Kết nối yêu thương

Với phương châm 'Cho đi là còn mãi', các chương trình truyền hình nhân đạo 'Khát vọng sống', 'Chia sẻ nỗi đau', 'Chắp cánh ước mơ' và 'Ấm áp tình xuân' của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã góp phần kết nối cộng đồng, kết nối những trái tim thiện nguyện. BPTV đã kết nối yêu thương giúp nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn được hỗ trợ, 'xoa dịu' và có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với “sứ mệnh” kết nối yêu thương - phụ trách thực hiện chương trình truyền hình nhân đạo, tôi luôn cố gắng lan tỏa các bài viết kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên các loại hình của BPTV và trên trang mạng xã hội facebook cá nhân để nhiều người biết đến, nhằm “góp gió thành bão” giúp được nhiều hơn những mảnh đời khốn khó.

Tác giả trò chuyện cùng Thạch Nhi, người Khmer ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú - hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong chương trình Khát vọng sống năm 2022

Tác giả trò chuyện cùng Thạch Nhi, người Khmer ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú - hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong chương trình Khát vọng sống năm 2022

Tôi biết đến các chương trình từ thiện, nhân đạo thời còn đi học, nhưng lại luôn nghĩ chỉ khi giàu có, khá giả người ta mới làm từ thiện. Và suy nghĩ ấy nhanh chóng bị “đánh bay” khi tôi có cơ hội tham gia các hoạt động tặng quà tết cho người nghèo của BPTV hằng năm và trực tiếp phụ trách chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống. Khi đó, tôi nhận ra rằng: Không phải khi đủ đầy người ta mới sẻ chia, mà ngay cả lúc còn khó khăn, nghèo khó họ vẫn san sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Họ là ai? Họ là những anh, chị, em công nhân, là cô, chú bán vé số dạo, những người kinh doanh nhỏ lẻ hay cán bộ, công chức, nhà giáo… Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một cuộc sống nhưng họ có chung tấm lòng nhân ái với trái tim ấm áp luôn sẻ chia. Gắn bó với các chương trình nhân đạo của BPTV, chúng tôi, người góp của, người góp công để cùng lan tỏa thông tin và kịp thời trợ giúp các nhân vật vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, tác giả có cơ hội đồng hành cùng chuyến xe Khát vọng sống đi trao yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành trong nước. Trong ảnh: Tác giả cùng nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ chị Điền Thanh Dang (tỉnh Sóc Trăng)

Thời gian qua, tác giả có cơ hội đồng hành cùng chuyến xe Khát vọng sống đi trao yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành trong nước. Trong ảnh: Tác giả cùng nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ chị Điền Thanh Dang (tỉnh Sóc Trăng)

Bản thân tôi cũng không đủ giàu nhưng tôi thích làm từ thiện, thích công việc kết nối những trái tim thiện nguyện. Theo tôi, khi mình đói, mình khát, có ai đó cho ly nước, cái bánh đã vô cùng biết ơn rồi, huống hồ với những hoàn cảnh khó khăn, họ đang cùng đường bế tắc thì cần sự trợ giúp biết bao.

Không phải là người chuyên làm từ thiện, cũng không tham gia đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện nào, tôi làm từ thiện khi có duyên với hoàn cảnh đó. Tôi làm từ thiện và đăng bài kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống.

Một vài năm gần đây, hoạt động từ thiện do các nghệ sĩ, ca sĩ, người nổi tiếng kêu gọi dính lùm xùm, bị công chúng đả kích, tôi cũng ái ngại khi đăng các bài viết trực tiếp kêu gọi trên trang facebook cá nhân mình. Vì vậy, các bài viết kêu gọi hỗ trợ, tôi thường để số tài khoản ủng hộ thiện nguyện của BPTV hay của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước. Đôi khi bạn bè, đồng nghiệp lại muốn gửi trực tiếp cho tôi để trao gửi yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Tiền ủng hộ của nhà hảo tâm được chính tay tôi trao cho nhân vật và ủng hộ hoàn cảnh nào sẽ trao cho hoàn cảnh đó, chứ không để lại trao cho hoàn cảnh khác. Số tiền từ thiện luôn được tôi công khai, minh bạch.

Tác giả trao tiền hỗ trợ do bạn bè và nhà hảo tâm ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh

Tác giả trao tiền hỗ trợ do bạn bè và nhà hảo tâm ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh

Cũng vì tin tưởng mà rất nhiều bạn bè của tôi dù lâu không liên lạc nhưng khi đọc được bài viết kêu gọi trên facebook, các bạn đã chủ động liên hệ chuyển khoản ủng hộ. Và hầu hết, các bạn đều nhờ giấu tên. Bạn thân của tôi thường gửi một lần và nhờ tôi chia đều cho các hoàn cảnh, hay có cả nhà hảo tâm yêu cầu đóng “hụi” hằng tháng cho các nhân vật của chương trình Khát vọng sống.

Khát vọng sống là chương trình truyền hình nhân đạo phát trên sóng BPTV, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang, Kon Tum, Ninh Thuận và Hòa Bình. Tại Bình Phước, Khát vọng sống thực hiện kết nối trợ giúp một hoàn cảnh/tháng.

Slogan của các chương trình nhân đạo là “đông tay thì vỗ nên kêu”, mỗi người một ít sẽ thành nhiều. Gắn bó với Khát vọng sống, tôi có dịp hiểu hơn về những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, từ đó thêm yêu thương, sẻ chia với quan niệm “Cho đi là còn mãi” và “Sống để yêu thương”.

Tuệ Lâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145619/ket-noi-yeu-thuong