Khéo léo với người thân tộc

Đêm sâu! Anh Nguyễn Văn Khái (khi tại ngũ là Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp)-tân chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn vẫn trằn trọc. Chuyện hôm nay làm anh nhớ lại sự vụ 10 năm trước.

Hồi ấy, anh còn đang trong quân ngũ, về quê làm lễ tang bố. Lúc đắp mộ, nhìn bà con xóm làng giúp đỡ tận tụy, anh nghĩ mình là con của cụ thì phải thể hiện thế nào đấy để khỏi mang tiếng... Thế là anh xông xáo bê đất ném xuống huyệt. Ai ngờ, bị ông chú ruột quát cho một chặp: “Anh về để chôn bố anh đấy à! Không biết thì phải hỏi người nhớn chứ!”. Hôm sau, cúng lễ 3 ngày của bố, anh và gia đình sửa soạn 10 mâm cỗ, mời họ tộc đôi bên và một số người bạn thân của bố anh ở trong làng. Khách đến, anh xăng xái ra tận đầu sân đón rước và ghép 6 người một bàn. Thứ tự từ trong ra ngoài. Đương nhiên là theo lứa tuổi. Bỗng ông chú ruột đang chỉ huy xếp cỗ gọi anh đến: “Sao anh cứ làm liều mãi thế! Cái ông đầu húi cua và ông tóc bạc kia, hồi trước cùng thích một bà. Anh ghép thế, khác nào bảo người ta đừng uống rượu! Bố anh nằm xuống rồi. Anh mất cha nhưng còn chú. Mọi sự, từ nay tôi quyết...".

Ảnh minh họa: TTXVN

Liệu việc ngày mai có khó khăn gì không? Anh nằm nghĩ ra các tình huống, chuẩn bị lý lẽ. Sáng sớm hôm sau, anh sang nhà ông chú, kể cho cụ một chuyện:

- Thưa chú! Chiều hôm qua, trên đường đi thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ trong tổ, cháu bất ngờ bị cái cánh cửa sổ bằng sắt trên tường nhà ông Tư quay ngang ra chắn trước mặt. Theo phản xạ, cháu bóp phanh xe. Từ phía sau, chị Nhung xô bánh trước xe đạp vào xe cháu, ngã vật ra. Lồm cồm bò dậy, nghe cháu phân bua, chị ấy nói: “May mà có ông xử trí kịp thời. Chứ như em đội nón, cắm cúi đi mà xô mặt vào góc cái cánh cửa sắt ấy thì hậu quả khôn lường!”.

Vậy, nay cháu phải sang ngay để góp ý với chú là, nhà chú nằm sát ngõ giao thông. Chú trổ cửa sổ như thế thì phải sử dụng cánh cửa mở vào phía trong lòng nhà, hoặc dùng cánh cửa lùa, cửa trượt chú ạ!

- Ơ hay! Chú cũng biết vậy! Nhưng làm như anh nói thì khi mở cửa vào trong nó vướng víu. Mà cửa đẩy thì chỉ mở được một nửa...

- Nhưng không thể mở cánh cửa ra phần đất công được đâu ạ!

- Thế chẳng lẽ anh Tam bí thư, anh Hậu chủ tịch đều là bạn nối khố của anh, ngày xưa bữa nào chả ăn cơm nguội thím anh để phần rồi mới đến trường. Giờ không “bảo lãnh” cho tôi việc này à! Các anh không nói ra thì cũng chẳng ai chấp với người già như tôi...

- Thưa chú! Cháu không bao giờ quên chú đã dạy cháu đối nhân xử thế qua các việc đắp mộ cho bố cháu, rồi xếp người ngồi ăn cỗ cách nay chục năm. Đúng là nước có phép nước, nhà có đạo nhà. Chuyện đất đai công thổ cũng không thể xuê xoa được ạ. “Quốc pháp bất vị thân”. Theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. Theo quy định tại mục 6.4.3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411: 2012 nhà ở liền kề: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2m trở lên”. Có câu: “Làm nhà tư phải hợp lý công!/Cánh cửa mở ra lối đi chung/ Như thế là vi phạm pháp luật/ Sửa ngay, cuộc sống mới ung dung”. Thôi! Cháu xin phép chú cháu đi họp bàn về hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ ạ...

Lúc quay về, anh Khái thấy thợ xây đang ghép khung cửa đẩy cho cửa sổ trên tường nhà ông chú anh. Anh ngẫm nghĩ: “Trước mắt hẵng thế đã! Vận động pháp lý với người già, thân tộc cần phải khéo léo, kiên trì và giữ vững nguyên tắc mới thành công".

PHẠM XƯỞNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/kheo-leo-voi-nguoi-than-toc-738185