Hồi ức Ngày giải phóng Bình Tuy: Tiếng lựu đạn chày cảnh tỉnh

Mới vừa sáng sớm cả xóm đã xôn xao vụ nhà ông ấp trưởng hồi đêm bị tung lựu đạn. Nhà ông ở trong con hẻm nhỏ dãy phía sau cách đường Lý Thường Kiệt khoảng 20 m, nên khi nghe tin chúng tôi chạy đến xem. Vợ chồng ông ấp trưởng ra đón khách, nói với bà con là gia đình vẫn bình an, nhờ họ đứng từ xa ném lựu đạn vào, chỉ lủng mấy lỗ nhỏ ở cửa trước và vách nhà ván.

Nhiều người có kinh nghiệm về các vết đạn nói rằng đây là lựu đạn chày và người ném lựu đạn với ý đồ chỉ cảnh cáo chứ không cố tình giết hại. Và sau vụ nổ này, ông ấp trưởng ấp Phước Thành có vẻ hiền hậu, vui tánh với mọi người hơn. Trước đó, người ta thường thấy nơi lưng quần ông có cái còng số 8 khi gặp ông ngoài đường, từ đó không còn thấy nữa.

Chợ Bình Tuy nằm trên địa bàn Phước Thành trước 1975.

Ấp Phước Thành thời đó rộng lắm. Diện tích nó bao từ cầu Suối Đó xuống ngã tư Quân Cảnh, qua Đập Đá Dựng, vòng lên Tòa hành chánh tỉnh, đồi Hoa Sim, thuộc xã Phước Hội, huyện Hàm Tân. Nơi đây là trung tâm tỉnh lỵ, nơi đặt hầu hết các cơ quan dân sự, quân sự, nhà thương của tỉnh Bình Tuy.

Ấp có một toán nhân dân tự vệ mười mấy người thanh niên chưa đi quân dịch. Hàng đêm anh toán trưởng Trương Văn Công dẫn họ cầm súng đi vòng vòng ngoài đường đến khuya rồi mới về nhà. Được thời gian, anh mang súng vào bưng biền theo cách mạng.

Trước anh, một thanh niên khác là Lương Văn Định cũng đã thoát ly. Ngày 23/4/1975, tỉnh Bình Tuy được giải phóng. Đường phố vẫn bình yên. Con đường tỉnh lộ 2 chỉ có vài anh bộ đội đứng gác, vui cười.

Tin anh Công, anh Định hy sinh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến làm cả làng xóm tiếc thương. Chú Phan Văn Lan và hai anh du kích trong khu về tiếp quản ấp Phước Thành, kêu gọi những người đã tham gia chế độ cũ ra trình diện với chính quyền Quân quản.

Người dân Phước Thành ngạc nhiên khi thấy ông ấp trưởng Thắng không những tỉnh bơ đi lại vui cười với bà con mà còn góp một tay với mấy anh du kích thu gom súng đạn.

Mọi người hiểu rằng, sau tiếng lựu đạn chày đêm hôm đó đã cảnh tỉnh ông và ông đã liên hệ, bắt tay với Đội công tác cơ sở ấp Phước Thành.

Phước Thành sau 1975 thành xã và bây giờ là phường Tân An, là trung tâm của thị xã La Gi. Tân An bây giờ khác xưa nhiều lắm kinh tế phát triển, điện đường trường trạm, đường phố bây giờ gấp vạn ngày xưa.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/hoi-uc-ngay-giai-phong-binh-tuy-tieng-luu-dan-chay-canh-tinh-118323.html