Học sinh tình nguyện Mỹ làm 'thợ hồ' xây nhà nhân ái ở Quảng Ngãi

16 học sinh tình nguyện Mỹ tham gia xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Đây là hoạt động trong chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè do Tổ chức Putney Student Travel cùng với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai.

Khoảng 7 giờ sáng 5-7, như thường lệ, các học sinh tình nguyện Mỹ đã có mặt tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi để xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tại đây, nhóm đang tập trung xây dựng 3 ngôi nhà.

Mồ hôi nhễ nhại, lấm thấm vệt xi măng, nhưng các học sinh Mỹ vẫn hăng hái đẩy gạch, trộn hồ, xây nhà… dưới sự hướng dẫn của những người thợ cả.

Các học sinh tình nguyện Mỹ đang san bằng mặt bằng cho ngôi nhà tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Có 3 căn nhà tại xã Tịnh Khê sẽ do các học sinh Mỹ xây dựng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Madelyn Baker (16 tuổi, quận Santa Clara, Califonia, Mỹ) lần đầu tiên đến Việt Nam, cho biết: “Nhóm em đến từ các trường học ở nhiều nơi trên nước Mỹ, nhóm đã bay tới TPHCM và có mặt tại Quảng Ngãi để tham gia tình nguyện. Em cảm thấy rất cảm động về tình cảm và cuộc sống người dân ở nơi đây. Em thích công việc xây nhà và giúp đỡ những người dân có căn nhà mới để ở”.

Các bạn nữ học sinh rất vui vẻ khi lần đầu tiên đến Việt Nam và về Quảng Ngãi tham gia hoạt động ý nghĩa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Jeremy Worth (16 tuổi, thành phố Alexandria, Virginia, Mỹ) cũng lần đầu đến Việt Nam và tự hào khi tham gia tình nguyện tại Quảng Ngãi. Em cho biết: “Em chưa có nhiều thông tin để tìm hiểu về Quảng Ngãi trước khi đến đây nhưng khi đến nơi đây, em thấy rất vui. Người dân cười rất nhiều và em vui vì ngôi nhà được xây lên từng ngày”.

Học sinh Mỹ đã thạo nghề. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Jeremy Worth chia sẻ lần đầu thực hiện công việc tình nguyện trên mảnh đất Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà của bà Võ Thị Tuyết Nga (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) vừa hoàn thành xây dựng móng nhà và tường gạch căn nhà, căn nhà này có những “thợ hồ” đặc biệt đến từ nước Mỹ. Bà Nga cho biết: “Tôi còn 2 con sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Nhờ có các học sinh Mỹ, tôi có căn nhà mới, khang trang hơn”.

Các em tham gia tình nguyện tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đẩy xe rất thành thục. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồng hành cùng nhóm học sinh Mỹ trong suốt những ngày qua là chị Bùi Thị Thúy Hồng, Trưởng nhóm học sinh tình nguyện Mỹ tại xã Tịnh Khê. Chị Hồng cho biết: “Có 3 ngôi nhà tại xã Tịnh Khê được xây dựng cho hoàn cảnh khó khăn và do các học sinh tình nguyện xây dựng. Sau hoạt động tại đây, nhóm sẽ ra đảo Lý Sơn để tổ chức dạy học miễn phí cho các em nhỏ tại Trường Tiểu học An Hải. Cứ 2 em người Mỹ sẽ kèm 8-10 em học sinh lớp 4. Các em nhỏ sẽ học từ 7-9 giờ vào buổi sáng, 3-5 giờ vào buổi chiều và nhiều hoạt động tình nguyện khác”.

Anh Trần Việt Hòa, Bí thư Đoàn xã Tịnh Khê, chia sẻ: “Địa phương rất vui mừng khi các học sinh tình nguyện Mỹ sang Việt Nam và đến xã nhà để xây dựng 3 căn nhà nhân ái. Đoàn thanh niên cũng huy động lực lượng để giúp đỡ các học sinh sớm hoàn thành căn nhà”.

Học sinh Mỹ rất thích thú được hiểu thêm về cách xây dựng nhà ở Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xây dựng nhà bếp cho bà Nga. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đến với chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè năm nay, Tổ chức Putney Student Travel tổ chức 2 đoàn học sinh, ngoài đoàn học sinh đang xây nhà tại xã Tịnh Khê thì có một đoàn học sinh Mỹ cũng đang xây dựng 3 căn nhà nhân ái tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn). Hoạt động tình nguyện kéo dài đến ngày 20-7.

Dù đẫm mồ hôi, các học sinh Mỹ rất vui vẻ, nhiệt tình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đây là năm thứ 15, đoàn học sinh tình nguyện Mỹ tham gia giao lưu và tổ chức hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: “Chương trình giao lưu này không những là hoạt động tình nguyện của học sinh Mỹ tại địa phương mà qua đó còn tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh Mỹ và thanh niên Việt Nam. Đây cũng là dịp để các bạn được giao lưu, tìm hiểu văn hóa của nhau, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo và giao lưu văn hóa, văn nghệ”.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoc-sinh-tinh-nguyen-my-lam-tho-ho-xay-nha-nhan-ai-o-quang-ngai-post696211.html