Khẩn cầu của người mẹ có 3 con nhỏ là nạn nhân trong vụ nổ gara kinh hoàng ở Nghệ An

'Mọi người ơi cứu đàn con tôi với. Vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 4 đứa con mà giờ 3 đứa gặp nạn đau đớn như thế này. Tôi biết làm sao để cứu con đây?'.

Bé Đức (10 tuổi) bị đa chấn thương, hiện đã tỉnh lại sau phẫu thuật

Đó là lời khẩn cầu trong nước mắt của chị Lê Thị Hòa (43 tuổi, trú thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)- mẹ của 3 cháu bé bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 2/4 khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Buổi chiều kinh hoàng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, nỗi đau, lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt lam lũ, bơ phờ của vợ chồng chị Hòa và anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi). Dù đã đuối sức sau 2 ngày chiến đấu "sinh tử" cùng con trong bệnh viện, họ vẫn cố gắng gượng dậy để được bên cạnh, động viên, chăm sóc các con của mình.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 2/4 tại gara sửa chữa ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân) đã làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 người con của chị Hòa, gồm Hồ Trọng Nhật (14 tuổi), Hồ Trọng Anh Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi).

Bé Vy (8 tuổi) bị đa chấn thương, phải cắt bỏ cẳng tay phải, 3 ngón của tay trái.

Cháu Vy được đưa vào viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu, mặt (vết thương dập nát phức tạp gãy hở cẳng tay phải; dập nát bàn tay trái; gãy hở độ IIIC xương chày phải; vết thương vùng gối trái; vết thương phức tạp vùng bàn chân).

Bé Vy sau đó được phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái, kết hợp xương cẳng chân phải và lấy dị vật gối trái.

Bé Đức bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, chấn thương hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải… Bé Đức được phẫu thuật cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải.

Sau phẫu thuật, Vy và Đức được chăm sóc và điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Em Nhật (14 tuổi) bị thương nhẹ nhất trong 3 anh em, hiện đang được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

Riêng em Nhật bị thương nhẹ hơn, tỉnh táo, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Áp lực của vụ nổ khiến chiếc xe của anh em Nhật hư hỏng, biến dạng. Hiện chiếc xe vẫn đang bị bỏ lại tại hiện trường.

"Hôm gặp nạn, nhà ông chú họ ở cùng xóm có tổ chức đám ăn hỏi. Vợ chồng tôi sang trước để phụ giúp soạn sửa. Nhật lấy xe đạp chở 2 em sang sau, nào ngờ khi đang đi trên đường thì gặp nạn. Giờ nhìn thân hình non dại của các con gồng mình chống chọi đau đớn mà xót xa quá. Giá như hoạn nạn này tôi được gánh thay con", chị Hòa nghẹn ngào.

"Mọi người ơi, cứu các con tôi với"

2 ngày nay, căn nhà cấp 4 còn vương mùi sơn mới của gia đình chị Hòa rất đông người ra vào thăm hỏi. Ai nấy đều thương xót trước nỗi đau của 3 đứa trẻ cùng lúc gặp nạn cũng như hoàn cảnh bi đát của vợ chồng chị Hòa.

Rất đông người là bà con lối xóm đến thăm hỏi gia đình chị Hòa.

Ngồi trước hiên nhà của con trai, khuôn mặt thất thần của ông Hồ Trọng Nhàn (67 tuổi, ông nội 3 cháu bé) lại ngấn lệ mỗi khi ai đó nhắc đến các cháu của mình. Thi thoảng, ông Nhàn lại nhờ người thân gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cháu.

Ông Nhàn (ông nội 3 cháu bé) thất thần ngóng trông tin tức của các cháu nội.

Ông Nhàn kể, năm 2012, chị Hòa, anh Nhâm lấy nhau khi anh Nhâm đã trải qua một đời vợ và có một con trai riêng. Ngoài bé Nhật (con trai riêng của anh Nhâm), họ có thêm 3 đứa con chung là Đức, Vy và bé Thùy Dương (9 tuổi). Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng nên ai thuê cày ruộng, cấy thuê, cuốc đất, phụ hồ…, vợ chồng chị Hòa đều nhận làm để kiếm thu nhập, nuôi các con nhỏ.

