Israel rầm rộ đột kích vào Bờ Tây, nguy cơ bạo lực bùng phát

Lực lượng Israel đã đột kích vào thủ đô hành chính Ramallah của Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào đêm thứ Hai (4/3). Đây được xem là chiến dịch tấn công lớn nhất của họ vào thành phố này trong nhiều năm.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố trong khu vực này, dẫn đến một cuộc bạo loạn khi người dân Palestine ném đá và bom xăng vào các binh sĩ, những người đã đáp trả bằng súng đạn và khiến một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng.

Trong một cuộc đột kích khác ở Bờ Tây, hãng thông tấn Palestine WAFA dẫn nguồn tin y tế địa phương cho biết rằng lực lượng Israel đã giết chết một cậu bé 10 tuổi tại làng Burin, phía nam Nablus.

Binh lính Israel bắt giữ người Palestine trong cuộc đột kích ở Ramallah, Bờ Tây do Israel chiếm đóng vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Bạo lực đã gia tăng khắp Bờ Tây song song với cuộc chiến ở Gaza, với ít nhất 400 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh lính và người định cư Israel, đồng thời Israel thường xuyên tấn công các khu vực của người Palestine trên lãnh thổ mà nước này chiếm đóng từ năm 1967.

Các nhân chứng ở Ramallah cho biết lực lượng Israel đã điều khiển hàng chục phương tiện quân sự vào thành phố, trụ sở của Chính quyền Palestine (PA) do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo và thực hiện quyền tự trị hạn chế đối với các khu vực của Bờ Tây.

Bộ Y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn chết Mustafa Abu Shalbak, 16 tuổi khi đột kích vào trại tị nạn Amari. WAFA đưa tin rằng các cuộc đối đầu đã nổ ra khi lực lượng Israel xông vào trại, "trong đó đạn thật bắn vào thiếu niên Palestine".

Quân đội Israel cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành một chiến dịch kéo dài 6 giờ trong trại, bắt giữ hai nghi phạm bị truy nã, thẩm vấn những người khác và thu giữ "tài liệu kích động do Hamas lan truyền".

"Trong quá trình hoạt động, một cuộc bạo loạn đã xảy ra, trong đó các nghi phạm ném đá và bom xăng vào lực lượng an ninh Israel, lực lượng này đã đáp trả bằng súng đạn thật. Một vụ trúng đạn đã được xác định", quân đội Israel xác nhận.

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết chính quyền chiếm đóng của Israel đang biến cuộc sống của người Palestine ở Bờ Tây trở thành "địa ngục" bằng các hành động bao gồm đột kích, giam giữ và hạn chế di chuyển, đồng thời cảnh báo về "nguy cơ nghiêm trọng" khiến Bờ Tây rơi vào "bạo lực và tình trạng hỗn loạn".

Các nhân chứng cho biết lực lượng Israel cũng đã phá bỏ một con đường chính cạnh trại tị nạn Nur Shams ở khu vực Tulkarm ở Bờ Tây. Ibrahim Hamarsheh, một cư dân của trại, cho biết: “Mỗi lần vào trại, họ lại phá hủy nhiều hơn lần trước”.

WAFA cũng đưa tin rằng lực lượng Israel cũng đã tấn công thành phố Nablus và cho nổ tung nhà của một người đàn ông trước đây bị Israel cáo buộc thực hiện một cuộc tấn công khiến một bà mẹ người Anh gốc Israel và hai con gái thiệt mạng vào tháng 4 năm ngoái ở Bờ Tây.

Người đàn ông, Moaz al-Masri, đã bị lực lượng Israel giết chết ở Nablus vào tháng 5 năm ngoái. Theo Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, lực lượng Israel đã bắt giữ ít nhất 55 người Palestine trong các cuộc đột kích khắp Bờ Tây trong đêm thứ Hai.

Hoàng Anh (theo Reuters, WAFA, AJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-ram-ro-dot-kich-vao-bo-tay-nguy-co-bao-luc-bung-phat-post286716.html