Khởi công xây nhà nhân ái cho hoàn cảnh trong bài viết 'Mẹ, con và những ước mơ'

Ngày 5-7, những người thực hiện Chương trình 'Ngôi nhà nhân ái' của Báo Ấp Bắc đã quay lại nhà của vợ chồng chú Trần Văn Của (sinh năm 1948) và cô Nguyễn Thị Em (sinh năm 1951) ở khu phố Bình Thới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nhân vật trong bài viết 'Mẹ, con và những ước mơ' đăng trên Báo Ấp Bắc, số ra ngày 3-7 để trao tiền hỗ trợ và tổ chức khởi công xây nhà nhân ái…

Cùng đi với những người thực hiện Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” có Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho Lương Thị Diễm Trang và đại diện Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật. Thông qua Báo Ấp Bắc, bà Diễm Trang đã hỗ trợ 50 triệu đồng và Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình chú Của - cô Em xây lại căn nhà để 10 người trong gia đình cô, chú có nơi ở tươm tất hơn.

Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho Lương Thị Diễm Trang trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ xây “Ngôi nhà nhân ái”.

Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho Lương Thị Diễm Trang trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ xây “Ngôi nhà nhân ái”.

Trong niềm vui chung của gia đình, của lãnh đạo huyện Cai Lậy, thị trấn Bình Phú, khu phố Bình Thới, bà Lương Thị Diễm Trang xúc động: Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng rằng, gia đình sẽ có được nơi ở tươm tất hơn, từ đó tạo động lực để vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hôm trước, Trần Văn Ni, người con trai áp út của chú Của và cô Em, là trụ cột chính trong gia đình, đã điện thoại cho chúng tôi, cứ hỏi đi hỏi lại: “Có thật ngày mai các anh chị của Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” đến nhà em để trao tiền hỗ trợ xây nhà không?”. Khi nghe chúng tôi bảo sẽ đến vì đã có nhà tài trợ kinh phí để xây nhà, Ni bảo, cả nhà nghe tin ai cũng vui mừng.

Không phải chỉ có Ni và những người trong gia đình của em vui mừng, mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng vui, cũng bồi hồi, xúc động. Bởi chúng tôi biết, đây sẽ là bước ngoặt, là động lực không chỉ giúp gia đình Ni vươn lên, mà còn giúp cho hạnh phúc của Ni, của những người trong gia đình sẽ bớt long đong, gập ghềnh…

Chúng tôi hiểu niềm vui của Ni, của gia đình, bởi bao năm qua, việc lo cái ăn, cái mặc hằng ngày cho 10 người, trong đó có 3 người bệnh tâm thần, 2 người già yếu, thường xuyên đau ốm đã là một nỗ lực rất lớn. Thế nên, để có khoản tiền nho nhỏ sửa chữa hay xây mới lại căn nhà chật chội, ẩm thấp, ngột ngạt, đã xuống cấp, đó là ước mơ ngoài tầm tay với của Ni; với chú Của, cô Em thì càng không thể.

Đại diện Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây “Ngôi nhà nhân ái”.

Đại diện Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây “Ngôi nhà nhân ái”.

Trong ngôi nhà có đến 10 thành viên, ngoại trừ 3 thành viên bệnh tâm thần, nhận thức hạn chế, thì những người còn lại, mỗi người đều mang trong lòng những nỗi niềm trắc ẩn, khó giãi bày. Vì vậy, trong ngôi nhà này, niềm vui, nụ cười cứ ngỡ đã tắt hẳn từ lâu, nay bỗng quay trở lại. Những tiếng thở dài của chú Của, cô Em, của Ni… đã được thay bằng những ánh mắt ngời lên niềm vui, hạnh phúc.

Bởi cuối cùng thì hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình cũng đã chạm đến trái tim của những tấm lòng nhân ái, để từ đó có sự đồng cảm, sẻ chia. Thế mới thấy ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia đúng người, đúng hoàn cảnh nó quý giá và đáng trân trọng như thế nào!

Việc xây dựng ngôi nhà cho gia đình chú Của - cô Em đảm bảo “3 cứng” xem như đã được giải quyết, vấn đề còn lại mà những người thực hiện Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” trăn trở là làm sao để có thêm một khoản kinh phí để sắm sửa các vật dụng trong nhà cho gia đình, bởi nhiều vật dụng thiết yếu của gia đình đã cũ kỹ, hư hỏng không còn sử dụng được nữa.

Đến cây sào dùng để treo quần áo cũng không có nên rất bừa bộn; mấy chiếc đệm trải dưới sàn nhà cho mọi người ngủ cũng đã cũ rách, mấy chiếc mùng ám khói, đen ngòm; cái nồi cơm điện, chiếc máy quạt… cũng đến lúc phải thay. Vì vậy, những người thực hiện Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái, “hà hơi tiếp sức” để 10 thành viên gia đình chú Của - cô Em có được mái ấm trọn vẹn.

Sống trong ngôi nhà thấm đẫm tình người, chắc chắn rằng, mọi người trong gia đình của chú Của - cô Em sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ gia đình em Trần Văn Ni (khu phố Bình Thới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), số điện thoại: 0394460173 (gặp Ni); hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp em Trần Văn Ni).

THIÊN QUANG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/chuong-trinh-ngoi-nha-nhan-ai-cua-bao-ap-bac-khoi-cong-xay-nha-nhan-ai-cho-hoan-canh-trong-bai-viet-me-con-va-nhung-uoc-mo-983955/