Hồi kết gây thất vọng của 'Mouse'

Series phim điều tra phá án 'Mouse' của Hàn Quốc đã khép lại sau 20 tập. Tác phẩm để lại cho khán giả nhiều nuối tiếc.

Ngày 19/5, series Mouse, với sự góp mặt của Lee Seung Gi, Lee Hee Jun, Park Ju Hyun… đã khép lại ở tập 20. Theo thống kê của AGB Nielsen Korea, tại Hàn Quốc, tập cuối Mouse thu hút hơn 1,5 triệu lượt khán giả theo dõi, đạt rating 6,24% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.

Tập phim giải quyết rốt ráo các vấn đề lớn của như đưa tội ác của Jang Ba Reum (Lee Seung Gi) ra ánh sáng, vạch trần âm mưu của kẻ cầm đầu tổ chức OZ… Quan trọng hơn hết, người anh hùng đơn độc của cả câu chuyện - Sung Yo Han (Kwon Hwa Woon) - đã được minh oan.

 Mouse có tỷ lệ người xem cao nhất khung giờ đêm muộn ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN kể từ năm 2020.

Mouse có tỷ lệ người xem cao nhất khung giờ đêm muộn ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN kể từ năm 2020.

Mọi bí ẩn đã được làm sáng tỏ, kẻ thủ ác phải đền tội bằng cách này hay cách khác, nhưng hồi kết của Mouse chưa đạt được sự hài hòa cần có. Tập phim cùng lúc vừa bị quá tải thông tin, lại vừa được xử lý quá sơ sài.

Chân tướng phản diện gây thất vọng

Cuộc điều tra tổ chức OZ đã đưa Ba Reum tới gặp Choi Young Shin (Jung Ae Ri), Tổng thư ký Nhà Xanh. Đây là người đã mang đến cho Ba Reum cơ hội sống thứ hai. Anh tiết lộ bà là con mồi nguy hiểm nhất mình được sai đi thủ tiêu.

Nữ chính trị gia thừa nhận mình là kẻ cầm đầu OZ, âm mưu khủng bố tinh thần dân chúng để hợp thức hóa luật nạo phá thai có chọn lọc thông qua xét nghiệm tìm kiếm gen tội phạm. Theo Young Shin, đó là cây cầu dẫn đến xã hội lý tưởng.

Việc tổ chức OZ được giới thiệu khá muộn trong series (từ sau tập 16 và chính thức lộ diện từ tập 18) khiến việc trùm cuối xuất hiện trong tập 20 có phần cập rập, khiên cưỡng.

 Màn tiết lộ trùm cuối trong Mouse không gây được bất ngờ.

Màn tiết lộ trùm cuối trong Mouse không gây được bất ngờ.

Việc Young Shin là kẻ cầm đầu OZ sau hàng loạt tình tiết được cài cắm trên phim không đem đến cảm giác bất ngờ hay thỏa mãn cho khán giả. Ngược lại, tình tiết mang màu sắc gò ép, cố sức gán tội cho Young Shin vì phim không còn thời gian để phát triển.

Tiếp đến, khi Mu Chi (Lee Hee Jun) tiến vào hang ổ OZ mà như đi dạo chốn không người, khán giả không khỏi thất vọng vì tổ chức khủng bố nguy hiểm, do chính trị gia cầm đầu lại không đủ sức tự vệ trước các tấn công từ bên ngoài.

Đến hết phim, vẫn không ai biết, chẳng ai hay cụ thể OZ có quy mô thế nào, tổ chức ra sao, đã ăn sâu bén rễ tới đâu vào chính trường Hàn Quốc. Những gì tổ chức này thể hiện chỉ là đàn chân rết mặc đồ đen bám theo trẻ con ngoài đường, bắt cóc phụ nữ, giết người, dàn dựng hiện trường giả và một trùm cuối bất cẩn tới mức để nhân viên của mình ghi lén bằng chứng phạm tội.

Dục tốc bất đạt

Việc kể trọn vẹn một series với quy mô như Mouse trong 20 tập là quá vội vã. Nếu dành thêm thời gian để xây dựng chi tiết chân dung phản diện Choi Young Shin - như cái cách đã làm với Ba Reum hay Han Seo Joon (Ahn Jae Wook) - thì Mouse sẽ chất lượng hơn nhiều so với đoạn kết quá nhiều thông tin nhưng nghèo nàn cảm xúc vừa qua.

 Vì ôm đồm quá nhiều tình tiết, diễn biến tâm lý của các nhân vật trong tập cuối không rõ ràng.

Vì ôm đồm quá nhiều tình tiết, diễn biến tâm lý của các nhân vật trong tập cuối không rõ ràng.

