Khai mạc Triển lãm ảnh 'Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc'

Triển lãm ảnh 'Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc' khai mạc ngày 24-11, tại Phòng trưng bày Triển lãm Hội Nhiếp ảnh TPHCM (122 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1).

Khai mạc Triển lãm ảnh "Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc"

Khai mạc Triển lãm ảnh "Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc"

Sau chuyến hành trình về nguồn ở Côn Đảo do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức từ ngày 9 đến 11-11, các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Hoài Trung, Nguyễn Phước Toàn và Trần Hữu Minh đã có các tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật đặc biệt.

Các NSNA tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Triển lãm diễn ra từ đây đến hết tháng 11, với 90 tác phẩm ảnh ghi lại các hoạt động ý nghĩa của đoàn văn nghệ sĩ thành phố trong chuyến về nguồn ở Côn Đảo, như: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương; thăm Bảo tàng Côn Đảo, Cầu tàu 914, Trại Phú Tường; trao quà cho các chiến sĩ và nhân dân tại Côn Đảo; giao lưu - biểu diễn văn nghệ tại Tiểu đoàn Công binh 792, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo.

Bên cạnh những bức ảnh thời sự về các hoạt động của đoàn công tác, triển lãm ảnh còn có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật ghi lại vẻ đẹp của Côn Đảo hôm nay.

Đại diện Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Nhiếp ảnh TPHCM tặng hoa chúc mừng 3 NSNA Đoàn Hoài Trung, Nguyễn Phước Toàn và Trần Hữu Minh

Đại diện Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Nhiếp ảnh TPHCM tặng hoa chúc mừng 3 NSNA Đoàn Hoài Trung, Nguyễn Phước Toàn và Trần Hữu Minh

Các NSNA trao tặng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM bức ảnh Toàn cảnh Côn Đảo ngày mới

Các NSNA trao tặng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM bức ảnh Toàn cảnh Côn Đảo ngày mới

Tham quan thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm

Tham quan thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm

NSNA Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, chia sẻ, trước đây, Côn Đảo được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi giam cầm tra tấn dã man hàng vạn chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước. Ngày nay, Côn Đảo đã trở thành vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tham gia hành trình về nguồn vừa qua, các nghệ sĩ đều có chung cảm xúc vinh dự, tự hào và biết ơn vô cùng mảnh đất này và biết ơn những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhân dân.

“Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của người nghệ sĩ là cần sáng tác những tác phẩm về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mặc dù thời gian trên đảo rất ngắn, nhưng chúng tôi đã tranh thủ từng giờ để đi sáng tác ảnh", NSNA Đoàn Hoài Trung nói và cho hay, 90 tác phẩm trong triển lãm được chọn lọc từ hàng ngàn bức ảnh. Anh hy vọng triển lãm giúp người xem thêm biết ơn người hôm qua và hiểu thêm sự đổi thay của Côn Đảo hôm nay.

Tại khai mạc triển lãm, NSNA Nguyễn Phước Toàn và nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh cũng bày tỏ xúc động khi lần đầu đến Côn Đảo, được nghe những câu chuyện bi hùng và được lắng lòng trước những dấu tích thời gian.

NSNA Nguyễn Phước Toàn cảm ơn Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức một chuyến đi ý nghĩa, để các nghệ sĩ được thấy, được cảm và khơi nguồn cảm hứng sáng tác.

Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh cho hay, trong hành trình đến với Côn Đảo, trái tim người nghệ sĩ của anh đã nhiều lần rung lên bởi những cảm xúc khó tả. “Tôi thấy một Côn Đảo linh thiêng trong từng thớ đất và một Côn Đảo rất phát triển hôm nay. Đi giữa Nghĩa trang Hàng Dương, cũng như mọi người, lòng tôi dâng trào cảm xúc biết ơn những anh hùng không tiếc máu xương hy sinh vì đất nước", nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh chia sẻ.

Trải lòng thêm, nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh cho biết, khoảnh khắc chụp bức ảnh “Tổ quốc ghi công”, anh rất xúc động trong mạch nghĩ biết ơn cha anh và hôm nay Tổ quốc ôm trọn lại những người hùng trong tri ân bất tận...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết, rất xúc động khi đến với triển lãm, được nhìn thấy lại toàn bộ những hình ảnh hành trình 3 ngày của đoàn văn nghệ sĩ trong chuyến về nguồn Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

“Những người nghệ sĩ nhiếp ảnh là người kể chuyện xưa, chuyện hiện tại và tương lai bằng hình ảnh. Triển lãm lần này là tình cảm lớn lao của 3 nghệ sĩ dành cho Côn Đảo. Các tác phẩm dự kiến sẽ được mang triển lãm trong một số hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thời gian tới”, bà Diễm nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chia sẻ tại khai mạc triển lãm

>> Một số hình ảnh đặc sắc tại triển lãm:

Tác phẩm “Tổ quốc ghi công”. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Tác phẩm “Tổ quốc ghi công”. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Phút tâm linh. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Phút tâm linh. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Theo lại dấu tích xưa. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Theo lại dấu tích xưa. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Toàn cảnh Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Toàn cảnh Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Các hồ chứa nước ngọt ở Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Các hồ chứa nước ngọt ở Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Toàn cảnh Bến Đầm Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Toàn cảnh Bến Đầm Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Hòn Bà Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Hòn Bà Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Cho sạch bãi biển. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Cho sạch bãi biển. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh

Chung tay làm sạch môi trường. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Chung tay làm sạch môi trường. Ảnh: NSNA Nguyễn Phước Toàn

Bồng lai Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

Bồng lai Côn Đảo. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khai-mac-trien-lam-anh-con-dao-vung-dat-thieng-lieng-cua-to-quoc-post715554.html