Hơn 15.000 người đã thiệt mạng sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Tính đến sáng 9/2, số người thiệt mạng sau các trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 15.000 trường hợp.

Hãng thông tấn Andalou dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tính đến sáng 9/2, ít nhất 12.391 người đã thiệt mạng, trong khi 62.914 người khác ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương trong trận động đất thảm khốc.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria, ít nhất 1.262 người thiệt mạng và 2.285 người bị thương. Lực lượng cứu hộ ở Tây Bắc Syria phe đối lập kiểm soát đã ghi nhận hơn 1.780 người chết và 2.700 người bị thương sau thảm họa động đất.

Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn những người đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, với khung thời gian 72 giờ quan trọng sau động đất khép lại vào sáng 9/2, hy vọng tìm kiếm những người còn sống sót sau động đất đang dần trở nên mờ nhạt.

Anh Abdulalim Muaini nằm dưới đống đổ nát bên cạnh thi thể của người vợ Esra, sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Umit Bektas/ Reuters)

Anh Abdulalim Muaini nằm dưới đống đổ nát bên cạnh thi thể của người vợ Esra, sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Umit Bektas/ Reuters)

Trong ngày 8/2, nhiệt độ ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hứng chịu trận động đất, đã giảm xuống âm 5 độ C (23 độ F). Tuy nhiên, hàng nghìn gia đình vẫn lựa chọn qua đêm trong ô tô và lều tạm do quá sợ hãi hoặc được khuyến cáo chưa nên trở về nhà.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có chuyến thị sát tới khu vực động đất và cho biết có khoảng 13,5 triệu người chịu ảnh hưởng. Hơn 6.400 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá trong trận động đất lên tới 7,8 độ richter xảy ra hôm 6/2.

Đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan cho biết, trong ngày phản ứng đầu tiên sau trận động đất, lực lượng chức năng đã gặp phải một số vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tình hình đã được kiểm soát và các hoạt động cứu trợ đã trở lại bình thường.

Theo ông Erdogan, các nạn nhân của trận động đất có thể tạm trú tại các khách sạn ở trung tâm du lịch Địa Trung Hải của Antalya và tỉnh Mersin phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất sẽ được nhận 10.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương gần 530 USD).

Ông Erdogan thông báo rằng 10.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (gần 530 đô la Mỹ) sẽ được cung cấp cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất và các đơn vị nhà ở mới sẽ được xây dựng trong vòng một năm tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Chính phủ dự kiến trong vòng 1 năm sẽ xây dựng nhà ở cho những người bị mất nhà cửa ở 10 tỉnh chịu ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn những người còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau động đất. (Video: Aljazeera)

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ngày 8/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, ngoài cửa khẩu Cilvegozu đã mở, các nhà chức trách nước này đang xúc tiến mở thêm hai cửa khẩu biên giới với Syria nhằm tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia láng giềng vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề của trận động đất kinh hoàng vừa qua./.

T.Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/hon-15000-nguoi-da-thiet-mang-sau-tham-hoa-dong-dat-o-tho-nhi-ky-va-syria-631286.html