Hơn 232 triệu đồng đến với 5 đứa trẻ đột ngột mất mẹ

Ngoài chia sẻ mất mát, độc giả hảo tâm còn chung tay ủng hộ trên 232 triệu đồng, giúp 5 đứa con chị Đào sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục học hành.

Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả hảo tâm đã ủng hộ bố con anh Kỷ hơn 232 triệu đồng.

Ngày 1/4, anh Nguyễn Xuân Kỷ (45 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, những ngày qua, sau khi hoàn cảnh bi thương của gia đình anh được báo chí đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã điện thoại thăm hỏi, chia sẻ mất mát.

Bên cạnh đó, tài khoản cá nhân của anh Kỷ cũng được độc giả quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền lên đến 232.450.000 đồng, giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học hành.

"Tôi không ngờ trong lúc gia đình lâm cảnh khó khăn, mất mát lại được mọi người động viên, giúp đỡ nhiều như vậy. Bố con tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ sâu sắc đến tấm lòng của mọi người đã kịp thời chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Số tiền độc giả ủng hộ, tôi sẽ lo dần cho 5 đứa con học hành, cố gắng không để đứa nào phải bỏ học giữa chừng. Mong dưới suốt vàng, vợ, con sẽ yên lòng nhắm mắt", anh Kỷ chia sẻ.

Cũng theo anh Kỷ, sau nhiều ngày chịu tang mẹ, được sự động viên của người thân, hàng xóm, 5 đứa con nhỏ đã đến trường học trở lại.

Chị Đào ra đi đột ngột khi đang mang thai ở tháng thứ 7, để lại 5 đứa con nhỏ đang tuổi học hành.

Anh Kỷ là nhân vật bất hạnh trong bài viết "Thai phụ đột ngột qua đời để lại 5 đứa con nhỏ" được đăng tải ngày 26/3. Vợ anh Kỷ là chị Hồ Thị Đào (42 tuổi) đang mang thai đứa con thứ 6 được hơn 7 tháng thì không may đột ngột qua đời. Đứa con trong bụng cũng không cứu được.

Chị Đào ra đi để lại cho anh Kỷ gánh nặng 5 đứa con nhỏ gồm: Nguyễn Thị Hường (15 tuổi, học lớp 10); Nguyễn Thị Ngân (13 tuổi, học lớp 7), Nguyễn Xuân Thanh (12 tuổi, học lớp 6), Nguyễn Thị Nhàn (9 tuổi, học lớp 4), Nguyễn Thị Nhung (7 tuổi, học lớp 2) đang tuổi học hành.

Nỗi đau mất mẹ của những đứa trẻ bất hạnh.

Đôi chân anh Kỷ vốn không được khỏe mạnh nhưng ai thuê gì vẫn nhận làm để phụ vợ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Giờ vợ mất, ngoài gánh nặng 5 đứa con, anh Kỷ còn phụng dưỡng cha mẹ già yếu, gần 80 tuổi.

Nỗi đau mất cả vợ lẫn con chưa nguôi, khó khăn chồng chất, anh Kỷ lo đàn con phải bỏ học giữa chừng nên cầu xin sự giúp đỡ của độc giả báo chí.

Hi vọng với tấm lòng của độc giả hảo tâm, bố con anh Kỷ sẽ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, lo cho đàn con tiếp tục học hành.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hon-232-trieu-dong-den-voi-5-dua-tre-dot-ngot-mat-me-20240401085855578.htm