Khỉ nhện mặc áo chống đạn bị bắn chết trong cuộc đấu súng băng đảng

Thú nuôi động vật khác thường của tội phạm Mexico trở thành tâm điểm chú ý sau khi nổi lên vụ con khỉ nhện mặc trang phục linh vật băng đảng bị bắn chết trong cuộc đấu súng.

Sự hứng thú kỳ quái của băng đảng ma túy Mexico với động vật đã phơi bày trong tuần qua sau khi một con khỉ nhện mặc trang phục linh vật băng đảng bị giết trong cuộc đấu súng, con hổ 200 kg lang thang trên đường phố ở bang Nayarit, bên bờ biển Thái Bình Dương.

Trong khi đó, một người đàn ông thiệt mạng sau khi cố gắng vuốt ve con hổ bị nhốt tại khu vực do các băng đảng thống trị ở bang phía tây Michoacán, theo Guardian.

Con khỉ nhện mặc áo chống đạn nhỏ xíu

Mười một người nghi là các phần tử băng đảng đã chết trong vụ đấu súng hôm 14/6 ở bang Mexico, bao quanh thủ đô. Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy một con khỉ mặc chiếc áo rằn ri và áo khoác "chống đạn" nhỏ xíu, nằm dài trên cơ thể của một tay súng đã chết.

Giới chức trách ở bang Mexico đã xác thực những bức ảnh.

“Một con khỉ đã bị giết, có lẽ nó thuộc về một tội phạm cũng bị tiêu diệt tại hiện trường", các công tố viên của bang nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm: "Bác sĩ thú y chuyên ngành về khỉ sẽ khám nghiệm con vật”.

Họ khẳng định các cáo buộc buôn bán động vật sẽ được xem xét đối với những nghi phạm sống sót sau vụ đọ súng.

 Con khỉ mặc áo chống đạn bị bắn chết trong cuộc đấu súng tại bang Mexico. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Con khỉ mặc áo chống đạn bị bắn chết trong cuộc đấu súng tại bang Mexico. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Hôm 15/6, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường cho biết đã bắt giữ một con hổ ở Tecuala, thuộc bang Nayarit bên bờ biển Thái Bình Dương, giáp danh với bang Sinaloa - ngôi nhà của băng đảng ma túy khét tiếng cùng tên.

Cơ quan nói trên cho biết họ đã hành động “sau khi nhận được báo cáo về một con hổ Bengal đang lang thang trên đường phố Tecuala”, và phát hiện con vật đang bị nuôi nhốt bất hợp pháp ở đó.

Những báo cáo đó dựa trên đoạn video được đăng trên mạng xã hội vào đầu tuần, cho thấy một phụ nữ trẻ hét lên khi bắt gặp con hổ trên đường trong một khu dân cư. "Hãy im lặng, nó có thể đến gần", giọng một phụ nữ nói trên video.

Các nhà chức trách cho biết móng vuốt cùng nanh của con hổ đã bị cắt bỏ. Trong video, có thể nhìn thấy một người đàn ông thản nhiên quàng sợi dây qua cổ con hổ và dẫn nó đi.

Bi thảm

Có lẽ trường hợp bi thảm nhất phải kể tới bang miền Tây Michoacán, nơi lâu nay thuộc sự thống trị của băng đảng Carteles Unidos và cartel Jalisco.

Hôm 12/6, giới chức trách xác nhận một người đàn ông bị hổ tấn công trọng thương ở Peribán, Michoacán, thị trấn trong vùng trồng bơ của bang, nơi các băng đảng từ lâu bảo kê việc buôn bán trái bơ béo bở.

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, tới nay chưa được xác thực, một người đàn ông cố gắng gọi con hổ đến bên cửa chuồng. "Nào, đến đây", người đàn nói như cầu xin.

Người đàn ông đứng bên ngoài chuồng, dường như đang cho hổ ăn bằng một tay, trong khi vươn cánh tay còn lại qua cửa chuồng để vuốt cổ con vật.

Con hổ quay lại và cắn vào tay người đàn ông khiến nạn nhân hét lên đau đớn. Con vật gặm chặt, không chịu nhả cánh tay ra.

Giới chức thực thi pháp luật bang Michoacán xác nhận rằng người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện, và tử vong vài ngày sau đó vì vết thương quá nặng.

Chuyên gia phân tích an ninh David Saonedo nhận định tội phạm buôn ma túy thường có thú nuôi động vật kỳ quái, coi đó biểu tượng của địa vị và quyền lực, bắt chước các trùm ma túy Colombia những năm 1980 và 1990.

“Tội phạm buôn bán ma túy Mexico đã học theo các băng đảng Medellín, nuôi động vật ngoại lai và xây dựng các vườn thú riêng”, ông Saonedo nói. “Theo quy tắc của tầng lớp cao nhất trong giới buôn bán ma túy, có một sở thú riêng là điều kiện tiên quyết để trở thành một phần của giới tay chơi lớn”, chuyên gia nói thêm.

Trong một số trường hợp, những con vật bị đối xử tàn độc hơn.

“Một số trùm băng đảng ma túy, như thủ lĩnh Heriberto Lazcano của Zetas, mua những con vật kỳ lạ để tra tấn hoặc thủ tiêu các nạn nhân của băng đảng”, ông Saonedo cho hay. "Thủ lĩnh băng đảng này nuôi những con hổ và cá sấu và cho chúng nuốt chửng kẻ thù của Zeta”.

Bản thân Lazcano đã bị giết trong một cuộc đấu súng với quân đội Mexico vào năm 2012.

Sức mạnh của loài thủy quái đáng sợ thời tiền sử Predator X có lực cắn rất mạnh, ước tính gấp 4 lần so với khủng long T-rex. Nó có thể cắn xuyên cơ thể con mồi, khiến xương và cơ bị tách thành từng mảnh.

Việt An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-nhen-mac-ao-chong-dan-bi-ban-chet-trong-cuoc-dau-sung-bang-dang-post1325869.html