Gia đình chị Hòa thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

"Hôm vụ nổ xảy ra, cháu Nhật chở Đức và Vy bằng xe đạp nên cả 3 đều bị thương. Cháu Dương đi bộ phía sau nên may mắn không bị gì.

Thương lắm, vợ chồng nó vốn đã nghèo khó, giờ đàn con lại gặp nạn. Cầu xin ông trời thương xót cho đàn cháu tôi được tai qua nạn khỏi", ông Nhàn lo lắng.

Năm ngoái, căn nhà cấp 4 (chưa có cổng) của chị Hòa được nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng và vay mượn thêm để thay thế căn nhà sập nát trước đây.

Ông Nguyễn Cảnh Tề- Trưởng thôn 12 cho biết, vợ chồng anh Nhâm không được nhanh nhẹn, là hộ nghèo triền miên của xã. 2 năm trước, nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, vợ chồng chị Hòa vay mượn thêm để xây căn nhà cấp 4 này, thay thế căn nhà sụp nát trước đây. Giờ 3 đứa con bị thương nặng sau vụ nổ khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Sức khỏe cũng như tương lai của 3 cháu bé đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Chị Hòa khóc nghẹn cầu cứu sự sống cho các con gặp nạn.

Các con gặp nạn khi trong nhà chẳng có nổi 500.000 đồng, cũng không có tài sản gì đáng giá, 2 ngày nay, anh em họ hàng gom góp, vay mượn khắp làng trên xóm dưới để có chút tiền đưa vào viện cho vợ chồng chị Hòa lo chạy chữa.

Chị Vượng (cô của 3 cháu bé) chia sẻ "Ngày gặp nạn, gia đình anh chị tôi không có nổi 500.000 đồng, cũng không tài sản giá trị. 2 bên nội ngoại đều khó khăn. Anh em họ hàng phải chia nhau đi khắp làng trên xóm dưới vay tiền để gửi vào viện cho chị Hòa trang trải.

"Thường anh chị, thương đàn cháu quá. Nhà đã khó khăn, anh chị lại không được tháo vát, giờ lại gặp nạn như thế này. Hai bên nội ngoại đều nghèo khó, biết làm sao đây?

Giờ nếu sức khỏe phục hồi thì các cháu tôi cũng không còn lạnh lặn, khỏe mạnh được như trước nữa. Tương lai phía trước trở nên mịt mù", chị Hồ Thị Vượng (cô của 3 cháu bé) đau lòng tâm sự.

Nhắc đến tình hình sức khỏe hiện tại của 3 cháu bé, chị Hòa cho biết, hiện cháu Đức đã tỉnh lại, ăn được ít cháo loãng, những vết thương đang trong quá trình theo dõi.

Vợ chồng chị Hòa mệt mỏi, đuối sức sau 2 ngày chiến đấu "sinh tử" cùng các con gặp nạn.

"Giờ vợ chồng tôi lo nhất là sức khỏe của con gái út. Con chưa tỉnh lại, 2 tay thì gần như cắt cụt rồi, không còn tương lai nữa. Nếu con có mệnh hệ gì, tôi không biết sống thế nào. Cả 3 đứa còn tuổi ăn tuổi học mà phải chịu đau đớn thế này", chị Hòa khẩn cầu trong tiếng nấc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ cho 3 cháu: Nhật, Đức, Vy xin vui lòng liên hệ tới chị Lê Thị Hòa, anh Hồ Trọng Nhâm (bố mẹ 3 cháu bé) ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hoặc Khoa hồi sức tích cực - Ngoại khoa, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

SĐT anh Nhâm: 0984.472.103.

STK anh Nhâm: 0982664505 - Ngân hàng Công thương Việt Nam (VIETINBANK), Chi nhánh Nghệ An.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khan-cau-cua-nguoi-me-co-3-con-nho-la-nan-nhan-trong-vu-no-gara-kinh-hoang-o-nghe-an-20230404141900438.htm