Kuala Lumpur trong tôi là...

Mùa Hè năm nay, tôi may mắn được đến thăm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Dù chỉ có hơn một ngày khám phá, ấn tượng về thành phố này không hề mờ nhạt so với các điểm đến du lịch trứ danh tôi từng đặt chân qua.

Tượng thần Murugan sơn nhũ vàng lấp lánh tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: Minh Hạnh)

Nhâm nhi ly cà phê sầu riêng nơi góc phố, tôi không khỏi trầm trồ trước hương vị độc đáo mà người dân nơi đây vẫn thường ca tụng. Đó là bản hòa tấu tinh tế giữa sự ngọt béo đậm đà của thứ quả xù xì thô ráp và vị đắng rất “thơ” của cà phê, để lại hậu vị chua nhẹ đặc trưng của hạt Arabica. Dùng món đồ uống này trong một buổi sáng thảnh thơi mưa lất phất quả thực là “hợp tình hợp cảnh” lạ lùng.

Hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi hôm nay là bác A Ping - một người Hoa sống tại Malaysia. Ấn tượng đầu tiên về A Ping là một người đàn ông có dáng người nhỏ, vô cùng hóm hỉnh. Dù đã trên 60 - độ tuổi thường ít gặp ở các hướng dẫn viên du lịch, A Ping có vốn tiếng Việt rất tốt. Ông giục cả đoàn nhanh chóng lên xe, bắt đầu một ngày thủ đô Kuala Lumpur của đất nước Malaysia.

Điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là chùa Thiên Hậu, tọa lạc trên đồi Robson. Được xây dựng từ 1981 đến 1987, ngôi chùa là nơi thờ phụng thần nữ Thiên Hậu, vị thần bảo hộ của ngư dân, những người đi biển và sống gần vùng ven biển.

Du khách vào đền cần tránh bước qua cửa chính điện, mà đi từ cửa phụ để vào tham quan. Việc đi cửa phụ là cách để tôn trọng và bảo vệ vị thần và cũng là cách để người thăm viếng thể hiện sự khiêm nhường và tôn trọng văn hóa địa phương.

Chùa Thiên Hậu sở hữu vẻ đẹp được pha trộn hài hòa giữa phong cách truyền thống Trung Hoa và kiến trúc hiện đại, mang đậm phong cách Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Với hai gam màu vàng - đỏ làm chủ đạo, chùa Thiên Hậu hiện lên rực rỡ, uy nghi nhưng cũng không kém phần thâm trầm, cổ kính.

Động Batu - đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ

Điểm đến tiếp theo của đoàn chúng tôi là quần thể hang động Batu. Thánh địa linh thiêng này là một công trình kiến trúc đồ sộ mang đậm dấu ấn của văn hóa Ấn Độ.

Nếu như chùa Thiên Hậu cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp thanh tịnh, trang nghiêm thì động Batu là một bức tranh sinh động, nhộn nhịp tạo nên bởi con người, văn hóa và thiên nhiên. Nơi đây thờ phụng thần Murugan - vị thần quyền năng nhất trong đạo Hindu. Đến nơi, du khách sẽ ngay lập tức chú ý đến bức tượng thần Murugan uy nghi cao xấp xỉ 43 mét sơn nhũ vàng lấp lánh, nổi bật trên nền đa sắc với những mảng màu đối lập.

Rời động Batu, cả đoàn quay về trung tâm Kuala Lumpur. Lúc này đã là 18 giờ địa phương, bắt đầu khung giờ cao điểm. Chiếc xe khách ì ạch lết từng đoạn nhỏ xuôi theo dòng phương tiện, cho tôi thêm thời gian để nhìn kỹ hơn dáng vẻ của thành phố đa văn hóa này.

