Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Các bác sĩ tại vùng đất Palestine bị bao vây này báo cáo rằng 5 cuộc không kích của Israel vào Rafah hôm thứ Năm (25/4) đã đánh trúng ít nhất 3 ngôi nhà, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một nhà báo địa phương.

Khói bốc lên từ Gaza, nhìn từ biên giới phía nam Israel. Ảnh: AFP

Ibrahim Khraishi, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, nói với Reuters hôm thứ Năm: “Chúng tôi lo sợ điều gì sẽ xảy ra ở Rafah. Mức độ cảnh báo rất cao. Một số người đang rời đi, họ lo sợ cho gia đình nhưng họ có thể đi đâu? Họ không được phép đi về phía bắc…".

Một nhóm của Liên hợp quốc đến thăm địa điểm tổ chức các hoạt động viện trợ cũng đã buộc phải ẩn náu trong một hầm trú ẩn vào thứ Tư sau khi khu vực này bị tấn công, một phát ngôn viên cho biết hôm thứ Năm. Họ đã ở đó "một thời gian", nhưng không có thương tích.

Người phát ngôn của Chính phủ Israel, David Mencer, cho biết nội các chiến tranh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang họp "để thảo luận về cách tiêu diệt những tàn tích cuối cùng, 1/4 tiểu đoàn cuối cùng của Hamas, ở Rafah và những nơi khác".

Cơ quan y tế Gaza hôm thứ Năm cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 34.305 người Palestine, khiến hầu hết trong số 2,3 triệu người phải sơ tán, phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng và đang gây ra nạn đói ở dải đất chật hẹp này. Dải Gaza chỉ dài khoảng 40 km, rộng từ 5 -12 km và là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Một chuyên gia của Liên hợp quốc phát biểu sau chuyến thăm Jordan và Ai Cập cho biết các cơ quan viện trợ đang chứng kiến ngày càng nhiều bệnh nhân phải chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng tại khu vực này.

“Những gì tôi chứng kiến ở đây thật là đau thương. Những bệnh nhân trước đây đến Ai Cập chủ yếu với các triệu chứng liên quan đến chất nổ và chiến tranh, giờ đây ngày càng có nhiều bệnh nhân, thường là trẻ em, mắc các bệnh mãn tính và suy dinh dưỡng nghiêm trọng”, Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nói với các phóng viên ở Cairo (Ai Cập).

Trước việc không biết trốn đi đâu và hiểu rằng không còn nơi nào an toàn, Mohammad Nasser, 34 tuổi, cha của 3 đứa con, cho biết anh đã rời Rafah hai tuần trước và hiện sống tại một nơi trú ẩn ở Deir Al-Balah, miền trung Gaza để tránh bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Israel và không thể trốn thoát.

"Chúng tôi thoát từ bẫy này sang bẫy khác, đến những nơi mà Israel gọi là an toàn trước khi họ ném bom chúng tôi ở đó. Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột", ông nói với Reuters. “Chúng tôi đang cố gắng thích ứng với thực tế mới, hy vọng nó sẽ trở nên tốt hơn, nhưng tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra”.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-chuan-bi-tan-cong-tong-luc-rafah-nguoi-dan-khong-biet-tron-di-dau-post293281.html