Hỗn loạn

Hai trận đấu ở Ngoại hạng Anh trước Brentford và Chelsea, Manchester United (MU) đều dẫn trước cho tới phút 96, nhưng cuối cùng đã không bảo toàn được chiến thắng. Thay vì có 6 điểm, thầy trò nhà Ten Hag chỉ có được 1 điểm trong hụt hẫng. Chưa hết, trong hai trận đấu với Bunrley (xếp hạng 19) và Sheffield (xếp cuối bảng), MU bị thủng lưới tới 3 bàn.

Trước Brentford và Chelsea, MU phải hứng chịu cả thảy 59 cú sút, trong đó có 15 cú sút đi trúng đích, 5 thành bàn. Sau những trận đấu gần đây bị mất điểm cay đắng, truyền thông xứ sương mù mỉa mai công thức chiến thuật của chiến lược gia Ten Hag toàn sự hỗn loạn, còn các học trò của ông đơn giản là không thể đối phó trước sức ép đến từ đối thủ, cho dù đó là đội xếp áp chót bảng xếp hạng, bị Burnley cầm chân 1-1 ở vòng 34.

Xem MU đá vào thời điểm hiện tại, có cảm giác như đang xem một trận đấu quần vợt, khi người hâm mộ luôn phải quay đầu sang trái-phải, rồi phải-trái... với tốc độ cao. Điều này cho thấy Fernandes, Mainoo và các đồng đội vẫn còn yếu trong khả năng kiểm soát bóng. Đó là chưa kể tới hàng loạt lỗi cá nhân và khả năng quản lý trận đấu kém của các tuyến, dẫn tới những sai lầm lãng xẹt. Đặc biệt, Quỷ đỏ để thủng lưới nhiều từ lỗi hai bên cánh và từ những khoảng trống hàng tiền vệ.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ MU khi bị Burnley cầm chân với tỷ số 1-1. Ảnh: Getty

Nếu các thành viên MU có thể giữ vững tinh thần trong những thời điểm phòng ngự khó khăn và có được sự già dơ trong những pha tấn công quan trọng, họ sẽ thắng nhiều trận hơn là thua. Khi Antony ghi bàn cho MU ở phút 79 (dẫn Burnley 1-0), không khó để nhận ra các cổ động viên Quỷ đỏ tuy ăn mừng phấn khích nhưng kèm theo đó là sự hoài nghi xen lẫn lo lắng.

Càng về cuối trận, hệ thống phòng ngự của MU càng bộc lộ nhiều lỗ hổng và sai sót. Sự hỗn loạn là một đặc tính của Quỷ đỏ chứ không phải là lỗi của Ten Hag. Tư duy chiến thuật, cách thức chơi bóng mà chiến lược gia người Hà Lan đang áp dụng ở sân Old Trafford, khiến một số cầu thủ MU không đủ sức theo kịp. 8 phút sau khi bị dẫn bàn, Burnley ghi bàn, ấn định tỷ số 1-1, xứng đáng giật lại 1 điểm.

MU đã trải qua trận đấu liên tiếp mà những chiến thắng đang đến bất chợt chuyển thành hòa và thất bại. HLV Ten Hag than thở sau trận hòa lãng xẹt 1-1 trước Burnley: “Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá xuất sắc, ghi những bàn thắng tuyệt vời. Và rồi ở cuối trận, chúng tôi đã không giữ được lợi thế, không thể mang về chiến thắng. Điều đó thật đáng thất vọng”.

Ngoại hạng Anh là một cuộc chạy marathon với tốc độ chóng mặt và MU đang trong tình trạng mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần khi liên tiếp mất điểm trước các đối thủ. Khi mùa giải gần kết thúc, Quỷ đỏ đang có dấu hiệu chới với, đuối sức, tụt dần lại phía sau.

LÊ ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/hon-loan-775429