Hội chị em 'sinh tồn' mùa nắng nóng... 'đố ai nhận ra em'

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hội chị em đã truyền tay nhau 'bí kíp sinh tồn' để mỗi khi ra đường vẫn bảo vệ được lan da không bị cháy xém.

Những ngày vừa qua, Hà Nội và những thành phố khác ở Việt Nam ghi nhận thời tiết nắng nóng kéo dài và dự đoán sẽ đạt cao điểm vào tháng 4, nhiều ngày vượt ngưỡng 38 độ C.

Thời tiết nắng nóng gây cảm giác bức bối và khiến người người nhà nhà phải than "trời ơi" mỗi khi ra đường.

Đương nhiên những ngày này người ta cũng không thể thiếu các “bảo vật” chống nắng như váy áo chống nắng, khẩu trang, khăn,... Bởi ngoài tinh thần chống còn hơn chữa, công sức skincare bao lâu nay sẽ rơi vào hư vô nếu bạn bước chân ra đường mà không che chắn cẩn thận.

Trên một số fanpage, nhiều chị em đã chia sẻ cách "sinh tồn" mùa nắng nóng của mình và ngay lập tức nhận được sự nhất trí cáo đến từ netizen.

"Tôi thà trễ làm chứ nhất quyết không ra đường với mỗi chiếc khẩu trang y tế" - một cô gái chia sẻ. Thay vào đó cô nàng đeo 3 chiếc khẩu trang, 2 đôi găng tay, mặc thêm áo khoác và váy chống nắng dù đã có quần jeans.

Trong khi đó một cô gái khác cũng chia sẻ cách chống lại cái nắng ở TP.HCM thời gian gần đây. Có thể thấy combo khẩu trang dày + áo khoác chống nắng dày là vật bất li thân.

Kín mít từ đầu đến chân, không hở một milimet nào là tình trạng của nhiều người khi ra đường trong thời tiết nắng nóng.

Không chỉ có người, nhiều chú cún cưng khi ra đường ngày nắng nóng đỉnh điểm cũng được các "con sen" che chắn cực kĩ càng.

Ra đường tầm này dễ gì nhận ra người quen khi ai cũng kín mít từ đầu đến chân thế này

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoi-chi-em-sinh-ton-mua-nang-nong-do-ai-nhan-ra-em-1975696.html