Kết nối yêu thương dưới mái trường

Nhiều học sinh không may mắc bệnh hiểm nghèo đã kịp thời nhận được sự động viên cả về vật chất và tinh thần để có thêm động lực chiến thắng chính bản thân mình. Qua những hành động đẹp này đã nhân lên tinh thần yêu thương, chia sẻ trong mỗi học sinh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Đình Phùng (P.Long Bình, TP.Biên Hòa) Phạm Thị Dịu trao số tiền trên 238 triệu đồng cùng những lá thư do học sinh gửi động viên tinh thần em T.H. qua phụ huynh của em. Ảnh: C.Nghĩa

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Đình Phùng (P.Long Bình, TP.Biên Hòa) Phạm Thị Dịu xúc động chia sẻ: “Học sinh và phụ huynh của trường rất giàu tình cảm và sẵn sàng chia sẻ. Mỗi đồng tiền dù mệnh giá nhỏ được trao đi đều chứa đựng sự ấm áp của tình người và là niềm động viên rất lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

* “Liều thuốc” tinh thần

Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa VÕ VĂN MINH: Lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ

Trong những năm qua, có nhiều học sinh không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được ban giám hiệu các trường tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ kịp thời. Những việc làm cụ thể đó không chỉ mang lại động lực cho các em gặp hoàn cảnh không may mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong mỗi học sinh.

Cô Phạm Thị Dịu cho hay, khi hay tin em T.H., học sinh lớp 4/2 mắc bệnh ung thư và phải nghỉ học để điều trị, cả Hội đồng Sư phạm rất buồn. Càng buồn hơn khi biết hoàn cảnh gia đình em T.H., cha mẹ làm công nhân rất khó khăn, nay lại phải thay nhau nghỉ làm để ở bệnh viện chăm sóc em. Nhà trường đã giao cho cô giáo chủ nhiệm liên hệ động viên T.H. và gia đình, đồng thời sáng thứ hai đầu tuần phát động giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng nhau chia sẻ với hoàn cảnh của em.

Chỉ sau 2 ngày kể từ khi phát động, nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 238 triệu đồng và mời gia đình em T.H. đến trường để nhận tấm lòng của học sinh và phụ huynh. Có phụ huynh còn vận động thêm người thân, bạn bè để giúp đỡ. Toàn bộ danh sách ủng hộ cho em T.H. đều được công khai.

Điều khiến phụ huynh của em T.H. xúc động không chỉ bởi số tiền quá lớn đối với gia đình lúc hoạn nạn mà lớn hơn cả là những “liều thuốc” tinh thần chuyển đến cho em. Chị Kỳ Thị Hiệp, mẹ của T.H. xúc động cho hay: “Tôi không nghĩ tình cảm của thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh lại lớn đến thế. Đây là niềm động viên rất lớn đối với gia đình để cùng con chiến thắng bệnh tật”.

* Hạnh phúc khi được chia sẻ

Những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, chia sẻ còn diễn ra ở Trường tiểu học Tam Phước 4 (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa), nơi mới đây có 2 trường hợp là em V.N.H.N. lớp 5 và L.T.N.P. lớp 1 bị bệnh ung thư, gia cảnh lại khó khăn. Khi thông tin này được phổ biến trong buổi chào cờ đầu tuần, học sinh của cả 33 lớp (từ khối 1 đến khối 5) đã quyên góp được số tiền trên 130 triệu đồng hỗ trợ em N. và 124 triệu đồng hỗ trợ em P. Trong lúc khó khăn, tình cảm của giáo viên, học sinh đã trở thành động lực vô cùng quý giá đối với hai em và gia đình.

Học sinh Trường tiểu học Tam Phước 4 (TP.Biên Hòa) khui heo đất lấy tiền tặng bạn bị ung thư được nhà trường đăng tải lên fanpage của trường để lan tỏa những hành động đẹp

Phía sau những số tiền lớn giúp đỡ cho em N. và em P. là những câu chuyện đẹp về tình yêu thương và chia sẻ. Có học sinh sau khi được nghe câu chuyện của N. và P. đã về nhà xin cha mẹ được khui heo đất tiết kiệm của mình mang đến trường gửi tặng bạn. Có em thì gom ve chai, phế liệu trong nhà đem bán để lấy tiền giúp đỡ bạn. Những buổi quyên góp tiền giúp đỡ bạn trong lớp đã giúp các em trở nên gắn kết và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (TP.Biên Hòa) ĐÀO THỊ BÍCH NGUYỆT cho biết, mới đây, chỉ trong 3 ngày Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh đã quyên góp được số tiền 66 triệu đồng hỗ trợ cho 1 học sinh lớp 8 có cha mới qua đời do ung thư, gia đình rất khó khăn.

Cô Trịnh Thị Hà, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Phước 4 chia sẻ, những bài học về đạo đức, tinh thần tương thân tương ái mà nhà trường truyền đạt cho các em đã thực sự “thấm” vào trong mỗi học sinh. Chính vì vậy, khi gặp những hoàn cảnh cụ thể, các em đã sẵn sàng vận dụng ngay vào cuộc sống. Mỗi em được cha mẹ cho vài ngàn đồng, dù nhỏ nhưng nhiều em cộng lại đã thành một số tiền lớn để giúp đỡ cho 2 bạn nhỏ bị ung thư.

Còn theo Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.Biên Hòa), cách đây không lâu, nhà trường hay tin em N.Đ.L.H. học sinh lớp 10 mới nhập học ở trường bị mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh của em H. nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của Ban giám hiệu, học sinh và cả phụ huynh với số tiền ủng hộ 154 triệu đồng.

Ban giám hiệu cho rằng, số tiền này không quá lớn so với kinh phí cần để điều trị bệnh cho H. nhưng chắc chắn sẽ là một nguồn động viên rất lớn cho em và gia đình, đồng thời góp thêm hy vọng có thể sớm đón em H. trở lại học tập.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202401/ket-noi-yeu-thuong-duoi-mai-truong-e2d1fce/