Khoảnh khắc ấm lòng của runner, tình nguyện viên đường chạy 'Tự hào Tổ quốc tôi'

Giải half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi' khép lại ngày thi đấu thành công tốt đẹp, bên cạnh đó những hình ảnh ấm áp cũng được lan tỏa bởi các runner, tình nguyện viên của chương trình.

Sáng sớm 21-4, Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" đã diễn ra với các nội dung thi đấu 5 km, 10 km, và 21 km. Trong ngày thi đấu này, những runner và tình nguyện viên đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa bên cạnh những tấm huy chương về đích

Runner Nguyễn Cảnh Ngọc (58 tuổi) được những chân chạy hoàn thành nội dung thi đấu tiếp sức trước vạch đích và hoàn thành nội dung 21km, đứng hạng 11 (thời gian hoàn thành 1:47:56)

Khoảnh khắc đầy ý nghĩa của các bạn tình nguyện viên tiếp sức hai runner cuối cùng trên đường chạy

Anh Trần Quốc Dũng (21047) và Lê Trúc Anh là hai runner cuối cùng về đích khi tham gia nội dung 21 km. Runner Quốc Dũng (1957) cũng là 1/3 chân chạy lớn tuổi nhất ở cự li này

Hai chân chạy chụp ảnh lưu niệm cùng 3 tình nguyện viên đã giúp đỡ trong những bước chạy cuối cùng

Hai runner nhí tiếp sức cho người thân về đích ở cự ly 21 km

Những nhóm bạn đồng hành cùng nhau về đến đích

Các bạn tình nguyện viên tiếp nước cho các runner trên đường chạy góp sức cho giải đấu thành công

Công ty CP POSIDO

Quốc An - Hoàng Triều - Tấn Nguyên - Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khoanh-khac-am-long-cua-runner-tinh-nguyen-vien-duong-chay-tu-hao-to-quoc-toi-196240421170831469.htm