Khi công nhân Bình Dương hóa thân thành 'hiệp sĩ hút đinh'

Thời gian gần đây, ở Bình Dương 'đinh tặc' tái hoạt động trên một số tuyến đường gây mất an toàn cho người dân lưu thông. Cũng từ đó, hình ảnh những 'hiệp sĩ hút đinh' là công nhân với chiếc xe tự chế cũng bắt đầu xuất hiện. Không chỉ hút đinh, những công nhân này còn hỗ trợ vá xe miễn phí, sơ cứu cho người bị nạn, dọn dẹp rác trên đường.

“Cha đẻ” 12 chiếc xe hút đinh ở Bình Dương

Từng chứng kiến nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông do thủng lốp xe vì cán phải đinh, mảnh sắt rơi vãi trên đường nên tài xế xe tải Phùng Hữu Hiệp (ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã tự nghiên cứu chế tạo ra chiếc xe hút đinh để góp phần hạn chế tai nạn cho người đi đường.

Những lúc rảnh, anh Hữu Hiệp chạy xe hút đinh rong ruổi trên các con đường để hút đinh, mảnh sắt nhọn

Những lúc rảnh, anh Hữu Hiệp chạy xe hút đinh rong ruổi trên các con đường để hút đinh, mảnh sắt nhọn

Sau nhiều tháng mày mò, chiếc xe kéo ba bánh hút đinh tự chế với cấu tạo đơn giản ra đời với phần dưới là một khung sắt chứa nam châm, phía trên một thùng nhựa đựng đinh và những mảnh sắt nhọn hút được, cùng với 2 chiếc đèn cảnh báo được lấy từ nguồn điện ắc quy của xe máy.

Anh Hữu Hiệp mày mò chế tạo xe hút đinh

Anh Hữu Hiệp mày mò chế tạo xe hút đinh

Sau khi hoàn thành, anh Hiệp cùng chiếc xe hút đinh tự chế rong ruổi trên các con đường trong tỉnh Bình Dương để hút đinh, sắt vụn.

Anh Hữu Hiệp chia sẻ, ban đầu khi chế tạo cũng gặp nhiều khó khăn vì không rành về kỹ thuật, hàn xì… nhưng cứ làm dần rồi cũng thành công và số lượng đinh, mảnh sắt xe hút được trên đường rất nhiều.

“Mỹ Phước-Tân Vạn, ĐT.743, Quốc lộ 13, trung bình cứ 3-5 ngày, hoặc một tuần lễ đi lại với bán kính 30km thì tôi lấy khoảng mười mấy đến hai mươi kg đinh, rỉ sắt. Một ngày gần đây, tôi kéo cho bà con TP. Dĩ An thì lấy về 61kg đinh. Lượng nhiều là cước vụn của bánh xe tải rụng ra, long đền, ốc vít, hay có những khu có người cố tình rải cũng có”, anh Hiệp nói.

Các bạn công nhân Đội tình nguyện SOS An Phú vá xe miễn phí cho người dân

Các bạn công nhân Đội tình nguyện SOS An Phú vá xe miễn phí cho người dân

Tiếng lành đồn xa và cũng thấy việc làm quá ý nghĩa nên bạn bè, người thân tài xế Hữu Hiệp đã đồng hành, đóng góp tiền, sắt để anh làm ra được 12 chiếc xe hút đinh. Anh giữ lại một chiếc để “hành nghề”, còn lại trao tặng cho đội tình nguyện SOS các huyện, thị xã, thành phố của Bình Dương và Đồng Nai với mong muốn hút hết đinh, sắt vụn trên đường để người dân lưu thông an toàn.

Ông Trần Minh Thuyên (40 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, ban đầu thấy anh Hiệp mày mò nghiên cứu nên cũng trêu chọc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng sau thấy quá hiệu quả nên đã đồng hành.

