Israel giết hại 7 con cháu của lãnh đạo Hamas

Israel đã tiến hành cuộc không kích trại tị nạn Gaza làm nhất 3 con trai và 4 cháu của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng. Hamas cho biết 3 người con trai của ông Haniyeh là Hazem, Amir và Mohammad đã chết khi chiếc ô tô họ đang lái bị ném bom ở trại Al-Shati ở Gaza, 4 người cháu của Haniyeh, ba gái và một trai, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ông Haniyeh, sống ở Qatar, là người có quan cứng rắn trong chính sách ngoại giao quốc tế của Hamas khi chiến tranh với Israel nổ ra ở Gaza. Ngôi nhà của gia đình ông ở Gaza cũng đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel hồi tháng 11.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

Theo gia đình ông Ismail Haniyeh, ba người con trai và bốn đứa cháu đang đến thăm người thân trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo ở trại tị nạn Shati, quê hương của họ ở Thành phố Gaza.

Ông Haniyeh, sống ở Qatar, là người có quan cứng rắn trong chính sách ngoại giao quốc tế của Hamas .

Cuộc tấn công trại tị nạn Gaza xảy ra khi người hồi giáo Palestin tổ chức lễ kỷ niệm Eid al-Fitr kết thúc tháng ăn chay Ramadan trong thiếu thốn, nghèo khổ vì chiến tranh, trong khi đó Israel tiếp tục chặn việc giao thực phẩm và tiến hành các cuộc không kích chống người Palestin.

Người Palestine thăm mộ người thân trong ngày lễ Eid al-Fitr.

Phản ứng trước hành động này của Israel, ông Ismail Haniyeh cho biết: vụ tấn công nhằm vào gia đình ông là bằng chứng cho sự “thất bại” của Israel, nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi lập trường của Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra. Hamas sẽ không rút lại các yêu cầu của mình, bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện để người Palestine đi sơ tán trở về nhà, đồng thời nói rằng Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua chính trị và đàm phán.

Ông Basem Naim, lãnh đạo quan hệ chính trị và quốc tế của Hamas, nói với Al Jazeera rằng Thủ tướng Israel đã “thực hiện một việc nghiêm trọng nhất để ngăn chặn hoặc làm suy yếu mọi cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn”. Phát biểu sau khi 3 người con và 4 cháu của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, ông Basem Naim nói ông Netanyahu đang “chịu áp lực” từ Mỹ, cộng đồng quốc tế và từ xã hội Israel nên ông đã dùng đến “tất cả những biện pháp tồi tệ khác, đó là giết vợ, con của chúng tôi, [hoặc] ám sát các nhà lãnh đạo”.

Ông Sultan Barakat, giáo sư nghiên cứu xung đột và nhân đạo tại Đại học Hamad Bin Khalifa của Quỹ Qatar, nói với Al Jazeera rằng vụ ám sát các thành viên gia đình Haniyeh có thể được thực hiện nhằm mục đích cụ thể là làm chệch hướng các cuộc đàm phán ngừng bắn. Để có thể đạt được thỏa thuận, “phải thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu giữa hai bên”, nhưng mọi niềm tin tồn tại trước đó đã bị “phá hủy” sau cuộc tấn công nhằm vào gia đình lãnh đạo Hamas các thành viên.

Cho đến nay đã có 33.482 người Palestine đã thiệt mạng và 76.049 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10.

(Nguồn: Al Jazeera)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/israel-giet-hai-7-con-chau-cua-lanh-dao-hamas-231556.htm