Khánh kiệt vì con bị u não

Gần 1 năm nay, chị Rơ Châm Pin (SN 1984, làng Ýut, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) phải vay mượn khắp nơi để điều trị bệnh u não cho con là Rơ Châm Bùi Thảo Linh (SN 2020).

Việc phải thuốc thang điều trị thường xuyên với chi phí cao, kéo dài đã khiến cuộc sống của gia đình chị ngày càng lâm vào cảnh túng quẫn.

Năm 2003, chị Pin kết hôn rồi lần lượt sinh được 3 người con. Cháu lớn nhất 20 tuổi đang theo học tại Trường Cao đẳng Gia Lai, người con thứ vừa tốt nghiệp THPT, cháu nhỏ nhất hơn 3 tuổi là Rơ Châm Bùi Thảo Linh.

Chị Pin cho hay: “Khi sinh ra, cháu Linh vẫn bình thường như những đứa trẻ khác. Đến tháng 3-2023, cháu đột nhiên phát bệnh. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị u não. Gia đình đã đưa cháu đi chữa trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh, Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Hàng tháng, gia đình lại đưa cháu vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tài sản trong nhà không còn vật gì đáng giá, tôi phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo thuốc thang điều trị cho con”.

Chị Rơ Châm Pin chăm sóc Rơ Châm Bùi Thảo Linh tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Ảnh: H.P

Theo yêu của bác sĩ, tình trạng bệnh của cháu thường xuyên phải mua thuốc ngoài bảo hiểm y tế với số tiền 10-15 triệu đồng và hóa trị cho từng đợt là 5-7 triệu đồng. “Tôi chỉ mong có đủ tiền để điều trị, chứ thấy con ngày đêm đau đớn, tôi đau lòng lắm”-chị Pin nghẹn ngào.

Ông Rơ Châm Kiuh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ýut-cho biết: “Bệnh tình của cháu Linh ngày càng nặng thêm. Bà con dòng họ, hàng xóm, chính quyền địa phương cũng chia sẻ, hỗ trợ gia đình chị nhưng chẳng đáng bao nhiêu”.

Hiện cuộc sống của gia đình chị Pin dựa vào 2 sào ruộng và số tiền không ổn định do chồng chị đi làm phụ hồ. Riêng 2 con đang học phải đi làm thêm vào thứ bảy và chủ nhật. Còn chị Pin thì ở nhà chăm sóc cháu Linh và tranh thủ chạy vạy khắp nơi mượn tiền, cậy nhờ sự giúp đỡ từ người thân, cộng đồng để giành lấy sự sống cho con mình.

“Cuộc sống của gia đình tôi giờ đây thật sự bế tắc, không biết tôi có thể gắng gượng đến bao giờ. Chỗ nào có thể vay mượn tôi cũng đều cầu cứu rồi. Không nói đến số tiền hàng tháng mua thuốc cho cháu Linh mà ngay cả tiền nộp học phí cho 2 đứa con ăn học cũng không có”-chị Pin giãi bày.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, UBND xã Ia Phí và các đoàn thể của xã đã có sự quan tâm giúp đỡ và động viên về tinh thần cũng như vật chất. Theo ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí, gia đình chị Rơ Châm Pin đang rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ, vận động các đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ gia đình. Giờ đây, gia đình chị rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi trực tiếp cho chị Rơ Châm Pin (số điện thoại: 0973099853) Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi tỉnh; hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

HÀ PHƯƠNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khanh-kiet-vi-con-bi-u-nao-post260033.html