Kết thúc buồn của một đội quân viễn chinh thiện chiến

70 năm trước, chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng đã làm chấn động địa cầu, điểm cho Việt Nam nét son chói lọi vào giữa thế kỷ 20. Kể từ đó, Bộ Bách khoa từ điển của Pháp đã tiếp nhận thêm ba đại danh từ: HỒ CHÍ MINH - VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐIỆN BIÊN PHỦ.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - với 16.000 quân Pháp thiện chiến, được vũ trang bằng những vũ khí Mỹ thượng hạng, được xây dựng kiên cố có đủ khả năng tổ chức phòng thủ, phản kích, phản công, được kỳ vọng sẽ là cái “cối xay khổng lồ” để nghiền nát quân đội Việt Minh, nhưng đã thất thủ hoàn toàn vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, sau 55 ngày đêm giao chiến cực kỳ khốc liệt. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, BTO xin giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về đội quân viễn chinh Pháp những ngày cuối cùng ở Điện Biên Phủ và ở Việt Nam.

Tướng De Castries làm việc lần cuối trước khi thất thủ

Tướng De Castries trực tiếp lái xe đưa tướng Mỹ Danien đến Điện Biên Phủ trực tiếp kiểm tra.

Tên giặc lái Robert Daniel bị bắt sống trong chiến dịch Điện Biên Phủ khi máy bay của hắn bị lực lượng phòng không ta bắn rơi.

Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ đang được đưa về hậu phương.

Áp giải tù binh Pháp thua trận ở chiến trường Điện Biên.

Tướng De Castries (x) và các sỹ quan tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng.

Hơn một vạn quân Pháp ở Điện Biên Phủ bị bắt sống.

Nỗi thất vọng của binh lính Pháp sau khi thất thủ tại Điện Biên Phủ.

Nỗi suy tư sau giờ thất trận.

Quân xâm lược Pháp vĩnh viễn rút quân khỏi miền Bắc nước ta.

Đội quân xâm lược Pháp rút quân.

Xuống tàu về nước.

Lá cờ của thực dân Pháp bị hạ xuống tại cảng Hải Phòng, ngày 13/5/1955.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ket-thuc-buon-cua-mot-doi-quan-vien-chinh-thien-chien-118175.html