Học trò HLV Kiatisak tử nạn ở Anh

Thoát chết trong vụ ngập nước ở động Tham Luang (Thái Lan) hồi tháng 6-2018 nhưng năm năm sau, cầu thủ nhí đội trưởng đội Lợn rừng lại bị tai nạn sập tường và tử vong.

Từng thoát chết trong vụ ngập nước ở động Tham Luang vào tháng 6-2018 khiến cả thế giới quan tâm, cậu bé đội trưởng trong nhóm đội bóng Lợn rừng là Duangpetch Promthep (biệt danh Dom) 17 tuổi đã không qua khỏi khi gặp tai nạn thương tâm ở Anh, nơi em đang học.

Hồi tháng 6-2018, đội bóng Lợn rừng của Thái Lan sau cữ tập, thầy trò kéo vào động Tham Luang (dãy hang động ở Chiang Rai, Thái Lan) tham quan, bất ngờ trời đổ mưa lớn ngập động, không lối thoát. 13 thầy trò đội Lợn rừng leo lên những phiến đá cao trong động kiên trì động viên nhau suốt 18 ngày cho đến khi được các đội cứu hộ khắp thế giới tình nguyện đến giúp và giải thoát.

Sự kiện 13 thành viên đội bóng Lợn rừng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi tin tức lan truyền và đã có hàng chục đội cứu nạn chuyên nghiệp thuộc quân đội, hải quân các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc... và cả Thái Lan mở chiến dịch giải cứu thành công với quy mô lớn.

Dom và HLV Kiatisak, người nhận các em làm học trò và giúp các em phát triển bóng đá từ quỹ phi lợi nhuận mang tên Zico Thái. Ảnh: GETTY IMAGES

Các thành viên của đội Lợn rừng trở nên nổi tiếng kể từ sau chiến dịch giải cứu được cả thế giới quan tâm và cầu nguyện. Sau đó các em được mời sang Argentina dự Đại hội thể thao trẻ thế giới, rồi sang Mỹ thực hiện các cuộc giao lưu với các bạn trẻ và truyền thông… Trước đó, cả đội còn được chủ tịch FIFA mời sang Nga dự trận chung kết World Cup 2018 nhưng vì lý do sức khỏe, cả đội đã gửi lời cám ơn đến chủ tịch FIFA và xin hẹn vào một dịp khác.

Sau những chuyến đi khắp thế giới giao lưu thì toàn đội được học bổng, trong đó có Quỹ phi lợi nhuận Zico Thái (Zico Thái là biệt danh của HLV Kiatisak) tài trợ toàn bộ 12 suất học bổng cho các em sang Anh học văn hóa và chơi bóng đá. HLV Kiatisak cũng có những buổi giao lưu, đá bóng với các em và nhận các em là học trò, là những người em tinh thần…

Sang Anh học văn hóa và chơi bóng đá và một lần nữa tai họa lại đến với cầu thủ đội trưởng Dom. Đêm 16-2, khi em đang nằm ngủ ở ký túc xá ĐH Brook House thì bất ngờ bức tường đổ xuống. Dom bị đè trong đống đổ nát cho đến khi được giải cứu và đưa đến bệnh viện thì qua đời.

Dom nhận học bổng tại Anh và ngày ngày vẫn ấp ủ giấc mơ đá bóng. Ảnh: BBC

Những giây phút Dom vật lộn với cái chết tại bệnh viện có đại sứ Hoàng gia Thái Lan túc trực bên cạnh, song do các đa chấn thương quá nặng khiến em không thể sống sót.

Đến ngày 19-2, thi thể của Dom vẫn chưa thể đưa về Chiang Rai (quê hương của em) nhưng cha mẹ em tại quê nhà đã tổ chức đám tang cho em.

Trong lễ tang của em tại Chiang Rai, mọi người vẫn nhắc đến giấc mơ chơi bóng mãnh liệt của người đội trưởng đội Lợn rừng và thương tiếc cho em không thể hoàn thành giấc mơ làm cầu thủ.

Nói về cái chết của Dom, báo chí nước ngoài vẫn nhắc lại vụ giải cứu nổi tiếng trên toàn cầu hồi tháng 6-2018 tại động Tham Luang, nơi 13 thành viên đội Lợn rừng mắc kẹt là một phiến đá trong hang động cách cửa hang khoảng 5 km. Các đội thợ lặn trên toàn thế giới đã tình nguyện đến để tham gia giải cứu. Kết quả là cả 13 thành viên đều được cứu thoát qua phương án đưa thợ lặn vào và kèm từng thành viên ra với phương thức mặc đồ lặn được đưa ra ngoài.

Toàn chiến dịch trên có một thợ lặn thuộc hải quân Thái Lan có tên Saman Gunan qua đời do trượt chân té ngã ở bên ngoài.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoc-tro-hlv-kiatisak-tu-nan-o-anh-post720580.html