Hussein từ người hùng hóa tội đồ, Iraq bị Jordan loại đau đớn

Aymen Hussein từ người hùng hóa tội đồ khiến Iraq bị Jordan loại ở vòng 16 đội Asian Cup theo cách không thể đau đớn hơn.

HLV Hussein Ammouta, người Morocco đã thể hiện vì sao ông vượt qua các ứng viên giỏi để dẫn dắt Jordan. Sau khi làm cho ứng viên Hàn Quốc phải “lên bờ xuống xuống” mới hòa được 2-2 ở vòng bảng thì nay tuyển Jordan "dạy" tuyển Iraq bài học. Iraq lại chính là đội đã thắng ứng viên vô địch Nhật Bản 2-1.

Aymen Hussein (trắng) từ người hùng hóa tội đồ của Iraq. Ảnh: Getty

Jordan do HLV Ammouta dẫn dắt giàu tinh thần chiến đấu, phát huy hết những thứ có sẵn như sức mạnh cơ bắp, va chạm và chiều cao, cân nặng. Một đội bóng chỉ ở vào hàng trung bình châu Á nhưng thể hiện như thế là đáng biểu dương.

Jordan mỗi khi xung trận cứ chơi như trận chung kết, cứ như đứng thế “lưng dựa vào tường” vậy. Cách thể hiện này thì thắng trận nào hay trận đó, chứ khó mong cả một giải đấu cứ chơi lăn xả mãi thế này được. Dẫu sao cũng đáng khen ngợi tinh thần thi đấu như những chiến binh của Jordan và tiếp tục cuộc hành trình khi loại Iraq.

Yazan "mở tài khoản" cho Jordan cuối hiệp 1 thì Iraq...quá cao ngạo, ỷ vào hỏa lực. Ảnh: Getty

Đầu trận rất may cho “kèo trên” Iraq, chỉ ngay nửa đầu hiệp 1, thủ môn Jalal Hassan đã liên tục mặt đối mặt với các chân sút đối phương. Song theo cách nói ở trên thì Jordan vẫn không bén nhọn, vẫn không có những chân sút bản lĩnh, xuất sắc để biến những cơ hội ngon lành này thành bàn thắng.

Iraq có phần chủ quan khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Faghani vang lên thì Iraq đẩy cao đội hình và tấn công vũ bão. Tuy nhiên Iraq đã gặp sự kháng cự cực kỳ ấn tượng của Jordan, trong đó chân sút Aymen Hussein của Iraq hầu như bế tắc vì bị vây quá chặt.

Người hùng Aymen Hussein đã ghi sáu bàn nhưng Iraq lại bị loại sớm. Ảnh: Getty

Iraq nhiều lần suýt thua, nhưng dường như học trò HLV Jesus Cacas có vẻ như không đánh giá cao Jordan. Và thế là phút 45+1, Jordan có bàn thắng do công Yazan Al Naimat từ pha solo qua hai hậu vệ Iraq rồi đối mặt Jalal và đánh bại thủ môn này.

Bản lĩnh Iraq là có, họ không gia cố hàng phòng ngự mà vẫn cứ lao lên. Điều này giúp cho Iraq có hai bàn thắng lần lượt vào các phút 68 và 76 do công Suad Natiq và Aymen Hussein.

Iraq trả giá đắt. Ảnh: Getty

Tuy nhiên khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Iraq thì chính trung phong Aymen Hussein đang dẫn đầu danh sách dội bom (6 bàn) này ăn mừng bàn thắng thái quá khiến anh nhận tấm thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

Gió đổi chiều từ đây, Iraq mà vắng “sát thủ 1 chạm” Aymen thì không đáng sợ nữa và lần này Jordan mạnh dạn tràn lên tấn công theo cách không có gì để mất. Và phút 90+5 thì Yazan Al Arab có bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Jordan.

Thừa thắng xông lên HLV Ammouta lệnh cho học trò tiếp tục vây ráp và chỉ hai phút sau, tức phút 90+7 thì Nizar Al Rashdan có pha đệm bóng cận thành khi thủ môn Jalal ói bóng để ấn định tỉ số chung cuộc 3-2. Ngược dòng ngoạn mục loại Iraq nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ, Jordan ghi tên mình vào tứ kết Asian Cup.

Iraq chỉ biết tự trách mình, Aymen Hussein từ người hùng hóa tội đồ. Thầy trò HLV Jesus Cacas rời Qatar theo cách rất đau. Như vậy, vòng tứ kết Asian Cup đã xác định được ba đội gồm Úc, Tajikistan và Jordan.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/hussein-tu-nguoi-hung-hoa-toi-do-iraq-bi-jordan-loai-dau-don-post774300.html