Jurgen Klopp nổi giận khi Liverpool chơi tệ bất thường

Chiến lược gia người Đức thừa nhận, Liverpool đánh mất nhịp điệu ở trận thua thảm 0-3 trước Atalanta, lượt đi vòng tứ kết Europa League.

Liverpool bị khuất phục hoàn toàn trước một Atalanta đá phòng ngự phản công sắc sảo. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Lữ đoàn đỏ trên sân nhà Anfield sau 14 tháng.

Rõ ràng, việc thay đổi đến 6 vị trí chủ chốt, đặc biệt trên hàng công khiến sức mạnh Liverpool suy giảm. Jurgen Klopp không hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Liverpool nhận 3 bàn thua ngay tại Anfield

Ông thốt lên sau trận: "Chúa ơi, đây thực sự là trận cầu tồi tệ. Họ cản phá rồi ghi bàn, khiến chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng.

Tuyến tiền vệ Liverpool thi đấu dàn trải làm tôi không còn nhận ra đội bóng của mình. Hết sức kỳ lạ. Trong bóng đá, đó là vấn đề kỷ luật chiến thuật.

Liverpool có những cơ hội tốt từ Darwin Nunez hay Harvey Elliott nhưng không thể tận dụng.

Chúng tôi thi đấu kém cỏi và xứng đáng thua. Xin chúc mừng Atalanta. Họ đã làm rất tốt."

Jurgen Klopp bức xúc ngoài đường piste

Jurgen Klopp cho Mohamed Salah, Luis Díaz, Dominik Szoboszlai và Andy Robertson nghỉ ngơi. Nhưng rồi sang hiệp hai, ông đều tung họ vào sân nhằm xoay chuyển cục diện.

Klopp chia sẻ thêm: "Chúng tôi có những thay đổi nhân sự và thua trận. Lý do là bởi nếu muốn chơi tốt phần còn lại mùa giải, đội bóng cần xoay tua.

Tôi chịu trách nhiệm về kết quả này, nhưng quyết định về đội hình ra sân sẽ vẫn như cũ."

An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/jurgen-klopp-noi-gian-khi-liverpool-choi-te-bat-thuong-2269704.html