Hồi sinh gương mặt cho phụ nữ

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và trực tiếp là bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thái Trung - Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình đã hỗ trợ, phẫu thuật miễn phí cho rất nhiều phụ nữ, bé gái có hoàn cảnh khó khăn bị khối u khổng lồ ở mặt, hay vết bớt đen trùm kín mặt. Nhờ được phẫu thuật, những mảnh đời bất hạnh đã được hồi sinh với gương mặt mới.

Hạnh phúc vỡ òa

Gương mặt bị vết bớt đen (rối loạn sắc tố) từ khi mới sinh khiến chị Nguyễn Thị Quen (39 tuổi, quê Đồng Tháp) luôn sống trong cảnh tự ti. Thế nhưng, do gia cảnh khó khăn, đến khi lấy chồng cũng không đủ ăn, đủ mặc nên ước mơ chữa khỏi bệnh của chị đành gác lại.

Gương mặt của Xinh trước và sau phẫu thuật (ảnh: BV)

Niềm vui đến bất ngờ khi chị Quen được bác sĩ Võ Thái Trung liên hệ và thông báo hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Chị cùng con gái 13 tuổi nhanh chóng khăn gói lên Bình Dương.

Sau khi thực hiện 1 số xét nghiệm, chị được bác sĩ Trung và ê-kíp tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công, gương mặt của chị đã thay đổi hoàn toàn. Vết bớt đen được làm trắng bằng cách cấy ghép da từ cánh tay.

Hiện nay khi gặp mọi người, chị Quen có thể tự tin tháo khẩu trang để trò chuyện. Chị Quen tâm sự: “Tôi không nghĩ bác sĩ Trung có thể phẫu thuật cho mình được như vậy. Giờ ra đường cũng tự tin với gương mặt của mình nên rất mang ơn bác và bệnh viện. Giờ chỉ mong có công việc ổn, cố gắng làm để lo cho con ăn học".

Còn chị Pi Năng Thị Xinh, năm nay 32 tuổi, quê Ninh Thuận, dân tộc Ra Glai thì có khối u mọc sau gáy từ khi đang học lớp 6. Gia đình nghĩ rằng Xinh bị nổi hạch và sẽ tự khỏi nên không cho con đi khám, điều trị. 4 năm sau, khối u bắt đầu sưng to và làm cho khuôn mặt Xinh biến dạng. Lúc đó, cô gái trẻ mới được đưa đi khám ở Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, rồi chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Thế nhưng, chi phí điều trị cao, không đủ tiền chữa trị nên Xinh đành trở về nhà, "chung sống" cùng khối u trên đầu vẫn ngày một lớn.

Chị Xinh hạnh phúc ôm bác sĩ Trung cảm ơn vì đã cho gương mặt mình được "hồi sinh" (ảnh: BV)

10 năm sau, gia đình bán bò đưa Xinh đến một bệnh viện ở TP.HCM. Tại đây bác sĩ kết luận, khối u quái ác này nếu phẫu thuật cần một số tiền rất lớn và rất nguy hiểm tới tính mạng. Vậy là một lần nữa, Xinh và gia đình thất vọng quay về vì không thể lo nổi chi phí.

Sống chung với cục bướu to hơn cả đầu, Xinh luôn tự ti và chịu nhiều đau đớn nhưng em vẫn cố gắng học xong lớp 9. May mắn là năm 2022, Xinh được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mà trực tiếp là bác sĩ Trung thông báo có thể xử lý được khối u và sẽ mổ miễn phí. Tia hy vọng lóe sáng, gia đình Xinh khẩn trương làm thủ tục nhập viện.

Xinh nghẹn ngào chia sẻ, suốt thời gian phẫu thuật và chờ đợi, chị không dám soi gương. Đến khi vết thương lành hẳn, chị mới vỡ òa hạnh phúc: “Rất xúc động, cảm thấy gương mặt của mình cũng như bao người khác. Nó khiến cho mình tự tin hơn. Đi đâu, làm gì cũng thấy vui, cuộc sống vui vẻ hơn”.

Sau khi phẫu thuật thành công, chị Quen và Xinh đã viết thư cảm ơn bác sĩ Trung và ekip, xin ở lại bệnh viện để phục vụ các bệnh nhân khác.

Sẽ không có điểm dừng

Là người tiến hành phẫu thuật trả lại vẻ đẹp cho rất nhiều phụ nữ, được mọi người gửi lời cảm ơn, chúc mừng, nhưng với bác sĩ Trung điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến bệnh nhân của mình tự tin hơn trong cuộc sống.

Những lá thư viết tay cảm ơn và xin ở lại bệnh viện phục vụ của chị Quen, chị Xinh (ảnh: BV)

Bác sĩ Võ Thái Trung tâm sự, nhờ sự hỗ trợ của Ban giám đốc Bệnh viện và các nhà hảo tâm, khi thấy trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, ông đều chủ động liên hệ. Trường hợp nào có thể phẫu thuật sẽ đề xuất với ban giám đốc thực hiện ngay.

Bác sĩ Trung cho rằng, để ca mổ thực sự thành công thì khó nhất là không để lại sẹo trên gương mặt của các chị em: “Thường là các mẹ, các chị, các em trong quá trình điều trị ngoài lành bệnh thì vết sẹo được quan tâm nhiều nhất. Ít trường hợp nào hài lòng với cái sẹo trên mặt. Do đó, quá trình điều trị các bác sĩ chú ý nhiều hơn, đặc biệt là vấn đề thẩm mỹ để làm sao các chị, các mẹ có gương mặt đẹp, tự tin trong cuộc sống”.

Không chỉ phẫu thuật miễn phí để “hồi sinh” gương mặt cho phụ nữ, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương còn hỗ trợ khám, điều trị cho rất nhiều trường hợp khác. Số tiền hỗ trợ phẫu thuật, điều trị miễn phí mỗi năm một tăng, cụ thể năm 2022 đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng, năm 2023 hơn 2,5 tỷ đồng.

Ekip phẫu thuật của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (ảnh: Thiên Lý)

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh viện có quỹ hỗ trợ người nghèo và có các nhà hảo tâm chung sức, đồng lòng, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, bệnh viện còn tạo việc làm cho bệnh nhân sau khi lành lặn.

“Những bệnh nhân khó khăn quá mức sau khi phẫu thuật về không có việc làm thì chúng tôi sẽ tạo việc làm, bởi bệnh viện cũng cần nhân viên phục vụ. Từ đó, giúp họ vượt qua khó khăn và đưa họ trở về cuộc sống bình thường. Chúng tôi hy vọng rằng bệnh viện sẽ là địa điểm tin cậy cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Niềm vui của họ cũng là hạnh phúc của chúng tôi”, Bác sĩ Lê Ngọc Long chia sẻ.

Từng bị những kẻ ác ý trêu đùa, gọi bằng cái tên "quái vật", sau khi được chữa khỏi, những chị em không may mắc phải căn bệnh quái ác vui mừng như được sinh ra lần thứ hai. Họ cảm thấy tự tin hơn khi được gọi là "phái đẹp", cuộc sống có nhiều thay đổi, ý nghĩa hơn và đang mở ra những cơ hội mới.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-sinh-guong-mat-cho-phu-nu-post1081043.vov