Hội quán Phúc Kiến - Nơi gặp gỡ di sản

Trong những năm đầu thế kỉ 20, phố cổ Hà Nội là nơi giao thương buôn bán, tập trung của các thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau, trong đó có cộng đồng người Hoa. Sự tồn tại của cộng đồng người Hoa thời điểm đó đã lưu dấu lại trong lòng phố cổ thông qua các hội quán, trong đó có Hội quán Phúc Kiến nằm ở phố Lãn Ông. Sau hơn 100 năm, công trình vẫn may mắn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, để minh chứng cho một khu phố giao thương có lịch sử lâu đời; và cũng như minh chứng cho sự tồn tại những giá trị di sản làm nên tên tuổi của phố cổ Hà Nội.

Con phố Lãn Ông về đêm không còn nhiều sự sôi động mua qua bán lại như ban ngày. Thế nhưng, tại nơi mà ban ngày vốn yên ả thì khi màn đêm xuống lại có chút náo nhiệt. Hội Quán Phúc Kiến – công trình được xây dựng từ những năm 1917 - giờ đây thường xuyên được chọn lựa để tổ chức các hoạt động nghệ thuật truyền thống vào mỗi tối cuối tuần, như buổi biểu diễn “ Vọng khúc ca trù” của các bạn trẻ đến từ Khoa Viết văn – Báo chí, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG Hà Nội.

Hội quán Phúc Kiến là một công trình hiếm hoi trong lòng phố cổ Hà Nội còn giữ được tới hơn 90% kiến trúc cũ từ những năm đầu thế kỉ 20. Lắng nghe những làn điệu ca trù đậm chất dân gian, truyền thống, trong một không gian xưa cũ giữa lòng phố thị đông đúc, dường như đem lại cho mỗi người tham gia nhiều cảm xúc bồi hồi xen lẫn sự tò mò, khám phá.

Khi cửa đóng then cài, Hội quán Phúc Kiến chỉ đơn giản là một công trình nằm giữa con phố Lãn Ông sầm uất. Nhưng khi mở cửa, đây lại trở thành nơi giao thoa của những giá trị di sản trong lòng Hà Nội. Cảm nhận di sản trong lòng di sản chính là cách để tình yêu dành cho Hà Nội sâu đậm hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Thư - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoi-quan-phuc-kien-noi-gap-go-di-san-218541.htm