Jisoo, Địch Lệ Nhiệt Ba và chuyện phân biệt đối xử ở Paris Fashion Week

Dù được nhãn hàng mời xuất hiện trong tuần lễ thời trang, nhưng Jisoo và Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được đãi ngộ khác nhau.

Cuối tháng 9, sau khi Milan Fashion Week kết thúc, Paris Fashion Week chính thức bắt đầu. Những ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa Ngữ xuất hiện ở sự kiện này có thể kể đến như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Tuấn Khải, Châu Đông Vũ, Cổ Lực Na Trát, Triệu Kim Mạch...

Mỗi dịp như vậy, khán giả lại quan tâm xoay quanh chủ đề như: phong cách, trang phục, make-up.. đặc biệt là ảnh hưởng của những ngôi sao thông qua đãi ngộ mà nhãn hãng dành cho.

Tham dự Paris Fashion Week, người thu hút khán giả Trung Quốc nhiều nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô đến theo lời mời của hãng Dior. Trang phục của cô được nhiều người mong chờ từ trước khi diễn ra sự kiện vì trước đó, cô luôn khiến khán giả trầm trồ trên thảm đỏ. Lượng fan của cô cũng hùng hậu, thậm chí có người còn đến tận Paris để ủng hộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trong trang phục Dior.

Biết được tầm ảnh hưởng của Nhiệt Ba, ban tổ chức dành lối đi riêng cho cô vào khu vực sự kiện. Hãng còn bố trí vệ sĩ riêng theo sát cô suốt chặng đường di chuyển. Sự ưu ái của Dior với Địch Lệ Nhiệt Ba có thể thấy rõ và cô cũng lập tức tỏa sáng với váy dài màu trắng và thắt lưng đen, cùng tone trang điểm thanh lịch.

Tuy nhiên, cùng tham gia sự kiện của Dior, Vương Tuấn Khải (TFBOYS) lại không có sự ưu ái đặc biệt dù rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Khi anh tới lối đi dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện, fan hâm mộ đã chờ sẵn từ trước, số lượng đông nên có phần hỗn loạn nhưng ban tổ chức không có động thái ổn định trật tự, thậm chí không tìm cách “dọn" đường khiến Vương Tuấn Khải bị xô đẩy, chen lấn.

Khán giả chỉ trích phía Dior đã không coi trọng Vương Tuấn Khải và khen ngợi thái độ điềm tĩnh của anh trước sự hỗn loạn của đám đông.

Vương Tuấn Khải và Địch Lệ Nhiệt Ba chung một khung hình tại sự kiện.

Bên cạnh việc chỉ trích ban tổ chức đãi ngộ khác biệt giữa sao trong nước, các nghệ sĩ quốc tế cũng được khán giả Trung Quốc mang ra so sánh.

Trong sự kiện của Dior, Jisoo (BlackPink) xuất hiện với cương vị Đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Cô được hãng ưu ái hộ tống bằng ôtô tới tận cửa và có Giám đốc Marketing đích thân đón. Các blogger chỉ ra rằng, Jisoo được đón tiếp long trọng, còn Địch Lệ Nhiệt Ba phải xếp hàng đi bộ vào cùng vệ sĩ.

Jisoo được Giám đốc Marketing của Dior đích thân tiếp đón.

Ngoài bàn luận về đãi ngộ của nhãn hàng dành cho nghệ sĩ, mức độ ảnh hưởng của họ cũng là chủ đề thu hút nhiều bình luận của khán giả Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Tuấn Khải có một lượng fan hâm mộ đông đảo chào đón khi đến Paris nhưng "Nữ hoàng điện ảnh thế hệ mới” Châu Đông Vũ thì ngược lại.

Châu Đông Vũ hoàn toàn bị “ngó lơ” khi xuất hiện trên đường phố Paris.

Khi cô đến Paris dự tuần lễ thời trang, thậm chí không có ai chú ý đến cô, các chủ đề về Châu Đông Vũ trên Weibo cũng không được cập nhật. Cô cũng không có lượng fan đông đảo vây quanh như 2 đồng nghiệp. Có người đùa rằng, Châu Đông Vũ không cần phải lo lắng bị xô đẩy.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/jisoo-dich-le-nhiet-ba-va-chuyen-phan-biet-doi-xu-o-paris-fashion-week-2195085.html