Không còn lời bào chữa nào dành cho HLV Troussier

Indonesia đã đánh bại Đội tuyển Việt Nam 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình để mở toang cánh cửa đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026. HLV Troussier đã có một trận thua mà ông không có gì có thể bào chữa từ cách tiếp cận trận đấu cho đến cách sử dụng nhân sự.

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia ở trận lượt về sau khi thất thủ trên sân khách với cách tiếp cận không khác gì trận trước. Các cầu thủ Việt Nam chủ động dồn lên để gây sức ép cho đối phương hòng giành lợi thế. Nhưng Indonesia đã cho thấy sự khác biệt khi đội hình của xứ vạn đảo đã chủ động chơi thấp và tổ chức pressing khiến cho các miếng đánh của Việt Nam bị cắt nhỏ và không thể kết dính.

Indonesia là đội có chiến thuật hiệu quả và rõ ràng hơn khi chịu khó phòng thủ và tạo ra những đường phản công chất lượng. Một trong các đường phản công đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7 cho đội khách.

Ở trận đấu này, Việt Nam vẫn chưa thể khắc chế được các tình huống cố định của đối thủ khi vẫn để thua một bàn phạt góc nữa ở cuối trận. Ngay cả ở bàn thắng thứ 2 của Indonesia, cầu thủ của đội bạn có lẽ cũng không ngờ các hậu vệ của Việt Nam có thể thiếu đi sự quyết liệt cần thiết như vậy.

Một trận đấu trí mà HLV Troussier đã thua toàn diện HLV Shin Tae-yong. Đội tuyển Việt Nam vẫn với một lối chơi cũ kỹ xói mòn nhưng nghịch lý là các cầu thủ dường như vẫn còn chưa hiểu để chơi sao cho trơn tru nhất. Những vị trí được chọn cũng đem lại những khó hiểu khi Tuấn Tài vốn chỉ chơi hậu vệ cánh trái ở CLB nhưng được cho đá trung vệ lệch trái ở đội tuyển.

Thể hình nhỏ, tốc độ kém, khả năng tranh chấp bóng bổng không có khiến cho Tuấn Tài trở thành hướng tấn công thường xuyên của đối thủ. Trong khi đó, HLV người Pháp vẫn còn Duy Mạnh, thậm chí là Mạnh Dũng vẫn khả dĩ hơn về mặt thể hình và khả năng tranh chấp bóng bổng.

Sự thất vọng đang bao trùm Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.vn

Nhưng dấu chấm hỏi lớn nhất và bí ẩn nhất hai trận đấu vừa qua vẫn là Quang Hải, người đã không được thi đấu một phút nào sau 2 trận gặp Indonesia. Hình ảnh Quang Hải bất lực ngồi ngoài đường pitch nhìn các đồng đội mình thi đấu có phần vật vờ thiếu sức sống sẽ là vấn đề được bàn tán rất lâu.

Đội tuyển Việt Nam chơi thiếu đi sự sáng tạo và đột biến nhưng HLV Troussier lần lượt đặt niềm tin vào Đình Bắc, Văn Toàn, Thành Long, Tuấn Tài và khá bất ngờ là Minh Trọng. Không có cơ hội cho Quang Hải là điều đã được thể hiện rõ ở hai trận đấu vừa qua và HLV người Pháp chấp nhận mạo hiểm cả sự nghiệp phía trước của mình với Đội tuyển Việt Nam để tìm vận may.

Nhưng vận may cũng chỉ đến với ai cố gắng một cách bài bản nên Đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu hời hợt, còn HLV người Pháp thì ngồi trầm ngâm trên băng ghế huấn luyện. Không ai muốn đội bóng mình thua cả, HLV Troussier cũng thế nhưng cái tôi của một HLV nhiều kinh nghiệm đã khiến cho HLV người Pháp mất phương hướng và lạc lối đến mức khó bào chữa được nữa.

GIAI NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202403/khong-con-loi-bao-chua-nao-danh-cho-hlv-troussier-1006437/