So với 19 tập phim trước, Mouse 20 có thời lượng dài gấp rưỡi. Tuy nhiên, lượng thông tin nó truyền tải lại lớn gấp đôi, thậm chí gấp ba. Kết quả, như đã nói ở trên, phản diện hóa nhạt nhẽo, hành động theo lý tưởng mù mờ và bị vạch trần quá dễ dàng.

Để đáp ứng yêu cầu thời lượng nhiều tình tiết phim cũng bị xử lý vội vã, gượng ép. Từng là kẻ xảo quyệt khiến Mu Chi không ít phen thua lấm lưng, Lee - tay chân của OZ cài cắm trong sở cảnh sát - lại hoàn lương trong chớp mắt sau khi bi kịch người bạn gái bị giết trong quá khứ được hé lộ.

Khán giả không được chứng kiến sự thỏa thuận trước về đợt tổng tấn công nhắm vào Young Shin và OZ của Hong Joo (Kyung Soo Jin) và Mu Chi. Nhưng trên màn ảnh, dù mỗi người một phách, giữa giờ phút rối ren, mọi công việc của họ đều xảy ra tuần tự, lớp lang, đúng người, đúng thời điểm.

Cuộc luận tội Young Shin và chứng minh Yo Han vô tội của Hong Joo trên sóng truyền hình trong tập 20 gợi nhắc màn phá án online mà cô và Mu Chi từng thực hiện trong tập 5. Nhưng rất tiếc, nó thua kém về mọi mặt, từ cách dàn dựng, kể chuyện cho tới tạo ra kịch tính cuốn hút khán giả.

Dường như, vì không còn thời gian cho các yếu tố bất ngờ, biên kịch đã quyết định biến cuộc đấu của trùm Mouse trở thành một màn kịch hoàn hảo. Nó trơn tru, quá dễ dàng cho phe chính diện và không khiếm khuyết như đã được diễn tập trước đó hàng trăm lần.

Việc vội vã đưa hết các tình tiết lên màn ảnh trước khi kết phim còn tước mất của người xem cơ hội nghiền ngẫm sâu hơn về những hậu quả, hay tác động từ vụ án này tới xã hội và đời sống của những người vốn không liên quan đến nó.

Cảnh sát Shin (P.O) là nhân vật đại diện cho sự lương thiện, lòng trắc ẩn và ý chí đấu tranh vì công lý của Mouse. Trong tập 19, anh hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nhưng khán giả không có cơ hội để chứng kiến ảnh hưởng của cái chết ấy với những người xung quanh anh - mà cụ thể là người vợ mới cưới và đứa con đầu lòng chưa sinh ra của hai người. Phim cũng không kịp có một khoảnh khắc đủ riêng tư và lắng đọng để các nhân vật nói lời tiễn biệt anh.

Tiếp đến, vụ án của Ba Reum khiến luật nạo phá thai có chọn lọc được người dân Hàn Quốc thông qua. Đây cũng là vấn đề còn treo lơ lửng từ đầu tác phẩm và lý do để 20 tập phim diễn ra.

Tuy nhiên, không ai biết việc luật này được thông qua đã thay đổi xã hội Hàn Quốc trên phim đến như nào. Nói cách khác, mục đích của trùm phản diện đã hoàn thành, nhưng ta không biết thực tế có diễn ra theo đúng lý tưởng của ả hay không.

 Nhân vật Ba Reum đã có một cái kết hướng thiện trọn vẹn trên màn ảnh.

Nhân vật Ba Reum đã có một cái kết hướng thiện trọn vẹn trên màn ảnh.

Dù gây hụt hẫng vì diễn biến hồi cuối thiếu trọn vẹn, Mouse vẫn khép lại một cách tương đối hoàn chỉnh câu chuyện về Jang Ba Reum - tên giết người hàng loạt nay đã học được cách ăn năn. Bi kịch của gã bắt đầu bằng lời thỉnh cầu tới Chúa, xin Chúa đừng biến mình thành tên giết người hàng loạt, thì nay cũng khép lại với đáp án của câu trả lời ấy.

Một kẻ từng đắm chìm trong tội ác, tha hóa tới tận cùng được lương tri khai sáng, xả thân chuộc lại lỗi lầm nay chết đi trong đau đớn và ăn năn. Cuộc đời trên màn ảnh của Jang Ba Reum chính là hành trình hướng thiện, đi từ bóng tối đến ánh sáng, từng sa ngã và nay được cứu rỗi trong ánh sáng của lòng bao dung.

Anh Phan

Ảnh: tvN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-ket-gay-that-vong-cua-mouse-post1217569.html