Trên đường gần như chỉ có ô tô di chuyển, rất ít xe máy tham gia giao thông. Tôi có hỏi A Ping về điều này, ông giải thích tại Malaysia để sở hữu ô tô rất dễ dàng. Malaysia cũng là quốc gia có nền công nghiệp ô tô phát triển, đa dạng thể loại từ bình dân tới cao cấp. Hơn nữa, giá xăng tại Malaysia thậm chí còn “rẻ hơn giá nước uống”, đó cũng là lý do tại sao đặt xe qua ứng dụng Grab tại Kuala Lumpur luôn là một lựa chọn tiết kiệm cho du khách.

Tiếp tục đồng hành cùng người hướng dẫn viên đứng tuổi, tôi được biết thêm nhiều điều về cuộc sống và người dân đất nước này. Người Malaysia không quá chú trọng về vật chất và hình thức, không cầu kỳ, điều quan trọng là một cuộc sống cân bằng, thoải mái và có thời gian cho bản thân.

Một góc ngã tư đường phố ở Malaysia. (Ảnh: Minh Hạnh)

Ấn tượng tháp đôi Petronas

Bữa tối, đoàn chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng người Hoa. Vì đạo Hồi là tôn giáo lớn nhất ở quốc gia này nên thực đơn hôm nay không có món ăn nào được chế biến từ thịt lợn. A Ping còn dặn dò thêm, tại hầu hết các khách sạn, nhà hàng, quán ăn ở Malaysia, thực khách không được đem theo sầu riêng, măng cụt và các chế phẩm từ thịt lợn.

Mâm cơm thường nhật truyền thống của người Hoa được bày trí đẹp mắt, đầy đặn và tinh tươm. Các món được gia giảm gia vị, dầu mỡ để chiều lòng thực khách từ nhiều vùng khác nhau, vậy nên đều dễ ăn và hợp miệng. Song món tôi ấn tượng nhất là món canh thuốc Bắc nóng hổi uống vào đầu bữa. Vị ngọt đơn sơ của thảo mộc, cái thanh khiết của rau củ cùng với hơi nóng hôi hổi của nước dùng vừa nấu xong không chỉ đánh thức khoang miệng mà còn xua tan đi mệt mỏi sau một ngày đi đường dài. Húp một hơi, cảm giác như nước canh trôi tới đâu là thần trí thực khách tỉnh táo tới đó.

Như thường lệ, ăn tối xong sẽ là khoảng thời gian khách du lịch nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do khám phá thành phố về đêm. Trong hành trình hôm nay, đoàn chúng tôi vẫn còn một điểm tham quan nữa - tháp đôi Petronas.

Với tổng chiều cao 452m gồm 88 tầng mỗi bên, tòa tháp đôi này hiện là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Tòa nhà 1 của tháp được công ty dầu khí Petronas sử dụng làm văn phòng trong khi tòa số 2 được trưng dụng bởi một số công ty như Boeing, Exact Software, IBM, Microsoft…

Lý do tháp đôi Petronas là điểm đến cuối ngày bởi vẻ đẹp tỏa sáng của nó. Nếu như hai kỳ quan trước đó là tinh hoa của văn hóa, vẻ đẹp của tôn giáo thì hình ảnh ngọn tháp cao chót vót với ánh đèn lung linh trong màn đêm là hiện thân của một Kuala Lumpur hiện đại, hoa lệ.

Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia và là một trong những thành phố lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Với dân số hơn 1,8 triệu người và diện tích gần 244 km², Kuala Lumpur là trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa của Malaysia.

Kuala Lumpur có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như Tháp đôi Petronas, chùa Thiên Hậu, Chợ Sentral, Bảo tàng Quốc gia và nhiều địa điểm khác. Thành phố này cũng có nhiều trung tâm mua sắm lớn và sang trọng như Suria KLCC, Pavilion KL, Lot 10 và Sunway Pyramid.

Ngoài ra, Kuala Lumpur còn được biết đến với văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc và tôn giáo, trong đó có người Malaysia, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Hồi giáo, người Sikh và nhiều dân tộc khác. Vì vậy, du khách đến Kuala Lumpur có thể tìm hiểu và khám phá nhiều nét văn hóa độc đáo của khu vực Đông Nam Á.

Minh Hạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kuala-lumpur-trong-toi-la-234759.html