Hơn 10 năm chăm chồng nằm liệt giường, vợ tuyệt vọng khi sắp không còn nhà để ở

Hơn 10 năm chăm sóc chồng nằm liệt giường, chị Oanh đã kiệt quệ cả về tinh thần và tiền bạc. Nay căn nhà ven đê ở tạm sắp phải trả lại, chị lo lắng vì chẳng biết sẽ đưa chồng và các con đi đâu, về đâu.

Người dân thôn Liên Hà (xã Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) đều biết đến hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976). Hơn 10 năm nay, một mình chị Oanh vừa cáng đáng kinh tế, vừa nuôi nấng các con và chăm sóc người chồng Lưu Quang Phú (SN 1968) nằm liệt giường sau tai nạn giao thông.

Chị Oanh nghẹn ngào cho biết, vợ chồng chị đến với nhau khi cả hai đều có tuổi nên cưới đã lâu mà vẫn chưa có con. Dù chạy chữa khắp nơi nhưng mãi vẫn chẳng có tin vui. Năm 2012, anh chị quyết định nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Tiếng cười rộn rã khiến căn nhà thêm sức sống, anh chị cũng có động lực phấn đấu trong cuộc sống.

Anh Lưu Quang Phú nằm liệt giường hơn 10 năm nay. Ảnh: ĐT

Chẳng ngờ, một buổi sáng năm 2013, trên đường đi đánh cá trở về, anh Phú không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến bất tỉnh, người gây tai nạn bỏ trốn. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết anh bị đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não. Nhận tin dữ, chị Oanh cuống cuồng vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho chồng.

Từ khi chồng gặp tai nạn, kinh tế gia đình khánh kiệt, mọi gánh nặng dồn lên vai chị Oanh. Ảnh: ĐT

Nhiều tháng cấp cứu tại bệnh viện, dù tính mạng được cứu nhưng do chấn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật cấy ghép sọ nên hiện tại, anh Phú chỉ nằm một chỗ, toàn bộ phần thân dưới bị liệt hoàn toàn.

"Thời điểm đó, tôi đã vay rất nhiều, lên đến 120 triệu đồng. Đến giờ đã 10 năm rồi mà tôi vẫn chưa trả hết cho người thân", chị buồn bã.

Người đàn bà bất hạnh trước số phận. Ảnh: ĐT

Kể từ đó, anh Phú chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt tối thiểu như ăn uống, vệ sinh cá nhân của anh đều dựa vào vợ, diễn ra ngay trên chiếc giường chật hẹp nơi góc nhà. Chị Oanh cũng trở thành trụ cột gia đình. Sáng sớm chị lo cho chồng rồi lại vội vã theo người ta đi phụ hồ thuê, nhặt nhạnh từng đồng mua thuốc men, cơm gạo cho chồng con.

“Nhiều hôm tôi đi phụ hồ về mệt chưa kịp nghỉ ngơi vội chạy vào xem anh thế nào. Tôi phải tự động viên mình cố gắng còn làm chỗ dựa cho cả nhà", chị Oanh nghẹn ngào.

Không đành lòng nhìn chồng héo hon dần mòn nên 10 năm đằng đẵng, chị dồn hết sức lực, tiền của để chạy chữa cho anh. Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, anh Phú nằm co quắp trên giường, sống cuộc đời thực vật, vĩnh viễn mất đi khả năng phục hồi.

Ngồi nhà chị ở là mượn của nhà nước, không có thứ tài sản đáng giá và sắp bị thu hồi. Ảnh: ĐT

Chồng bệnh tật nên kinh tế kiệt quệ, nợ nần chồng chất, nhiều năm gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mới đây, căn nhà nằm ven đê do bố mẹ anh Phú để lại được Chi cục muối Hà Tĩnh cho mượn nằm trong diện giải tỏa, nhà nước thu hồi đất nên chỉ nhận được một ít tiền đền bù tài sản trên đất.

Dù nhiều năm ở trong căn nhà tạm, không có thứ tài sản gì đáng giá nhưng ít nhất gia đình chị Oanh không lo chỗ ở. Từ khi biết nhà sắp bị thu hồi, chị mất ăn mất ngủ vì chẳng biết sẽ đưa chồng con đi đâu ở, khi trong tay chẳng có tiền mua đất, xây nhà.

“Sắp tới gia đình phải di dời, trả lại đất cho nhà nước để thi công làm đường ven đê. Chính quyền xã tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi được cấp một mảnh đất gần 300 trăm triệu đồng, ngoài ra phải tính đến có một khoản tiền xây tạm ngôi nhà nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi chưa biết xoay xở ở đâu ra", chị Oanh ngậm ngùi.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Hạ cho biết: Gia đình chị Oanh thuộc hộ nghèo nhiều năm, gia cảnh cực kỳ bi đát khi chồng đau ốm, nằm liệt giường, nay lại sắp không có nhà để ở.

Khi biết gia đình chị phải trả lại đất cho nhà nước, địa phương đã tạo điều kiện hết sức như cấp cho một lô đất 150m2 giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, lên phương án hỗ trợ, kêu gọi để chị Oanh có đủ tiền để lấy đất nhưng chưa được bao nhiêu. Rất mong hoàn cảnh của chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Đậu Tình

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Oanh, trú thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, Hà Tĩnh. SĐT: 0328068155

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.113 (Chị Nguyễn Thị Oanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-10-nam-cham-chong-liet-giuong-vo-tuyet-vong-khi-sap-khong-con-nha-de-o-2272015.html