thách thức là sẽ bỏ đi luôn. Vừa dứt lời, L xách bolo đi nhưng “kịch bản” đã được chuẩn bị sẵn, khi L vừa bước chân đi thì bị “anh chị tài chính” giữ lại ngay và yêu cầu giải quyết 2 giấy vay nợ đã rồi muốn đi đâu thì đi. Nếu không trả nợ thì đừng trách… Nghe đến đây, mẹ L liền mở mật khẩu điện thoại cầm trên tay và yêu cầu “chủ nợ” đọc số tài khoản để trả nợ cho con trai. L giả vờ khóc lóc vật vã, liên tục xin lỗi mẹ nhưng trong bụng như mở cờ vì sắp có khoản tiền lớn để ăn chơi.

Lê Huy Hoàn diễn kịch bị tra tấn để tống tiền bố mẹ. Ảnh: CQCA

Màn kịch công phu bị lật tẩy

Cuối tháng 7/2023, gia đình ông Lê Huy T, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đến CQCA trình báo về việc con mình là Lê Huy Hoàn, SN 1995 đang bị một nhóm giang hồ bắt giữ, tra tấn dã man, bị chặt tay, đổ keo 502 vào người tại một địa điểm cách xa Hà Nội.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhanh chóng lật tẩy màn kịch được dàn dựng hết sức công phu của quý tử Lê Huy Hoàn. Không nghề nghiệp nhưng ham chơi, Hoàn đã vay nợ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, không có khả năng chi trả. Bị chủ nợ đòi nợ gắt gao, Hoàn nghĩ đến phương án bán nội tạng để lấy tiền trả nợ.

Cuối tháng 6/2023, Hoàn nói với em gái là sẽ vào một bệnh viện ở miền Trung để liên hệ bán thận. Sau đó, Hoàn giả vờ ra bến xe nhưng chốc lát hắn quay lại thuê trọ tại ngõ 137 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Hoàn gọi điện thoại về nhà hỏi xin số tiền 100 triệu đồng để trả nợ. Song, không được đáp ứng, bởi trước đó Hoàn đã “báo nợ” gia đình không ít lần. Tức giận vì nghĩ bố mẹ có tiền mà không cho nên Hoàn đã lên “kịch bản”.

Đầu tiên, Hoàn lên mạng mua một ngón tay giả. Tiếp đó, hắn lấy tương ớt pha loãng, bôi lên mặt và ngón tay giả rồi chụp ảnh lại, nhằm chứng minh việc bị chủ nợ tra tấn, chặt ngón tay. Hoàn còn ghi âm nội dung là nhận nợ số tiền 117 triệu đồng, để ép bố mẹ chuyển tiền.

Tiếp đến, Hoàn mua một ít thịt lợn rồi đập nát, xin một đoạn xương gà ở chợ chặt nhỏ kèm chứng minh Nhân dân của mình đã được bôi tương ớt pha nước giả làm máu, sau đó ném vào trước cổng phòng trọ để thể hiện đám giang hồ làm thật chứ không phải dọa dẫm.

Vài hôm sau, bạn gái của Hoàn là chị H, SN 1995, quê ở tỉnh Thanh Hóa đến phòng trọ, hắn đã mượn điện thoại của bạn gái vào nhà vệ sinh tự quay video ngón tay út trái bị chặt. Sau đó, Hoàn gửi video, hình ảnh sang điện thoại của mình rồi dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh để cắt ghép và gửi cho em gái. Để màn kịch chân thật hơn, Hoàn như một diễn viên thực thụ, hắn nằm lăn ra đất, nhỏ nước dung dịch rửa bồn cầu đã pha loãng màu trắng vào mắt nhằm ngụy tạo bị nhỏ keo 502 và bảo người yêu quay clip theo hướng dẫn của mình.

Khi nhận được những đoạn video của quý tử, bố mẹ và người thân của Hoàn như chết lặng vì tin rằng con mình đang bị chủ nợ bắt giữ, chặt tay thật. Ngay sau đó, bố mẹ Hoàn đã tất tả đến Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội trình báo. Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được đơn tố giác của gia đình Hoàn, CQĐT đã tìm được thanh niên này không phải ở miền Trung, miền Nam mà vẫn ung dung sống với bạn gái ở nhà trọ tại TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tiến hành xử lý hình sự với đối với Hoàn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-nhung-man-kich-cong-phu-rut-sach-hau-bao-cua-bo-me-360284.html