Không thua đã là mừng, đi tiếp hay không tính sau

Một đội bóng Đông Nam Á dự World Cup đang khiến cả châu Á theo dõi và mong muốn đội bóng này không trắng tay.

Đó là trường hợp của U-17 Indonesia, chủ nhà World Cup trẻ, sau hai trận gặp Ecuador và Panama đều hòa 1-1 ở bảng A, dư luận Indonesia đang rất hưng phấn với thầy trò HLV Bima Sakti. Hầu hết đều cho rằng U-17 Indonesia đá rất hay, nhiều tiến bộ, chơi ngang ngửa với trình độ của các đội châu Mỹ.

Với hai trận hòa liên tiếp, lượt trận cuối gặp Morocco sẽ rất thách thức với U-17 Indonesia. Nếu không có điểm, chủ nhà World Cup U-17 bị loại, chấm dứt những kỳ vọng về bóng đá trẻ Đông Nam Á.

 Các cầu thủ trẻ Indonesia mang theo niềm hy vọng của chủ nhà tại World Cup U-17. Ảnh: PSSI

Các cầu thủ trẻ Indonesia mang theo niềm hy vọng của chủ nhà tại World Cup U-17. Ảnh: PSSI

Morocco trước trận gặp Indonesia cũng chưa chắc vé đi tiếp, họ chưa thể giữ quyền tự quyết sau một trận thắng và một trận thua (thắng Panama 2-0, thua Ecuador 0-2).

Morocco cần không thua còn Indonesia nếu hòa thì phải có hiệu số phụ tích cực mới hy vọng vé vớt. Đến giờ thì người hâm mộ Indonesia lại nhắc đến Bồ Đào Nha ở Euro 2016 hòa cả ba trận vòng bảng, lấy vé vớt vào vòng trong rồi đi một lèo đến ngôi vô địch.

Hiện bảng A đang có thứ tự: 1. Ecuador (4 điểm, 3/1), 2. Morocco (3 điểm, 2/2), 3. Indonesia (2 điểm, 2/2), 4. Panama (1 điểm, 1/3).

Cơ hội của Indonesia rất thấp kể từ sau khi họ cần thắng Panama nhưng lại để hòa.

Dư luận Indonesia đang hy vọng thầy trò HLV Bima Sakti xuất thần trước một Morocco được đánh giá cao hơn để có chiếc vé vào vòng knock out cho người hâm mộ Indonesia hạnh phúc. Dù sao với bóng đá trẻ Indonesia thì không thua đã là mừng, còn việc vào vòng trong hay không thì tính sau.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/khong-thua-da-la-mung-di-tiep-hay-khong-tinh-sau-post761572.html