Hơn 40.000 người thiệt mạng sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Truyền thông nước ngoài dẫn số liệu thống kê chính thức cho biết, tính đến sáng 15/2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng cuối tuần qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 40.000 trong bối cảnh lo ngại con số trên sẽ tiếp tục tăng.

Quang cảnh đổ nát tại Tây Bắc Aleppo, Syria, ngày 14/2/2023. (Ảnh: AFP)

Liên hợp quốc cho biết trận động đất đã ảnh hưởng tiêu cực đến hơn 7 triệu trẻ em ở hai nước, đồng thời lưu ý rằng "hàng nghìn" người khác đã chết. Trong khi đó, ông James Elder, phát ngôn viên của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) dự báo con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên một cách bi thảm và con số cuối cùng sẽ rất “khủng khiếp”.

Phát biểu tại trụ sở Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) ở Ankara vào tối 14/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết các trận động đất vào cuối tuần qua đã khiến 35.418 người thiệt mạng và làm bị thương 105.505 người khác, tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này tăng mạnh so với số liệu thống kê vào một ngày trước đó, với số người chết chưa đến 32.000 trường hợp.

Trong khi đó, số liệu thống kê từ Liên hợp quốc cho biết, hơn 4.300 người đã thiệt mạng tại các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Tây Bắc Syria. Chính phủ Syria cũng đã thông báo số liệu về 1.100 người thiệt mạng sau động đất.

Vào cuối ngày 14/2, Tổ chức Giám sátNhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã ghi nhận 5.417 người thiệt mạng sau trận động đất kép ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng của Syria.

"Cần nhiều sự chung tay hơn nữa" để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau động đất

Trước bối cảnh trên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 14/2 đã kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự hợp tác để đảm bảo các hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge đã ví trận động đất là "thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất" trong một thế kỷ mà khu vực phải hứng chịu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các bên trong việc cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14/2, ông Kluge nói: "Nhu cầu viện trợ đang rất lớn và tăng lên từng giờ. Với khoảng 26 triệu người ở cả hai nước cần hỗ trợ nhân đạo”.

Ngoài ra, đại diện WHO cũng cảnh báo rằng ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro sức khỏe liên quan đến thời tiết lạnh, vệ sinh môi trường và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, với 80.000 người hiện đang nằm viện, hệ thống y tế Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực rất lớn sau khi chịu thiệt hại đáng kể do thảm họa động đất.

Nhắc lại lời kêu gọi do WHO đưa ra ngày 12/2 nhằm huy động 43 triệu USD để hỗ trợ ứng phó với trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kluge cho biết số tiền cần thiết có thể tăng gấp đôi trong những ngày tới do nhu cầu hỗ trợ ngày càng lớn.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 14/2/2023. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 14/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết tổ chức này đang phát động chiến dịch nhân đạo quyên góp 397 triệu USD để hỗ trợ người dân Syria sau thảm họa động đất. Khoản quỹ trên sẽ giúp cứu sống gần 5 triệu người Syria trong khoảng 3 tháng.

Ông Guterres cho biết thêm Liên hợp quốc đang “trong giai đoạn cuối” để kêu gọi một quỹ tương tự hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Guterres, những nỗ lực của toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo sẽ giúp bảo đảm cứu trợ khẩn cấp và cứu sống gần 5 triệu người dân Syria, thông qua các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và bảo vệ.

“Cách hiệu quả nhất để sát cánh cùng người dân là cung cấp cho họ các khoản cứu trợ khẩn cấp này” – người đứng đầu Liên hợp quốc nói.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Liên hợp quốc đã nhanh chóng phân bổ khoản tài chính trị giá 50 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) cho các hoạt động cứu trợ. Tuy nhiên, ông Guterres lưu ý, “nhu cầu hỗ trợ là rất lớn". Một tuần sau trận động đất kinh hoàng, hàng triệu người trên khắp khu vực đang phải vật lộn để sinh tồn trong tình cảnh vô gia cư và trong nhiệt độ lạnh cóng.

"Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để thay đổi điều này. Nhưng cần nhiều hơn nữa" - ông Guterres nói.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo, con người đang phải gánh chịu thảm họa thiên nhiên kinh hoàng và mức độ nghiêm trọng của thảm họa không nên tiếp tục bị tô đậm bởi những trở ngại do con người tạo ra trong việc tiếp cận, tài trợ và cung cấp hàng cứu trợ./.

T.Lan (Theo Xinhua, rudaw)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/hon-40000-nguoi-thiet-mang-sau-tham-hoa-dong-dat-o-tho-nhi-ky-va-syria-631656.html