Khỏa thân chụp ảnh trước đồn cảnh sát, cô gái gặp cái kết đắng

Sau khi bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, cô nàng cho biết lúc đó hành động không suy nghĩ vì quá say.

Vào lúc 2h sáng ngày 27/6 vừa qua, một cô gái trẻ đã khỏa thân đứng chụp ảnh ở phân cục cảnh sát Tam Dân, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, gây xôn xao dư luận, khiến cảnh sát "nóng mặt" vì bị xúc phạm.

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự việc, cô gái chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác dài màu be, đeo một chiếc khẩu trang hồng và đứng tạo dáng trước đồn cảnh sát, bên cạnh một chiếc xe cảnh sát để chụp ảnh. Đáng nói, bức ảnh phản cảm còn được cô nàng đăng tải lên trang cá nhân với dòng trạng thái ngông nghênh: "Nữ vương đã nói được thì sẽ làm được". Không chỉ thế, cô còn hashtag cẩn thận hành động và địa điểm chụp ảnh của mình như sợ người khác không nhận ra.

Hình ảnh phản cảm do cô gái đăng tải.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh phản cảm của cô gái đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng và được lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng xã hội. Khi nhận được thông báo về vụ việc, người phụ trách chi cục cảnh sát Tam Dân - phân cục trưởng Cổ Thụy Lân cực kỳ tức giận, lập tức hạ lệnh cho sở trưởng Sử Minh Nho cùng cấp dưới truy cứu tất cả những người có liên quan.

Đến 1h sáng ngày 28/6, cảnh sát đã truy ra được danh tính của cô gái gây xôn xao mạng xã hội. Với hành vi khỏa thân chụp ảnh trước đồn cảnh sát vô cùng phản cảm, cô gái nhận được giấy triệu tập, yêu cầu giải thích rõ ràng hành động của mình.

Được biết, với hành động chơi trội thiếu suy nghĩ, cô gái bị cáo buộc có hành động đồi trụy, xúc phạm hình ảnh trụ sở cảnh sát, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, phương hại cảnh quan đô thị. Đáng nói, viên cảnh sát làm nhiệm vụ trực đêm ngày 27/6 cũng đồng thời bị truy cứu trách nhiệm vì để xảy ra sự cố này.

3h sáng ngày 28/6, cô gái khỏa thân chụp ảnh trước đồn cảnh sát đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang Twitter cá nhân. Cô nàng cho biết lúc đó hành động không suy nghĩ vì quá say. Không nghĩ tới chỉ vì một phút nông nổi mà làm xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của cảnh sát nhân dân. Hiện tại cô vô cùng hối hận khi khiến nhân viên cảnh sát trực đồn bị vạ lây, gặp phải phiền phức.

"Bản thân cảm giác có lỗi sâu sắc, cũng cảm tạ những cảnh sát đã suốt đêm hỗ trợ tôi hoàn thành bản khai, các bạn thật vất vả, tôi vô cùng biết ơn", cô gái cho biết.

Không rõ cụ thể hình phạt của cô gái nhưng chắc chắn qua chuyện lần này, cô nàng đã nhận được bài học nhớ đời.

Theo Tư Tuyền/ Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/khoa-than-chup-anh-truoc-don-canh-sat-co-gai-gap-cai-ket-dang-1556420.html