Khung cảnh hoang tàn tại bệnh viện lớn nhất Dải Gaza sau khi Israel rút quân

Bệnh viện Al Shifa (bệnh viện lớn nhất Dải Gaza) gần như đã biến thành một đống đổ nát sau 2 tuần bị lực lượng Israel bao vây.

Theo CNN, trong ngày 1/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận việc rút quân ra khỏi bệnh viện Al Shifa, sau khi tiến hành chiến dịch bao vây và tấn công khu vực này từ ngày 18/3.

"Sau 2 tuần, quân đội Israel đã bắn hạ và bắt giữ nhiều tay súng của Hamas, thu giữ nhiều vũ khí, tài liệu tình báo của đối thủ", đại diện IDF cho biết.

Truyền thông Israel tiết lộ, IDF đã loại khỏi vòng chiến đấu 200 tay súng xung quanh bệnh viện Al Shifa vào tuần trước, đồng thời bắt giữ 500 đối tượng có liên quan tới Hamas và nhóm vũ trang Jihad.

Ảnh vệ tinh khu vực bệnh viện Al Shifa trước và sau khi quân đội Israel rút lui. Ảnh: Maxar

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, bệnh viện Al Shifa là nơi điều trị cho hơn 3.000 thường dân Palestine trước khi IDF bao vây. Chiến dịch quân sự của Israel đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, đồng thời làm hư hại nặng cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

"Bệnh viện lớn nhất Dải Gaza và các tòa nhà xung quanh đã biến thành đống đổ nát. Al Shifa hoàn toàn không thể hoạt động được nữa", đại diện Cơ quan Y tế Gaza nói.

Tính đến hiện tại, cuộc xung đột tại Gaza đã khiến hơn 32.000 người thiệt mạng và hơn 75.000 người bị thương. Số binh sĩ thiệt mạng của IDF cũng đã lên tới con số 600 người.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khung-canh-hoang-tan-tai-benh-vien-lon-nhat-dai-gaza-sau-khi-israel-rut-quan-2266242.html