Khi tài năng không theo kịp giấc mơ

Cuốn sách 'Khi tài năng không theo kịp giấc mơ' của tác giả Mèo Maverich (Trung Quốc) được Nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2018 là cuốn sách 'gối đầu giường' cho nhiều bạn trẻ đang không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được thành công trên con đường mình đã chọn.

Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1 “Chúng ta giống nhau vì đều có tuổi trẻ và khát vọng”; chương 2 “Hiện thực rất tàn khốc, bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn”; chương 3 “Muốn đội vương miện phải đỡ được sức nặng của nó”; chương 4 “Yêu hết mình, không buông tay”. Tác giả Mèo Maverich tên thật là Triệu Tinh, một nhà văn mạng nổi tiếng, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy trên thị trường Trung Quốc. Với sở trường ở mảng sách truyền cảm hứng, bằng lập luận sắc sảo, những dẫn chứng cụ thể từ thực tế, đặc biệt là bằng chính những trải nghiệm của tác giả, cuốn sách đã thực sự lôi cuốn người đọc. Từ đó, truyền cảm hứng, sự tự tin, kiên trì và nỗ lực vươn lên cho mỗi người.

Ai cũng giống nhau vì đều có tuổi trẻ và khát vọng, nhưng không phải ai cũng có đủ sự kiên trì để thực hiện khát vọng của mình. Chỉ cần không lãng phí thanh xuân, tương lai mỗi người sẽ mở ra nhiều cơ hội. Từ câu chuyện chân thực của chính bản thân mình, những khó khăn, thử thách trong cuộc sống từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi vào đại học, rồi đi làm, tác giả đã giúp người đọc nhận thấy có một phần của mình trong đó. Bởi ai cũng có ước mơ, hoài bão, chỉ cần nỗ lực, cố gắng theo đuổi chắc chắn mỗi người sẽ đạt được những thành công nhất định. Bởi “chỉ có ước mơ mới giúp con người ta khắc phục được khó khăn”.

Trong cuộc đời, mỗi người sẽ có những lựa chọn của riêng mình, có một cuộc sống riêng. Vì vậy, hãy biết trân trọng những gì là của mình và luôn nỗ lực, cố gắng, đừng nên nhìn vào sự thành công của người khác để thấy mình thất bại hay thua kém ai đó, bởi “lựa chọn của mỗi người đều có cái mất. Mỗi con đường đều giống nhau như những thước phim, lựa chọn khác nhau sẽ có cuộc đời khác nhau, thấy những phong cảnh khác nhau. Không có thành bại, không có đúng sai mà đó là sự khác biệt”. Điều “bạn không làm được không có nghĩa người khác không làm được”, hãy luôn là người lạc quan, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu của mình, đừng đổ lỗi cho thời gian, hoàn cảnh, biết từ bỏ những thói quen xấu... Có như vậy, bạn mới tiến tới được thành công.

Mỗi người sẽ có con đường đi của riêng mình, thành công của riêng mình, đằng sau thành công và vinh quang đó là những khó khăn, thất bại mà mọi người đã phải nỗ lực trải qua. Chỉ cần mỗi người hiểu rằng “Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường “kiên trì” mà thôi”, thì chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp để tiến tới thành công, để tuổi trẻ không trôi qua vô ích.

Huyền Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/khi-tai-nang-khong-theo-kip-giac-mo-119900.html