Khi đẳng cấp lên tiếng

Vòng loại World Cup 2022 thứ hai đã cho thấy sự vượt trội thực sự của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ.

Đẳng cấp vượt trội giúp cho Việt Nam áp đảo thế trận một cách toàn diện. Ngoại trừ pha sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang thủ môn Bùi Tấn Trường ở phút 71 của Maulana, Indonesia gần nhưng không lên được bóng. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Indonesia không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam dù đang có một HLV đẳng cấp từng dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018 .

Thất bại 0-4 của Indonesia trước tuyển Việt Nam không chỉ là trận thua đơn thuần, mà đây còn là thất bại của bóng đá bạo lực, xấu xí trước lối chơi đẹp mắt, kiên trì và tinh thần thượng võ của các học trò HLV Park Hang Seo. Indonesia có tới 16 lần phạm lỗi, gấp rưỡi tuyển Việt Nam. Indonesia có thừa nhiệt huyết, sự nỗ lực và cả chút quyết tâm “báo thù trả nợ”. Tuy nhiên, khác biệt còn nằm ở chỗ: nếu cầu thủ Việt Nam phạm lỗi chiến thuật để ngăn các tình huống triển khai, Indonesia phạm lỗi để triệt hạ, gây tổn thương trực tiếp cho đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần cao thượng và vượt trội đẳng cấp so với Indonesia

Với tư tưởng "trả nợ" Việt Nam, Indonesia muốn không thua bàn trước khi nghĩ đến chuyện chọc thủng lưới Tấn Trường. Họ đã thành công một nửa trận đấu khi cầm hòa các học trò HLV Park Hang Seo 0-0. Sang đầu hiệp 2, HLV Shin Tae Yong tung át chủ bài Maulana vào sân với hy vọng tạo sắc nét cho hàng công. Tuy nhiên, cầu thủ có biệt danh “Messi xứ vạn đảo” này không thể làm gì hơn ngoài 2 cú sút về phía cầu môn Tấn Trường. Maulana một lần đưa bóng chạm xà ngang Việt Nam và cũng là cơ hội tốt nhất trận của Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo thực sự đã rơi vào bế tắc trước chiến lược gia giàu kinh nghiệm Park Hang Seo. Ngoài cái duyên không biết thua các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, thầy Park trong trận đấu với Indonesia còn cho nhiều người thấy sự điềm tĩnh. Bóng đá bạo lực luôn bị coi là lối đá của kẻ yếu thế. Khi không thể chơi sòng phẳng, các cầu thủ có xu hướng dùng bạo lực để bù đắp và giải tỏa sự ức chế do đối phương tạo ra. Dù vậy, bạo lực của Indonesia không thể khỏa lấp được cách biệt đẳng cấp giữa hai đội. Indonesia đã làm tất cả để ngăn cản tuyển Việt Nam, song đội bóng áo đỏ vẫn thắng giòn giã.

Pha vào bóng như triệt hạ đối thủ của cầu thủ Indonesisa với Tuấn Anh

HLV Park Hang-seo chia vui cùng các học trò

HLV Park Hang Seo đã khiến người đồng nghiệp Shin Tae Yong bị động sắp xếp đội hình khi quá ưu tiên phòng ngự, đến khi muốn tấn công lại không đủ người và các học trò cũng non nớt và không đủ ý tưởng lên bóng. Đẳng cấp thầy Park thể hiện từ cách thay đổi đội hình đến nhân sự, những cầu thủ vào sân thay người có thể ghi bàn như Công Phượng, hoặc dẫn dắt lối chơi như Xuân Trường...

Chiến thắng của các chiến binh sao vàng như điều tất yếu

Phán quyết của trọng tài là chuyện thường tình trong bóng đá, nên chúng tôi không than phiền nhiều. Lối chơi của Indonesia có thiên hướng bạo lực. Nhưng với cương vị HLV trưởng, tôi không muốn nói nhiều về lối đá của họ và trọng tài, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Quả thật khi đăng cấp đã lêm tiếng, Malaysia và UAE sẽ phải khá đau đầu khi chạm trán với ĐTVN vào các trận tiếp theo hôm 11 và 15/6 tới. Và với ĐTVN, cánh cửa lịch sử lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup đã rộng mở.

Trung Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khi-dang-cap-len-tieng-n194560.html