“Đơn giản thôi, mình cũng là người tỉnh khác đến Bình Dương sinh sống, thấy việc làm của anh Hiệp nên đồng cảm. Bản thân anh Hữu Hiệp làm những việc này rất là tốt nên đây ủng hộ, tài trợ. Tôi đã tài trợ cho anh Hiệp từ chiếc thứ 3 đến chiếc thứ 12", ông Trần Minh Thuyên cho biết.

Để người dân lưu thông an toàn

Sau khi tiếp nhận xe hút đinh của tài xế Phùng Hữu Hiệp trao tặng, các bạn trẻ Đội tình nguyện SOS ở Bình Dương, Đồng Nai cũng đã sử dụng một cách hiệu quả.

Đơn cử, Đội tình nguyện SOS An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), cứ 2 đến 3 ngày, các bạn lại thay phiên nhau kéo chiếc xe tự chế rong ruổi trên các cung đường để hút đinh, mảnh sắt rơi vãi.

Anh Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, quê Bình Định) một nạn nhân bị thủng lốp do cán phải đinh trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn và được Đội tình nguyện SOS An Phú giúp đỡ cho biết, thời gian trước ít cán phải đinh, mảnh sắt, nay tuyến đường này bị liên tục. Nhiều khi đi làm về trễ, các điểm vá xe máy đóng cửa đành dắt bộ. Gần đây, có nhóm thanh niên hỗ trợ nên rất mừng.

Số lượng đinh, mảnh sắt rơi vãi trên đường ở Bình Dương rất nhiều

Số lượng đinh, mảnh sắt rơi vãi trên đường ở Bình Dương rất nhiều

“Đi về nhà khuya, trực trặc trên đường có đội giúp đỡ vậy rất mừng để về nhà sớm. Bây giờ đi cả đoạn đường xa đâu có điểm vá xe nào hoạt động. Nếu không có chỗ vá xe máy miễn phí thì chạy về luôn, chạy về hư ruột, hư vỏ thì thay thôi", anh Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Anh Trần Minh Tuấn (32 tuổi, quê Kiên Giang), Đội trưởng Đội tình nguyện SOS An Phú cho biết, 12 thành viên trong đội đều là công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Sau giờ tan ca, các bạn lại tập hợp hút đinh, hỗ trợ vá xe miễn phí, sơ cứu cho những trường hợp gặp nạn... Việc làm này vừa giúp người đi đường được an toàn và như một cách “trả ơn” Bình Dương đã cho họ công việc, cuộc sống ổn định.

Chiếc xe hút đinh còn hút được những mảnh sắt được cắt nhọn, nghi do có người cố tình rải xuống đường

Chiếc xe hút đinh còn hút được những mảnh sắt được cắt nhọn, nghi do có người cố tình rải xuống đường

“Đội hoạt động từ 8h-12h đêm (tức là 20h-24h), chậm nhất 1h sáng, bởi anh em công nhân còn đi làm không thức khuya nổi. Một số thành viên làm ca khi 22h giờ ra thì cũng có mặt hỗ trợ bà con, dù chỉ 1,2 tiếng nhưng cũng là tấm lòng. Khi anh em làm ca 1 thì có nhiều thời gian hỗ trợ ban đêm nhiều hơn. Chung tay hỗ trợ bà con, tuy hơi mệt nhưng vui", anh Trần Minh Tuấn nói.

Dù còn nhiều nỗi lo cho cuộc sống thường nhật nhưng "cha đẻ" 12 chiếc xe hút đinh Phùng Hữu Hiệp, cùng với các "hiệp sĩ hút đinh" trong nhóm tình nguyện SOS vẫn đầy tinh thần lạc quan, tấm lòng sẻ chia.

Mong rằng những việc làm đầy ý nghĩa này sẽ được nhân rộng hơn nữa để “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương” như lời một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khi-cong-nhan-binh-duong-hoa-than-thanh-hiep-si-hut-dinh-post1058512.vov