Kết nối những yêu thương

Hơn 15 năm qua, Cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' đã trở thành nhịp cầu, nối những tấm lòng nhân ái với các hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị. Từ sự giúp đỡ đầy nghĩa tình, trách nhiệm, nhiều địa chỉ nhân đạo đã có niềm vui xuân mới.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông và Cục Hải quan tỉnh đến thăm, trao hỗ trợ định kỳ cho địa chỉ nhân đạo vào dịp Tết đến, xuân về -Ảnh: T.L

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông và Cục Hải quan tỉnh đến thăm, trao hỗ trợ định kỳ cho địa chỉ nhân đạo vào dịp Tết đến, xuân về -Ảnh: T.L

Những ngày này, công việc của anh Hồ Văn Phương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông cùng các cán bộ, hội viên dường như bận rộn hơn. Ai cũng chạy nước rút giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những địa chỉ nhân đạo nhân lên niềm vui xuân. Bận rộn là vậy nhưng mỗi khi nhận thông tin có tổ chức, cá nhân nào muốn đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho các địa chỉ nhân đạo, anh Hồ Văn Phương vẫn nhiệt tình đón tiếp, dẫn đường.

“Toàn huyện Đakrông hiện có hơn 300 địa chỉ nhân đạo. Là cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện, tôi hạnh phúc khi thấy nụ cười của người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi độ Tết đến, xuân về, tôi lại mong mỗi ngày có thêm mấy tiếng để kết nối yêu thương”, anh Phương trải lòng.

Mới đây nhất, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông Hồ Văn Phương vừa cùng đoàn cán bộ Cục Hải quan tỉnh đến thăm, trao tiền hỗ trợ định kỳ và tặng quà Tết cho 3 địa chỉ nhân đạo ở xã Mò Ó gồm các em: Hồ Xích Ny, Hồ Văn Quang và Hồ Minh Đức.

Cả 3 địa chỉ nhân đạo này đều là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là năm thứ 3 mà Ny, Quang và Đức nhận được sự hỗ trợ đúng dịp Tết đến, xuân về. Sự quan tâm của Cục Hải quan tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông giúp sưởi ấm trái tim các em. Em Hồ Văn Quang chia sẻ: “Ba mẹ em mất sớm. Hiện tại, em đang ở với ông bà. Nhờ sự hỗ trợ của các chú, các bác mà gia đình em mới có Tết”.

Cũng đang chạy đua với thời gian để có thể giúp nhiều địa chỉ nhân đạo hơn, mấy ngày này, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh luôn tất bật với công việc. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh Trần Quốc Toản cho biết, trong 10 năm qua, toàn huyện có khoảng 800 địa chỉ nhân đạo đã và đang được hỗ trợ. Mỗi địa chỉ thường được hỗ trợ từ 2 - 5 năm với số tiền khoảng 300 - 500 ngàn đồng/tháng.

Với mong muốn hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo nhiều hơn, một số nhà hảo tâm đã quyết định nâng thời gian và khoản kinh phí hỗ trợ. “Bên cạnh việc vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận hỗ trợ và trao kinh phí định kỳ, Hội Chữ thập đỏ huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp sức cho địa chỉ nhân đạo. Vào dịp Tết đến, xuân về, các hoạt động tiếp sức càng được đẩy mạnh. Ai cũng mong niềm vui xuân mới được tỏa lan”, ông Toản chia sẻ.

Chuyện trò với phóng viên Báo Quảng Trị, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thanh Hải cho biết: Vĩnh Linh và Đakrông là hai điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, hội viên ở hai huyện luôn đoàn kết, nỗ lực kết nối yêu thương, tích cực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nỗ lực của họ đã góp phần làm nên thành công chung của cuộc vận động ở Quảng Trị.

Được biết, trong năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã khảo sát 526 địa chỉ và vận động trợ giúp 441 địa chỉ nhân đạo. Tổng kinh phí hỗ trợ ước tính 3,1 tỉ đồng. Kết quả trên là sự tiếp nối thành quả của cuộc vận động trong giai đoạn 2018 - 2022.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 - 2022, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” triển khai tại Quảng Trị đã huy động được số tiền trên 33 tỉ đồng, qua đó sẻ chia, giúp đỡ 3.128 địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua sự giúp đỡ này, nhiều gia đình đã vơi bớt những khó khăn.

Để có kết quả kể trên, góp phần giúp Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” được duy trì, phát triển trong hơn 15 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vào dồn nhiều tâm sức. Sau khi Trung ương Hội Chữ thập đỏ triển khai cuộc vận động, các cán bộ, hội viên sớm đến từng thôn, bản tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình; lập danh sách địa chỉ cần giúp đỡ theo thứ tự ưu tiên; vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm; tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối tấm lòng nhân ái...

Trong đó, công tác vận động nhà hảo tâm luôn là khâu khó, đòi hỏi nhiều tâm huyết, thời gian, công sức nhất. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh Trần Thị Ly cho biết: “Những cán bộ, hội viên chữ thập đỏ ở cơ sở chúng tôi luôn xem các địa chỉ nhân đạo như người thân của mình. Vì thế, việc làm của chúng tôi không dừng ở trách nhiệm, nghĩa vụ mà khởi nguồn từ sự thúc giục của con tim. Vì thế, không ai nề hà vất vả”.

Nhờ nỗ lực kết nối yêu thương của các cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo tổ chức, cá nhân. Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, ban chỉ đạo cuộc vận động nhanh chóng ra đời và phát huy hiệu quả.

Theo thống kê, trong hơn 15 năm qua, toàn tỉnh đã huy động hàng chục tỉ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ cho khoảng 6.500 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dưới nhiều hình thức như: trợ giúp bằng tiền mặt hằng tháng; tặng sổ tiết kiệm; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà... Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, hoạt động hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo lại diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Tuy nhiên, những kết quả đáng mừng của cuộc vận động chưa làm cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tự hài lòng. Từ lâu, họ đã xác định cuộc vận động là một hoạt động nhân đạo mang tính trọng tâm, xuyên suốt, kéo dài... Vì thế, ai cũng tự ý thức, nhắc nhủ bản thân nỗ lực nhiều hơn để kết nối những yêu thương.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/ket-noi-nhung-yeu-thuong/183337.htm