Kết phim 'Chúng ta của 8 năm sau' bị chê nhạt nhẽo, vô lý, Huyền Lizzie nói gì?

Sau 51 tập, cái kết 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến khán giả chê vì nhạt nhẽo, dễ đoán, thậm chí có nhiều chi tiết vô lý. Tuy nhiên, nữ chính Huyền Lizzie bày tỏ: 'Một kết thúc đẹp'.

"Chúng ta của 8 năm sau" đã chính thức khép lại vào tối 6/3 trên giờ vàng VTV3. Tuy nhiên, sau 2 phần phim với chặng đường 51 tập, cái kết khiến nhiều khán giả thở dài ngao ngán vì "sự viên mãn lãng xẹt".

Cụ thể, trong "Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối, mối quan hệ giữa Nguyệt (Quỳnh Kool) và sếp Giang (Khôi Trần) có những bước tiến đáng kể nhờ sự "đẩy thuyền" tích cực của Lan Nhi và bé Cam. Khi tình cờ gặp nhau tại khu vui chơi trẻ em vào cuối tuần, cả 4 người đã cùng chụp chung một bức ảnh khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Giang cũng chủ động đổi cách xưng hô với Nguyệt từ "tôi - cô giáo" thành "anh - em".

Trong khi đó, tâm sự với Lâm (Mạnh Trường), Tùng (B Trần) cho biết đang vô cùng mệt mỏi vì bị Anh Thu (Cù Thị Thu Trà) đeo bám, lấy bụng bầu ra dọa dẫm. Sau những lỗi lầm, Tùng cũng nhận ra rằng mình đã sai và không xứng đáng với Nguyệt. Tùng thừa nhận sau sóng gió, anh đã "sáng mắt ra" và chấp nhận "nghiệp mình gây ra thì mình phải gánh". Tùng muốn tất cả những người đàn ông lăng nhăng phải sáng mắt ra khi thấy kết cục của anh.

Ở một diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) muốn bù đắp nỗi tiếc nuối nhất của Dương, anh đã giúp bạn gái giữ lại căn nhà của bố mẹ cô. Cảnh kết phim khép lại không thể đẹp hơn với màn cầu hôn lãng mạn của Lâm dành cho Dương. Dương - Lâm cùng đi dạo và nói chuyện về tương lai, nhất là chuyện khởi nghiệp của Lâm.

Nhiều ý kiến cho rằng biên kịch dành quá nhiều thời gian thừa thãi cho nhân vật chính mà quên giải quyết các tình huống khác, nhất là Tùng - Anh Thu, công việc của Lâm và Dương... Thậm chí rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự bức xúc, vạch ra những chi tiết khiên cưỡng, vô lý trong tập cuối. Đầu tiên là khoảnh khắc mọi người chụp ảnh lưu niệm tại căn nhà cũ của Dương với đầy đủ nhân vật: ông Quảng (NSND Trung Anh), Lâm - Dương, Tùng - Nguyệt, sếp Giang, bé Cam (An Nhiên) và Lan Nhi (Chu Diệp Anh). Thế nhưng, trong khi bộ 3 Tùng - Nguyệt và Giang chung một khung hình và bé Cam không hề tương tác với bố Tùng.

"Từ chối hiểu định nghĩa viên mãn trong bức ảnh này"; "Kết lãng xẹt kinh khủng, thôi hết rồi để coi phim mới chứ đoạn cuối phim chán, vô lý"; "Một cái kết lãng xẹt. Tưởng Lâm - Dương dắt nhau về nhà cũ thì cầu hôn luôn cho rồi. Bày đặt váy trắng đồ, vest này nọ. Xong lại dẫn nhau ra Ocean Park cầu hôn. Rườm rà, trùng lặp. Sự xuất hiện của Tùng ở tập cuối rất khiên cưỡng. Để Cam đứng chung với Nguyệt, Giang, Lan Nhi, trong khi Cam vốn quấn quýt bố";... một số ý kiến khán giả về kết phim.

Phản hồi của khán giả đa phần chê kết phim nhạt nhẽo

Một số khán giả chỉ ra sự vô lý về tình hình tài chính của Lâm: "Kể ra Lâm làm thêm chương trình làm giàu không khó. 8 năm với 2 bàn tay trắng mà trả gấp đôi số nợ mấy tỷ lại còn mua lại được ngôi nhà! Bái phục"; "Chưa đầy 8 năm từ 1 sinh viên mới ra trường bị vùi dập… làm kỹ sư mà kiếm được gần 10 tỷ… Tính ra lương trung bình 1 tháng từ khi đi làm là 120-150 triệu đồng"; "Một kỹ sư mới ra trường được thuê giám sát công trình chứ không phải chủ dự án hay nhà đầu tư mà sau 8 năm ăn uống sinh hoạt còn dư hơn 8 tỷ trả nợ và mua lại ngôi nhà của Dương gần 4 tỷ nữa. Ông chủ thuê kỹ sư này e sạt nghiệp";...

Thậm chí có ý kiến so sánh lại với phần 1 và cho rằng "Chúng ta của 8 năm sau" phần 2 mất thiện cảm với khán giả kể từ khi đi vào lối mòn kịch bản cũ, không hấp dẫn vì mô tuýp quen thuộc. Drama ngoại tình, chuyện người thứ ba xuất hiện chia rẽ tình cảm đã quen thuộc đến mức nhàm chán.

Về phía dàn diễn viên, diễn viên Huyền Lizzie bày tỏ: "Một kết thúc đẹp. Biết ơn và trân trọng. Cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều!". Còn dàn nam chính như Mạnh Trường, B Trần, Khôi Trần, Phùng Đức Hiếu đều bày tỏ niềm tiếc nuối chia tay nhân vật và phim.

Diễn viên Khôi Trần viết: "Đến lúc phải tạm biệt. Hẹn gặp lại... Hẹn gặp cô giáo ký hợp đồng thanh lý hết phim. Gia đình sếp Giang - Nguyệt cảm ơn khán giả đã yêu thương và ủng hộ Chúng ta của 8 năm sau".

Khôi Trần chia sẻ hình ảnh với bạn diễn để tạm biệt phim: "Hẹn gặp cô giáo ký hợp đồng thanh lý hết phim. Gia đình sếp Giang - Nguyệt cảm ơn khán giả đã yêu thương và ủng hộ Chúng ta của 8 năm sau"

Huyền Lizzie hài lòng kết phim

Tập cuối Chúng ta của 8 năm sau

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ket-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-che-nhat-nheo-vo-ly-huyen-lizzie-noi-gi-17224030711365786.htm