Israel rút quân khỏi phía Nam Dải Gaza, Mỹ 'bóc mẽ' toan tính, thừa nhận đang ngày càng thất vọng

Ngày 7/4, Israel thông báo rút bộ binh khỏi phía Nam Dải Gaza và Khan Yunis, chỉ để lại một lữ đoàn, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Israel tổ chức và củng cố lại lực lượng quanh Dải Gaza để chuẩn bị cho các nhiệm vụ mới. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của quân đội Israel không nêu chi tiết kế hoạch, song truyền thông đưa tin, lữ đoàn Nahal sẽ ở lại trung tâm Dải Gaza để chia vùng lãnh thổ này thành 2 khu vực và ngăn dân thường từ phía Nam trở lại phía Bắc Gaza.

Theo kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel, Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tổ chức lại lực lượng quanh Gaza sau khi các vùng an ninh mới được thiết lập.

Quân đội Israel hiện sẽ tập trung vào các đợt truy quét dựa trên thông tin tình báo và củng cố lại lực lượng nhằm chuẩn bị trở lại Gaza nếu cần thiết.

Về việc rút quân khỏi Khan Yunis, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, động thái này “để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai, bao gồm cả ở Rafah”.

Theo ông Yoav Gallant, các lực lượng này đã rút quân sau nhiều tháng giao tranh ác liệt vì “Hamas không còn tồn tại như một cơ cấu quân sự ở Khan Yunis”.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi tuyên bố, mặc dù Israel đã rút gần như toàn bộ lực lượng trên bộ khỏi miền Nam Dải Gaza, cuộc chiến chống lại Hamas vẫn tiếp tục và còn lâu mới kết thúc.

Theo Trung tướng Halevi, nước này "đang chiến đấu theo một cách khác với những cuộc chiến trước đó. Các thủ lĩnh cấp cao của Hamas vẫn đang lẩn trốn. Sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ tìm ra chúng”.

Nhận định về động thái trên, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho rằng, quyết định của Israel dường như không cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của nước này.

Quan chức Nhà Trắng nói rõ: “Theo chúng tôi hiểu và qua các thông báo công khai của họ, đây thực sự chỉ là việc nghỉ ngơi và tái trang bị cho các đội quân đã ở trên thực địa được 4 tháng... Chúng tôi nhận được thông tin là họ đã mệt mỏi và cần được trang bị lại”.

Bên cạnh đó, ông Kirby thừa nhận, “nước Mỹ ngày càng thất vọng” với đồng minh quan trong nhất ở Trung Đông này.

Trong cuộc điện đàm hôm 4/4 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh rằng, tương lai chính sách của Washington sẽ được quyết định bởi hành động “ngay lập tức” của Israel trong việc giải quyết thiệt hại sinh mạng của người dân Palestine và thảm họa nhân đạo tại đây.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023, đã có 33.175 người Palestine thiệt mạng và 75.886 người bị thương. Trong khi đó, thống kê bên phía Israel là 1.170 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-rut-quan-khoi-phia-nam-dai-gaza-my-boc-me-toan-tinh-thua-nhan-dang-ngay-cang-that-vong-267056.html