Khởi đầu một hành trình nhân văn

Chiều muộn một ngày giáp tết Nguyên đán 2024, tại thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân diễn ra cuộc chia tay cảm động giữa các mẹ đỡ đầu Công an huyện và em Hồ Thái Bảo (SN 2005), kết thúc hành trình đỡ đầu, nâng bước em vào đời với một tương lai rộng mở phía trước.

Em Hồ Thái Bảo và mẹ nhận quà trao tặng từ cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đồng Xuân bên ngôi nhà Tình nghĩa vừa được bàn giao. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tháng 9/2022, từ Hội LHPN xã Xuân Sơn Bắc, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân nắm thông tin em Hồ Thái Bảo hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bảo mồ côi cha từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ngày hai bữa đói no.

Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi từ gánh đồng nát chợ quê của mẹ. Cảm thương hoàn cảnh của Bảo, Hội Phụ nữ Công an huyện vận động hội viên và Chi đoàn Công an huyện cùng chia sẻ ngày lương, tự nguyện đóng góp, kết nối các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh tiếp sức, nâng bước cho em Bảo tiếp tục đến trường.

Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân cho biết, đều đặn hằng tháng, ngoài 250.000 đồng từ nhà hảo tâm hỗ trợ, các mẹ đỡ đầu còn hỗ trợ 2 triệu đồng chi phí học tập, sách vở, quần áo, ôn học phụ đạo để Bảo có kiến thức vững vàng hơn. Vào các dịp tết, khai giảng năm học mới, Hội Phụ nữ Công an huyện động viên, tặng em Bảo 1,5 triệu đồng.

Qua hơn 1 năm đỡ đầu, từ một đứa trẻ tự ti mặc cảm, có nguy cơ lêu lổng, bỏ học, Bảo đã dần mở lòng với mọi người, trở thành đứa trẻ ngoan hiền. Hằng ngày, ngoài giờ đi học, em đã biết phụ giúp mẹ đan ghế mây tre vào ban đêm, cải thiện thu nhập gia đình và hoàn thành bậc phổ thông trung học.

Biết Hồ Thái Bảo yêu thích lực lượng vũ trang, các mẹ đỡ đầu đã quyên góp 2 triệu đồng giúp em trồng răng, rèn luyện sức khỏe để đủ điều kiện thi vào trường quân đội. Ngoài nguyện vọng này, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân còn đồng hành cùng Bảo lựa chọn trường đại học để định hướng nghề nghiệp tương lai.

“Tuy không thi đậu vào chính quy quân đội nhưng với tình yêu màu xanh áo lính, Bảo đã quyết định đăng ký tham gia nghĩa vụ và chuẩn bị lên đường nhập ngũ sau tết Nguyên đán 2024”, mẹ em Bảo - chị Hồ Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Chiều heo may cuối năm, trong ngôi nhà khang trang rộng hơn 50m² vừa được Công an huyện, Ủy ban MTTQ xã Xuân Sơn Bắc phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng, bàn giao, các mẹ đỡ đầu Công an huyện động viên Bảo vững vàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, xứng đáng là con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân.

Ngoài quà của Chi đoàn, Hội Phụ nữ chúc tết gia đình, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện còn tặng em Bảo 500.000 đồng. Hồ Thái Bảo xúc động: “Mai này, các mẹ Công an huyện mãi luôn là điểm tựa tin cậy đối với con”.

Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết thêm: Hành trình đỡ đầu tuy ngắn nhưng tình cảm giữa các mẹ đỡ đầu Công an huyện và Hồ Thái Bảo luôn gắn chặt. Bởi em là trường hợp muộn và lớn tuổi nhất trong số 14 con được nhận đỡ đầu là trẻ mồ côi cho đến tuổi trưởng thành, trong đó có nhiều em là đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua 3 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu, yêu thương và chia sẻ”, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đã vận động, trao tặng cho các em hơn 3.000 tập sách vở; 600 chăn bông, áo ấm, giày dép, cùng sổ tiết kiệm, giếng nước và nhà Tình nghĩa…, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đây chỉ là kết thúc trường hợp này nhưng là khởi đầu của nhiều trường hợp khác trong quá trình chúng tôi thực hiện chương trình nhân văn này.

NGUYÊN KHANG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/312916/khoi-dau-mot-hanh-trinh-nhan-van.html