Kiến trúc độc đáo của 'ngôi nhà xương cốt' ở Tây Ban Nha

Mặc dù tên gọi của Casa Batllo có nghĩa là 'ngôi nhà xương cốt', thế nhưng vật liệu xây dựng nên công trình này lại không thực sự làm từ xương động vật, mà chỉ là mô phỏng theo bộ xương.

Tòa nhà Casa Batllo, nằm tại đường Passeig de Gracia, Barcelona, là một trong những kiệt tác của kiến trúc sư thiên tài người Tây Ban Nha Antoni Gaudí. (Ảnh: IT)

Sự độc đáo của Casa Batllo nằm ở chỗ dù cho tên gọi của nó có nghĩa “ ngôi nhà xương cốt”, thế nhưng vật liệu xây dựng nên công trình này lại không thực sự làm từ xương động vật, mà chỉ là mô phỏng theo bộ xương.

Tòa nhà với mặt tiền đá vôi cùng các ban công cầu kỳ phá cách trông hệt như được cắt ra từ một hang động đá trắng thực thụ. Có thể nói rằng, Casa Batllo đã đạt đến đỉnh cao của quy mô và kiến trúc hiện đại.

Phải mất đến 6 năm để xây dựng tòa nhà (từ năm 1906 tới 1912). Mỗi tầng của tòa nhà được xây dựng dựa theo trường phái cách tân Catalan từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Nó cũng là biểu tượng của cả thành phố Barcelona.

Nơi đây được nhiều người miêu tả như một cung điện được xây theo hình dáng của biển cả, thể hiện một cảnh tượng sóng lớn cuộn trào trong mưa bão, khắc họa sinh động sự phản chiếu của mây trên nước khi hoàng hôn và biển cả ở những tình trạng khác nhau.

Du khách khi tham quan bên trong tòa nhà giống như đang đi trong cơ thể một con rồng khổng lồ, màu sắc sặc sỡ trên nóc tòa nhà chính là thân con rồng đang bay lượn, có thể thấy rõ những chiếc vảy trên thân rồng.

Mỗi chi tiết, mỗi một màu sắc trong cả tòa nhà của Gaudí đều được ông cân nhắc tỉ mỉ, thậm chí khi đối chiếu với những yếu tố tương ứng trong tự nhiên, ai cũng sẽ ngạc nhiên bởi ý nghĩa đằng sau mỗi chi tiết.

Vào những ngày lễ quan trọng như Ngày Thánh George, Ngày Thánh Merce,... những ánh đèn kỳ dị và huyền ảo sẽ hắt lên bức tường ngoài của tòa nhà, tạo nên một khung cảnh vô cùng hấp dẫn.

Không gian bên trong các căn phòng của tòa nhà Casa Batllo được gợi cảm hứng từ khoang bụng của các loài cá biển, có vòm trần hình xoắn ốc.

Nội thất của căn nhà được lấy cảm hứng từ biển sâu. Bên trong tòa nhà là tổ hợp 15.000 mảnh gạch màu xanh với 5 cấp độ màu khác nhau, càng đi lên phía trên, màu gạch càng sâu.

Cửa sảnh, cửa ra vào, cửa sổ được Gaudí thiết kế khung gỗ hoặc sắt uốn với các hình mô phỏng cỏ cây phóng khoáng, các ô kính màu tạo cho cửa như những tác phẩm phù điêu lộng lẫy.

Cầu thang gỗ nối liền từ tầng trệt lên tới sảnh đợi tầng 2, phần trên lan can là những dải lá kim bằng kim loại bao quanh một quả cầu thủy tinh màu cam bí ẩn.

Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn "lâu đài ma" 2.800 tuổi xuất hiện ở nơi khó ai ngờ đến

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/kien-truc-doc-dao-cua-ngoi-nha-xuong-cot-o-tay-ban-nha-1982974.html